Sự tử tế của người Hà Nội

Buổi sáng, tôi thường đi bộ tập thể dục quanh Công viên hồ Đền Lừ. Hôm ấy (1-7), tuy mới sáng sớm mà trời đã oi ả, ít gió. Bất chợt, tôi gặp bà cụ ngồi ven đường bán vài thứ lặt vặt đựng trong cái mẹt, trong đó có mấy chiếc quạt giấy. Thấy vậy, tôi ngỏ ý:

- Trời nóng quá, cháu muốn mua một chiếc quạt, nhưng vì đi tập thể dục nên không mang theo tiền.

Bà cụ nhoẻn cười, trả lời:

- Bác cứ mua đi, mai kia trả tiền cũng được, người Hà Nội lo gì!

Nghe cụ nói vậy, tôi phân vân một lúc, rồi nói:

- Vậy cụ cho cháu mua một chiếc nhé.

Sáng hôm sau đi tập thể dục, tôi lại đến đúng chỗ bà cụ ngồi hôm trước để trả tiền, nhưng không thấy cụ đâu. Hai hôm sau nữa, tôi mới gặp được cụ ngồi ở chỗ khác để trả tiền và cảm ơn, còn biếu cụ thêm chút ít.

Đây là câu chuyện của ông Lê Bá Bồng, số nhà 10, tổ 3, phường Tân Mai (quận Hoàng Mai) gửi Người Xây Dựng. Cuối thư ông Bồng viết: Chắc cụ bà cũng không giàu có gì, phải đi bán vài thứ lặt vặt kiếm sống nhưng vẫn không ngần ngại bán chịu cho một người không quen biết. Cụ vẫn tin vào sự tử tế của người Hà Nội!

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/972455/su-tu-te-cua-nguoi-ha-noi