Sự vắng mặt của người con trai…

Chủ quán cháo vịt được phát hiện chết trong nhà với vết thương ở đầu nghi bị sát hại.

Vụ việc chủ quán vịt nghi bị sát hại

Ngày 6-7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Giáo (Bình Dương) cho biết đang điều tra vụ một chủ quán cháo vịt tử vong tại nhà nghi bị sát hại.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều ngày 5-7, công an xã Vĩnh Hòa (Phú Giáo) nhận được tin báo của người dân về việc nghi có người chết bên trong quán cháo vịt trên địa bàn xã.

Hiện trường nơi phát hiện chủ quán cháo vịt tử vong.

Hiện trường nơi phát hiện chủ quán cháo vịt tử vong.

Khi đến nơi, lực lượng chức năng thấy cửa quán bị khóa ngoài, nhìn vào trong thấy có một người phụ nữ nằm bất động trên giường. Phá khóa cửa vào bên trong thì phát hiện người này đã chết, phần đầu của nạn nhân có vết thương nghi bị vật cứng đập vào, đồ đạc bên trong nhà có bị xáo trộn.

Nạn nhân được xác định là bà N.T.K.T (SN 1965, quê tỉnh Kon Tum), chủ quán cháo này, thông tin trên báo CAND.

Theo báo VietnamNet, tại hiện trường, thi thể bà T nằm ngửa trên giường, phần đầu của nạn có vết thương nghi bị vật cứng đập vào, đồ đạc bên trong nhà cũng bị xáo trộn.

Một số người dân sống gần hiện trường cho biết, nạn nhân có một người con trai có dấu hiệu thần kinh không bình thường. Thời điểm phát hiện sự việc người con này không xuất hiện ở nhà.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

TQ (th)

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/su-vang-mat-cua-nguoi-con-trai-246934.html