Sự xuất hiện đặc biệt của 3 nhân vật Biden - Harris - Trump tại lễ tưởng niệm ngày 11/9

Tổng thống Mỹ Joe Biden, Phó tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cùng xuất hiện tại địa điểm diễn ra lễ tưởng niệm thảm kịch khủng bố kinh hoàng ngày 11/9/2001 khiến gần 3.000 người thiệt mạng.

Theo hãng tin Reuters, bà Kamala Harris, ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ và đối thủ thuộc đảng Cộng hòa là ông Donald Trump không ngần ngại bắt tay và nói và trao đổi ngắn gọn trước khi xếp hàng tham gia lễ tưởng niệm.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (thứ 2 từ trái qua), Phó tổng thống Kamala Harris (ngoài cùng bên trái) và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (ngoài cùng bên phải) tham dự lễ tưởng niệm ngày 11/9 (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Joe Biden (thứ 2 từ trái qua), Phó tổng thống Kamala Harris (ngoài cùng bên trái) và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (ngoài cùng bên phải) tham dự lễ tưởng niệm ngày 11/9 (Ảnh: Reuters).

Buổi lễ tưởng niệm năm nay diễn ra mà không có phần phát biểu chính thức tại khu tưởng niệm Ground Zero, nơi đúng 23 năm về trước máy bay của tổ chức khủng bố al-Qaeda đánh sập tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới. Thay vì thế người thân những nạn nhân xấu số cùng đọc to tên những người bị thiệt mạng.

Tiếng kèn túi và tiếng trống nghi thức vang lên trong lễ tưởng niệm. Tiếp đó, Sở Cứu hỏa, Sở Cảnh sát và Chính quyền Cảng New York tiến hành diễu binh danh dự.

Sau khi quốc thiều Mỹ vang lên, những người tham gia lễ tưởng niệm dành một phút mặc niệm vào từng thời điểm những chiếc máy bay của tổ chức khủng bố al-Qaeda tấn công các mục tiêu trên đất Mỹ.

Tiếp tục chương trình, ông Biden và bà Harris bay đến Shanksville, Pennsylvania nơi đúng 23 năm trước những hành khách trên chuyến bay United Flight 93 đã ngăn chặn được những tên khủng bố cướp máy bay tấn công mục tiêu đã định sẵn, cuối cùng chiếc máy bay này đã rơi xuống một cánh đồng gần đó và toàn bộ 40 người trên máy bay thiệt mạng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đặt hoa tại tấm đá cẩm thạch trắng được dựng lên nơi chiếc máy bay United Flight 93 rơi xuống cánh đồng. Tổng thống Biden và bà Harris đã trò chuyện với các quan chức cứu hỏa tại Đơn vị Cứu hỏa Tình nguyện Shanksville.

Sau đó cả hai cùng tham gia một lễ tưởng niệm khác tại một ngọn đồi gần đó, nơi cắm 40 lá cờ tượng trưng cho 40 nạn nhân thiệt mạng. Tại đây, ông Biden đã phát biểu về việc nước Mỹ cần quay lại với sự đoàn kết giữa 2 chính đảng lớn và trao tặng chiếc mũ của ông cho một người ủng hộ ông Trump. Người này sau đó tặng Tổng thống Mỹ một chiếc mũ của ông Trump.

Cuối cùng, ông Biden và bà Harris tới dự lễ tưởng niệm tại Lầu Năm Góc.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Biden nhấn mạnh: "Đúng ngày này 23 năm trước. Những kẻ khủng bố tin rằng chúng có thể bẻ gãy ý chí của chúng ta và buộc chúng ta phải quỳ gối. Chúng đã và sẽ luôn sai lầm. Ngay trong những giờ khắc đen tối nhất, chúng ta đã chiến đấu cho ánh sáng. Và khi đối mặt với nỗi sợ hãi, chúng ta đã đoàn kết bảo vệ tổ quốc và giúp đỡ lẫn nhau".

Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phát đi thông cáo tưởng nhớ những người đã thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố ngày 11/9 và tôn vinh hàng trăm nghìn người dân Mỹ đã tình nguyện tham gia nhập ngũ để chống khủng bố sau đó.

"Chúng ta nợ những người ái quốc trong Thế hệ 11/9 một món nợ ân tình mà chúng ta có thể sẽ không bao giờ trả hết", ông Biden nói và viện dẫn những đợt điều binh sĩ Mỹ đến Afghanistan, Iraq và các khu vực có chiến sự khác cùng như việc các binh sĩ Mỹ đã tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden.

Khánh An

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/su-xuat-hien-dac-biet-cua-3-nhan-vat-biden-harris-trump-tai-le-tuong-niem-ngay-11-9-192240912072639311.htm