Sự thật té ngửa về mối tình đầu ngây ngô của trùm phát xít Hitler

Trước khi trở thành nhà độc tài khét tiếng thế giới, trùm phát xít Hitler cũng như bao người có mối tình đầu trong trẻo. Khi ấy, Hitler 16 tuổi, đem lòng yêu Stefanie Isak nhưng không dám tiếp cận, chỉ đứng nhìn từ xa.

 Trùm phát xít Hitler là nhà độc tài tàn ác khét tiếng thế giới. Y đã gây ra hàng loạt tội ác kinh hoàng trong 12 năm giữ chức Thủ tướng và Quốc trưởng nước Đức như: thảm sát khoảng 6 triệu người Do Thái, đẩy nước Đức và nhiều quốc gia vào Chiến tranh thế giới 2...

Trùm phát xít Hitler là nhà độc tài tàn ác khét tiếng thế giới. Y đã gây ra hàng loạt tội ác kinh hoàng trong 12 năm giữ chức Thủ tướng và Quốc trưởng nước Đức như: thảm sát khoảng 6 triệu người Do Thái, đẩy nước Đức và nhiều quốc gia vào Chiến tranh thế giới 2...

Liên quan đến cuộc đời Hitler, nhiều người tò mò về đời sống tình ái của y. Tuy nhiên, giới nghiên cứu chỉ tìm được rất ít thông tin về chuyện tình cảm của nhà độc tài Đức quốc xã.

Liên quan đến cuộc đời Hitler, nhiều người tò mò về đời sống tình ái của y. Tuy nhiên, giới nghiên cứu chỉ tìm được rất ít thông tin về chuyện tình cảm của nhà độc tài Đức quốc xã.

Trong số này, những người viết về tiểu sử của nhà độc tài Hitler đã dựa trên lời kể của August Kubizek - một người bạn của trùm phát xít để viết cuốn sách “Adolf Hitler, mein Jugendfreund” (Adolf Hitler, người bạn thơ ấu của tôi).

Trong số này, những người viết về tiểu sử của nhà độc tài Hitler đã dựa trên lời kể của August Kubizek - một người bạn của trùm phát xít để viết cuốn sách “Adolf Hitler, mein Jugendfreund” (Adolf Hitler, người bạn thơ ấu của tôi).

Theo lời kể của Kubizek, mối tình đầu của Hitler là Stefanie Isak. Khi ấy, trùm phát xít 16 tuổi. Hitler đã nói với Kubizek rằng đã đem lòng yêu cô gái tóc vàng thanh mảnh đang đi bộ dọc theo đường Landstrasse, Linz, Áo.

Theo lời kể của Kubizek, mối tình đầu của Hitler là Stefanie Isak. Khi ấy, trùm phát xít 16 tuổi. Hitler đã nói với Kubizek rằng đã đem lòng yêu cô gái tóc vàng thanh mảnh đang đi bộ dọc theo đường Landstrasse, Linz, Áo.

Sau đó, Hitler tìm hiểu được và biết tên của cô gái đó là Stefanie Isak. Cô xuất thân trong một gia đình khá giả và có địa vị xã hội cao hơn so với Hitler.

Sau đó, Hitler tìm hiểu được và biết tên của cô gái đó là Stefanie Isak. Cô xuất thân trong một gia đình khá giả và có địa vị xã hội cao hơn so với Hitler.

Kubizek tiết lộ Stefanie là một cô gái có vẻ đẹp nổi bật, cao ráo, thân hình mảnh dẻ, mái tóc dày và một đôi mắt tuyệt đẹp. Vẻ đẹp cô đã khiến trái tim của Hitler rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Kubizek tiết lộ Stefanie là một cô gái có vẻ đẹp nổi bật, cao ráo, thân hình mảnh dẻ, mái tóc dày và một đôi mắt tuyệt đẹp. Vẻ đẹp cô đã khiến trái tim của Hitler rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Dù thích Stefanie nhưng Hitler khi đó rụt rè, nhút nhát nên không dám chủ động bắt chuyện làm quen. Kubizek nhiều lần khuyên Hitler hãy mạnh dạn bước tới và làm quen với cô gái mình thích nhưng trùm phát xít luôn nói để “ngày mai”.

Dù thích Stefanie nhưng Hitler khi đó rụt rè, nhút nhát nên không dám chủ động bắt chuyện làm quen. Kubizek nhiều lần khuyên Hitler hãy mạnh dạn bước tới và làm quen với cô gái mình thích nhưng trùm phát xít luôn nói để “ngày mai”.

Cứ như vậy, Hitler chỉ lặng lẽ quan sát Stefanie từ xa, không dám thổ lộ tình cảm với người con gái mà mình thích. Mỗi ngày, y đứng đợi bên đường để được nhìn ngắm Stefanie. Hitler vô cùng khó chịu, bực tức khi thấy Stefanie được những chàng trai khác theo đuổi.

Cứ như vậy, Hitler chỉ lặng lẽ quan sát Stefanie từ xa, không dám thổ lộ tình cảm với người con gái mà mình thích. Mỗi ngày, y đứng đợi bên đường để được nhìn ngắm Stefanie. Hitler vô cùng khó chịu, bực tức khi thấy Stefanie được những chàng trai khác theo đuổi.

Vào một ngày giữa năm 1906, khi chiếc xe ngựa chở Stefanie đi ngang qua Hitler, nàng đã mỉm cười và ném về phía y một bông hoa. Điều này khiến trùm phát xít vô cùng hạnh phúc dù đây chỉ là một hoạt động trong lễ hội - nơi các cô gái ném hoa cho mọi người 2 bên đường.

Vào một ngày giữa năm 1906, khi chiếc xe ngựa chở Stefanie đi ngang qua Hitler, nàng đã mỉm cười và ném về phía y một bông hoa. Điều này khiến trùm phát xít vô cùng hạnh phúc dù đây chỉ là một hoạt động trong lễ hội - nơi các cô gái ném hoa cho mọi người 2 bên đường.

Khi quyết định chuyển đến Vienna để theo đuổi giấc mơ làm họa sĩ, Hitler rất buồn khi phải chia xa Stefanie, kết thúc mối tình đầu ngây ngô.

Khi quyết định chuyển đến Vienna để theo đuổi giấc mơ làm họa sĩ, Hitler rất buồn khi phải chia xa Stefanie, kết thúc mối tình đầu ngây ngô.

Mời độc giả xem video: Câu chuyện ly kỳ về gia đình người lùn Do Thái thời phát xít Đức.

Tâm Anh (theo History)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/su-that-te-ngua-ve-moi-tinh-dau-ngay-ngo-cua-trum-phat-xit-hitler-1934729.html