Sự vô cảm của kẻ giết mẹ và nỗi đau người ở lại

Xách dao chém chết mẹ trong cơn cuồng giận, bị cáo Lê Văn Vàng khi đứng trước bục khai báo không tỏ ra hối hận. Hành vi giết mẹ ruột của bị cáo đáng bị lên án.

Ngày 9/7, TAND thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xử sơ thẩm hình sự vụ án Giết người, đối với bị cáo Lê Văn Vàng (35 tuổi, ngụ quận 12, thành phố Hồ Chí Minh).

Bị cáo Vàng là hung thủ giết hại chính mẹ ruột của mình hồi cuối tháng 3/2023. Vụ án từng gây phẫn nộ dư luận khi Vàng giết người một cách dã man.

Phiên tòa xét xử bị cáo Vàng được trực tuyến giữa điểm cầu là trụ sở TAND thành phố Hồ Chí Minh và trại giam T30 tại huyện Củ Chi.

Giết mẹ trong cơn cuồng giận

Theo cáo buộc, Lê Văn Vàng không có nghề nghiệp ổn định, không chịu kiếm việc làm và hay chơi bời nên bị mẹ nhiều lần la mắng.

Sáng ngày 30/3/2023, Vàng đi chơi về đến nhà thì thấy bà P.T.M.N. (SN 1968, mẹ ruột Vàng) và em gái đang ngồi may gia công tại khu vực phòng khách. Nghĩ về việc bị mẹ thường xuyên la mắng vì không chịu đi làm, Vàng xuống bếp lấy dao chém bà N. khiến nạn nhân tử vong.

Thấy anh trai chém mẹ, người em gái la hét, hoảng loạn bỏ chạy ra khỏi nhà. Gây án xong, Vàng lấy một phần thi thể của mẹ bỏ trong thùng rác trước nhà.

Tiếp đến, Vàng đi vào nhà bế cháu ruột sang nhà hàng xóm gửi.

Sau đó, Vàng tiếp tục trở về nhà, xuống bếp lấy 2 con dao, mục đích là đi tìm bố để giết. Khi đi ra sân lấy xe máy để đi thì Vàng không tìm thấy chìa khóa xe.

Khi Vàng đang loay hoay ở sân nhà thì 2 cán bộ thuộc phường Tân Thới Hiệp, quận 12 cùng bảo vệ dân phố có mặt. Những cán bộ này khuyên Vàng bình tĩnh, hợp tác với cơ quan công an nhưng hắn chống đối.

Một lúc sau, Vàng vẫn cầm 2 con dao trên tay, không hợp tác khi được yêu cầu bỏ hung khí xuống mà còn tiến lại phía tổ công tác. Lúc này, một chiến sĩ Công an phường Tân Thới Hiệp nổ 3 phát súng chỉ thiên nhưng Vàng không sợ, thách thức tổ công tác.

Quyết tâm khống chế nghi phạm gây trọng án, ông H. (chiến sĩ Công an phường Tân Thới Hiệp) bắn phát súng thứ 4 vào chân bị can Vàng. Trúng đạn, Vàng ngồi xuống đất, buông 2 con dao ra sân. Ngay lúc này, công an đã xông vào khống chế Vàng đưa đi bệnh viện điều trị.

Tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và test ma túy đối với Vàng, cơ quan chức năng xác định Vàng âm tính với cả 2 chất kích thích này.

Lê Văn Vàng sau đó bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Giết người. Tại cơ quan điều tra, Vàng hợp tác, khai báo thành khẩn. Về nguyên nhân gây án, Vàng khai do thường bị mẹ la mắng vì không chịu đi làm nên ấm ức.

Nỗi đau người ở lại

Đứng trước bục khai báo, ánh mắt Vàng lạnh tanh, không có chút cảm xúc nào. Khi được hỏi về việc có chấp nhận luật sư được chỉ định không, Vàng từ chối và nói sẽ tự bào chữa.

Chủ tọa hỏi vì sao lại giết mẹ?. Bị cáo Vàng bình tĩnh đáp: “Bị cáo không có mâu thuẫn gì gay gắt với mẹ. Do mẹ hay la mắng vì không chịu đi làm nên bị cáo mới nảy sinh ý định giết mẹ”.

“Bị cáo giết mẹ là đúng hay sai”, chủ tọa hỏi tiếp. Vàng trả lời: “Bị cáo không biết, bị cáo cảm thấy bình thường. Bị cáo không biết đúng hay sai, đúng sai do pháp luật quy định”.

Trước sự vô cảm của Vàng, nhiều người tham dự phiên tòa chỉ biết lắc đầu. Phía dưới phòng xử, em gái và cha ruột Vàng cúi đầu trầm ngâm vì có người anh, người con ngỗ ngược.

Em gái của Vàng cho biết, Vàng từng phải đi tù vì cướp tài sản. Khi chấp hành xong bản án 5 năm tù, Vàng về sống cùng gia đình, sinh hoạt bình thường và cũng không có mâu thuẫn gì gay gắt với mẹ.

Về phần bị cáo Vàng, khi được HĐXX và đại diện VKS hỏi để làm rõ bản chất vụ án, Vàng trả lời cụt ngủn, không hề tỏ ra hối hận. Thậm chí, Vàng cũng từ chối nói lời sau cùng, không gửi lời xin lỗi đến cha, đến người thân đang đau khổ theo dõi phiên tòa dưới hàng ghế phòng dự khán.

Sau giờ nghị án, HĐXX nhận định, bị cáo Vàng thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý, phạm tội có tính chất côn đồ, tàn ác. Hành vi của Vàng là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng là thứ quý giá nhất được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự an toàn xã hội nên cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.

Xét bị cáo không còn khả năng cải tạo để trở thành người có ích, HĐXX quyết định tuyên phạt Lê Văn Vàng mức án tử hình về tội Giết người.

Võ Công Thư

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/su-vo-cam-cua-ke-sat-hai-me-chi-vi-bi-la-mang-va-noi-dau-nguoi-o-lai-a672138.html