Sức bật ở Tiên Lục sau thiên tai

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 vào đầu tháng 10 vừa qua, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, trong đó có xã Tiên Lục bị ngập úng nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về tài sản, hoa màu và vật nuôi của người dân. Ngay khi nước lũ rút, nhịp sống tại Tiên Lục đã dần trở lại bình thường nhờ sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và người dân.

Chủ động khắc phục

Cuối tháng 11, khi chúng tôi quay lại Tiên Lục, những dấu vết của trận lũ vẫn còn hiện rõ trên tường nhà, gốc cây nhưng không khí lao động đã trở nên rộn ràng hơn. Hình ảnh ấy thể hiện rõ nhất khi chúng tôi ghé thăm xưởng chế biến gỗ của gia đình anh Phạm Văn Phong ở thôn Sàn. Một tháng trước, nơi đây còn ngổn ngang những tấm gỗ ngấm nước chuyển màu, máy đục vi tính nằm bất động do chập hệ thống điều khiển, thiệt hại được anh ước tính hơn 1 tỷ đồng. Vậy mà hôm nay, âm thanh máy cưa, máy đục vang giòn khắp xưởng. Anh Phong chia sẻ, 20 ngày sau khi lũ rút, anh đã cho xưởng vận hành trở lại. Sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền và ngân hàng trong việc hạ lãi suất khoản vay trước đó đã giúp anh giảm bớt áp lực, bổ sung nguồn lực để khôi phục sản xuất. Anh mạnh dạn ký hai đơn hàng mới, dù trước đó đã bị hủy mất hai đơn trị giá khoảng 400 triệu đồng. Hiện anh Phong thuê thêm 6 lao động để kịp tiến độ giao hàng trước Tết Nguyên đán. Anh cũng bắt đầu lên kế hoạch mở rộng xưởng lên khu vực nền cao nhằm tránh rủi ro mưa lũ và đang chuẩn bị hồ sơ vay vốn ngân hàng để đầu tư thêm thiết bị gia công, gia tăng năng suất lao động.

 Ông Nguyễn Khắc Nam, thôn Gai Bún (ngoài cùng bên phải) chỉ đạo thợ cải tạo chuồng nuôi lợn của gia đình không bị sạt trượt.

Ông Nguyễn Khắc Nam, thôn Gai Bún (ngoài cùng bên phải) chỉ đạo thợ cải tạo chuồng nuôi lợn của gia đình không bị sạt trượt.

Rời xưởng gỗ, chúng tôi tìm đến trang trại chăn nuôi của ông Nguyễn Khắc Nam ở thôn Gai Bún đúng lúc mấy người thợ đang cải tạo lại khu chuồng trại vừa bị hư hại do nước lụt tràn vào trong cơn bão số 11 vừa qua. Ông Nam cho biết: “Không nghĩ nước lũ năm nay lại cao đến vậy, ngập 1,5 m chuồng trại, toàn bộ 132 con lợn nái và 450 con lợn thịt, lợn giống bị chết, sạt trượt tường, mái 2 dãy chuồng trại…, ước thiệt hại khoảng 3 tỷ đồng. Gia đình tôi không bỏ cuộc, tiếp tục sửa chữa, gia cố chuồng trại chắc chắn hơn”. Hiện gia đình ông Nam đã huy động đầu tư khoảng 1,5 tỷ đồng để xây mới 2 bờ tường kiên cố, có làm bê tông, cốt thép để giữ cả khối chuồng trại không bị sạt trượt; làm lại 500 m2 mái che và bơm hơn 1.800 m3 cát nâng cao nền chuồng, tránh nước lũ có thể tràn vào. Bên cạnh đó, gia đình ông cũng vừa cho nhập chuồng 30 con lợn nái và một con lợn đực giống.

Tại thôn Đụn, hình ảnh những ruộng ngô xanh đang lên đều tăm tắp cho thấy nông dân nơi đây đang tập trung khôi phục sản xuất sau lũ. Trưởng thôn Phạm Thị Nghĩa cho biết, toàn thôn có gần 70 mẫu canh tác, trong đó khoảng 30 mẫu trồng ngô ngọt - loại cây cho thu nhập khá ổn định. Chỉ trong vài ngày, trận lũ đã xóa sạch toàn bộ diện tích ngô đã trồng được gần một tháng. Tuy nhiên, người dân không nản lòng. Ngay khi nước rút, bà con đồng loạt xuống giống lại. Do vẫn kịp thời vụ, cây ngô lên nhanh, dự kiến sẽ cho thu hoạch vào cuối năm, bảo đảm nguồn thu không bị đứt gãy. Nhịp khôi phục nhanh, mạnh mẽ ấy không chỉ cho thấy tinh thần tự lực của người nông dân mà còn phản ánh cách họ thích ứng với biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan, luôn chủ động tìm phương án đầu tư mới để giảm nguy cơ trong tương lai.

Hỗ trợ kịp thời

Là xã có diện tích tự nhiên rộng, lại có nhiều khu vực tiếp giáp sông Thương, Tiên Lục thường xuyên chịu tác động mạnh của thiên tai. Hoàn lưu bão số 11 gây ngập úng nặng, làm hư hỏng công trình giao thông, kênh mương và nhiều diện tích chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, ước thiệt hại gần 45 tỷ đồng. Trước tình hình đó, xã xác định khắc phục hậu quả, ổn định đời sống và tái sản xuất là nhiệm vụ cấp bách nhất. Từ cấp ủy đến chính quyền đều chủ động vào cuộc quyết liệt, phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận chuyên môn và thôn để rà soát thiệt hại, hỗ trợ theo đúng nhu cầu từng hộ.

 Bà Phạm Thị Nghĩa, thôn Đụn (giữa) cùng cán bộ xã kiểm tra cánh đồng ngô ngọt của thôn được trồng lại sau bão số 11.

Bà Phạm Thị Nghĩa, thôn Đụn (giữa) cùng cán bộ xã kiểm tra cánh đồng ngô ngọt của thôn được trồng lại sau bão số 11.

Cùng với việc dọn vệ sinh, tiêu độc khử trùng tại các khu vực ngập úng và tổ chức chôn lấp an toàn số gia súc, gia cầm bị chết, xã cũng kịp thời cấp phát hơn 60 tấn vôi bột và hơn 500 lít hóa chất cho các hộ chăn nuôi, nhất là những hộ bị thiệt hại nặng. Đối với sản xuất nông nghiệp, gần 2 tấn giống ngô và 20 tấn phân bón được chuyển đến tay người dân đúng thời điểm, giúp họ tái sản xuất ngay khi còn kịp khung thời vụ. Một số đơn vị cũng hỗ trợ khử khuẩn ao nuôi và cấp 10 tấn cá giống giúp các hộ thủy sản nhanh chóng ổn định sản xuất. Không chỉ dừng lại ở sản xuất, chính quyền xã còn vận động hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho 11 hộ dân bị hư hại nặng, đồng thời lập dự toán khoảng 15 tỷ đồng để sửa chữa kênh mương, đường giao thông và một số công trình hạ tầng thiết yếu. Chủ tịch UBND xã Tiên Lục Nguyễn Văn Long cho biết: “Mọi biện pháp hỗ trợ đều được xã triển khai trên tinh thần “kịp thời, trúng đối tượng, đúng nhu cầu”, bảo đảm người dân có điểm tựa đủ mạnh để đứng dậy sau biến cố”.

Những vệt nước còn in trên các bức tường và thân cây như nhắc lại mức độ khốc liệt của trận lũ nhưng sự hồi sinh đang diễn ra từng ngày trên mảnh đất Tiên Lục. Từ tiếng máy xẻ gỗ rộn rã trong xưởng của anh Phong, bước chân thợ xây vội vã ở trang trại của ông Nam, đến những ruộng ngô non xanh lên sau lũ, tất cả tạo thành một bức tranh sống động về nghị lực và ý chí của người dân nơi đây. Khi chính quyền đồng hành đúng lúc, người dân đoàn kết và quyết tâm, những thiệt hại tưởng chừng khó vượt qua lại trở thành động lực để địa phương củng cố, tái thiết và phát triển bền vững hơn.

Bài, ảnh: Đỗ Thành Nam

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/suc-bat-o-tien-luc-sau-thien-tai-postid432206.bbg