Sự thật đằng sau việc nghiên cứu sinh Trung Quốc làm shipper

Để chi trả hóa đơn y tế cho con trai bị bệnh tim, Meng Wei vừa làm tài xế giao đồ ăn, vừa tiếp tục học tiến sĩ. Nhiều người cảm thông với anh nhưng một số lại có ý kiến trái chiều.

 Meng Wei vừa làm tài xế giao đồ bán thời gian để cứu con trai, vừa cố gắng lấy bằng tiến sĩ.

Meng Wei vừa làm tài xế giao đồ bán thời gian để cứu con trai, vừa cố gắng lấy bằng tiến sĩ.

Quyết định làm shipper bán thời gian của Meng Wei, hiện là nghiên cứu sinh tại Đại học Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, làm dấy lên cuộc tranh luận ở quốc gia tỷ dân về việc chấp nhận những công việc được coi là “thấp kém” so với địa vị xã hội.

Theo đó, trong video thu hút 1,62 triệu lượt xem của Zhengguan Video, Meng cho biết anh không cảm thấy hổ thẹn với bản thân vì công việc giao đồ ăn cho phép mình hỗ trợ gia đình trong khi tiếp tục ước mơ lấy bằng tiến sĩ, SCMP đưa tin.

Meng trở thành nghiên cứu sinh từ năm 2014. Anh chán nản khi thất bại trong lần thực hiện luận án đầu tiên nhưng quyết không bỏ cuộc.

Tuy nhiên, năm 2021, Meng lại bị giáng một đòn nữa khi con trai anh được chẩn đoán mắc viêm cơ tim tối cấp - căn bệnh hiếm gặp thường dẫn đến tử vong.

Cậu bé vẫn sống sót, nhưng đã trải qua 4 đợt điều trị quan trọng và 60 ngày chăm sóc đặc biệt. Các hóa đơn y tế khiến Meng suy sụp, anh nhận ra mình cần tìm cách để kiếm tiền.

“Tôi không còn một xu. Làm tài xế giao đồ ăn là công việc thích hợp không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định, mà còn giúp tôi giải tỏa những lo lắng trong học tập”, Meng chia sẻ.

Anh nói thêm: “Tôi cảm thấy những thất bại trong con đường học hành của mình là nỗi ô nhục đối với Đại học Chiết Giang và Cao đẳng Danh dự Chu Kochen. Tuy nhiên, tôi không hề tự ti khi làm shipper”.

 Meng cho biết anh không tự ti vì học lên tiến sĩ nhưng làm công việc bình thường như shipper.

Meng cho biết anh không tự ti vì học lên tiến sĩ nhưng làm công việc bình thường như shipper.

Nhiều người đồng tình với Meng rằng bất cứ ai làm việc chăm chỉ không nên cảm thấy xấu hổ.

“Không có sự thấp hèn hay cao quý trong bất kỳ công việc nào. Kiếm sống bằng cách làm việc chăm chỉ hoàn toàn đáng được tôn trọng”, khán giả xem video về Meng bình luận.

Người khác nói: “Meng là nghiên cứu sinh và cũng là người cha có trách nhiệm”.

Những người khác cho biết họ cũng từng làm công việc bình thường khi còn đi học như bán rau, kẹo hay khoai tây chiên.

Tuy nhiên, một số lại thắc mắc lý do Meng công khai câu chuyện của mình.

“Anh ta đang cố gây áp lực để trường đại học cấp bằng tiến sĩ cho mình?”, một người hỏi.

Khán giả khác đưa ra ý kiến: “Nếu Meng thực sự nghĩ rằng đây không phải là công việc thấp kém, tại sao anh ta lại phải nộp đơn vào trường đại học?”.

Thiên Nhi

Ảnh: Weibo

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/su-that-dang-sau-viec-nghien-cuu-sinh-trung-quoc-lam-shipper-post1358887.html