Sự thật về bức ảnh 'xạ thủ bắn qua gương' tại Olympic 2024

Hình ảnh này không phải từ Thế vận hội, mà từ một chương trình truyền hình từ hơn 10 năm trước. Khung cảnh hay logo Olympic 2024 được chỉnh sửa và chèn vào ảnh để gây sự chú ý.

 Tẩm ảnh chụp lại cảnh người đàn ông nhắm bắn mà không thèm liếc nhìn mục tiêu. Ảnh: X.

Tẩm ảnh chụp lại cảnh người đàn ông nhắm bắn mà không thèm liếc nhìn mục tiêu. Ảnh: X.

Trong những ngày gần đây, Thế vận hội Paris luôn là tâm điểm sự chú ý với những khoảnh khắc nổi tiếng được lan truyền rộng rãi khắp mạng xã hội. Nổi tiếng nhất phải kể đến vận động viên giành huy chương bạc người Thổ Nhĩ Kỳ Yusuf Dikec. Phong thái điềm tĩnh và vẻ ngoài lạnh lùng của tay súng Dikec đã gây ấn tượng với người dùng mạng xã hội, dù đây chỉ mới là lần đầu ông tham gia.

Tuy nhiên, một "đối thủ" đáng gờm của Yusuf Dikec đã xuất hiện và đến từ Thái Lan. Có tên là “xạ thủ Olympic đình đám”, bức ảnh đã gây sự chú ý và tranh luận trong cộng đồng mạng khi chụp lại cảnh một người đàn ông nhắm bắn mà không thèm liếc nhìn mục tiêu. Người này chỉ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của vật thể qua gương cầm tay.

Nhưng liệu màn biểu diễn ngoạn mục này có thực sự xuất hiện tại Olympic 2024?

Trên thực tế, hình ảnh này không phải từ Thế vận hội, mà được chụp từ hơn 10 năm trước. Khung cảnh hay logo Olympic 2024 được chỉnh sửa và chèn vào ảnh để gây sự chú ý. Tấm ảnh gốc bắt nguồn từ một gameshow giải trí của Thái Lan và với sự xuất hiện của diễn viên hài kỳ cựu Pongsak Pongsuwan.

Đoạn video gốc trong một gameshow Thái Lan. Ảnh: X.

Tài khoản đầu tiên chia sẻ tấm ảnh này trước đây thường xuyên đăng ảnh chế trên X (trước đây là Twitter). Nền tảng cũng đã xác nhận đây chỉ là ảnh giả.

Cụ thể, ảnh chụp người đàn ông ngắm bắn qua gương là một đoạn trích từ gameshow truyền hình nổi tiếng “Ching Roi Ching Lan” ở Thái Lan. Ý tưởng chính của chương trình xoay quanh việc các giám khảo thách thức nhau diễn lại một màn ảo thuật từ khắp nơi trên thế giới. Video bắn súng không cần ngắm bắn cũng là một phần của thử thách.

Thử thách này có tên là đấu súng tay đôi với sự tham gia của “tuyển thủ” Pongsak Pongsuwan. Điều thú vị của video là danh hài nhìn vào gương để nhắm bắn quả bóng bay phía sau mình. Cuối cùng, Pongsuwan đã bắn trúng quả bóng bay thành công. Đoạn clip này đã nổi tiếng ở Thái Lan vào thời điểm đó, sau đó lại thu hút được rất nhiều người theo dõi trên toàn thế giới trong mùa Olympic năm nay.

Nhiều người cho rằng màn trình diễn của danh hài Pongsak sẽ thay thế ánh hào quang của tay súng điềm tĩnh Yusuf Dikec tại Paris. Tuy nhiên, không gì có thể vượt qua Yusuf. Bởi hình ảnh xạ thủ 51 tuổi thi đấu mà không cần đến kính bảo hộ chuyên dụng hay dụng cụ bảo vệ tai trong trận chung kết đã gây sốt toàn cầu. Tấm ảnh giúp ông trở thành nhân vật gây ấn tượng nhất trong Thế vận hội 2024.

 Xạ thủ 51 tuổi Yusuf Dikec (Thổ Nhĩ Kỳ) thi đấu mà không cần đến kính bảo hộ chuyên dụng hay dụng cụ bảo vệ tai.

Xạ thủ 51 tuổi Yusuf Dikec (Thổ Nhĩ Kỳ) thi đấu mà không cần đến kính bảo hộ chuyên dụng hay dụng cụ bảo vệ tai.

Dù nổi tiếng bất ngờ, Dikec vẫn không hề tỏ ra bối rối. Trả lời phỏng vấn với báo chí Thổ Nhĩ Kỳ, Dikec bình tĩnh và giải thích phong cách thi đấu của mình bắt nguồn từ đâu. “Kỹ thuật bắn súng của tôi là một trong những kỹ thuật bắn súng hiếm có trên thế giới. Tôi bắn với cả hai mắt mở. Ngay cả các trọng tài cũng ngạc nhiên vì điều này”, Dikec nói.

Người hâm mộ gọi Yusuf Dikec là “John Wick” của Olympic. Meme này nổi tiếng đến mức ngay cả cha đẻ loạt phim hành động này cũng biết đến. Nhưng đó có thể chưa phải là đỉnh cao danh tiếng của Dikec. Người hâm mộ ngày càng quan tâm nhiều hơn đến cuộc sống cá nhân của ông. Kỹ thuật của Yusuf Dikec thu hút cả những người không quan tâm thể thao và chỉ nhìn thấy xạ thủ qua phim ảnh hay game bắn súng.

Thúy Liên

Nguồn Znews: https://znews.vn/thuc-hu-anh-xa-thu-gay-sot-olympic-post1489880.html