Sức hút từ những lớp học võ
Những ngày hè, bên cạnh các hoạt động quen thuộc như bơi lội, bóng đá hay tham gia các lớp kỹ năng sống, nhiều học sinh lựa chọn đến các sân tập võ thuật để rèn luyện thể chất, tính kỷ luật và sự tự tin trong cuộc sống.
Rộn ràng những sân tập

Hai học viên phối hợp thực hiện kỹ thuật đối kháng tại lớp vovinam ở Trường Mầm non Họa Mi Nha Trang.

Các em nhỏ tham gia phần khởi động tại lớp vovinam ở Trường Mầm non Họa Mi Nha Trang.
Cuối buổi chiều, gần 60 học viên có mặt tại Trường Tiểu học Diên Lạc (xã Diên Lạc) để tham gia lớp học karatedo. Đúng 18 giờ, trong bộ võ phục trắng, các em nhanh chóng ổn định đội hình, bắt đầu khởi động bằng các động tác làm nóng cơ thể, giãn cơ và chạy bước nhỏ theo sự hướng dẫn của huấn luyện viên. Tiếng hô “Kiai” vang lên dứt khoát, hòa cùng những cú đấm, cú đá được thực hiện đồng đều, tạo nên không khí tập luyện sôi nổi. Bước vào phần kỹ thuật cơ bản, theo hiệu lệnh của huấn luyện viên, một học viên chăm chú thực hiện cú đá cao, trong khi bạn tập giữ đích đứng vững, phối hợp nhịp nhàng để hỗ trợ hoàn thành bài tập. Dù mồ hôi lấm tấm trên gương mặt, các em vẫn chăm chú lắng nghe hướng dẫn, kiên trì hoàn thành từng động tác. Gắn bó với môn karatedo gần 3 năm nay, em Lê Ngọc Phương Uyên - học sinh lớp 11, Trường THPT Nguyễn Thái Học (xã Diên Thọ) chia sẻ: “Em yêu thích nhất là nội dung đối kháng (kumite) vì đòi hỏi sự tập trung, bản lĩnh và quyết tâm. Qua từng bài tập, em học được cách kiểm soát cảm xúc, không bỏ cuộc và luôn nỗ lực để vượt qua chính mình”.

Huấn luyện viên hướng dẫn thực hiện kỹ thuật đá cao phối hợp với đích đá cầm tay tại lớp karatedo ở Trường Tiểu học Diên Lạc.
Tại lớp vovinam ở Trường Mầm non Họa Mi Nha Trang (phường Nam Nha Trang), trong bộ võ phục xanh, các em bắt đầu buổi tập bằng nghi thức chào võ, tay phải khép chặt đặt lên tim, chân đứng hình chữ V, mắt nhìn thẳng, cúi người về trước, hô to: “Bàn tay thép đặt lên trái tim từ ái”. Theo các huấn luyện viên, ý nghĩa của nghi thức này là sự kết hợp giữa sức mạnh và lòng nhân ái, đồng thời nhắc nhở mỗi người học luôn rèn luyện đạo đức, đề cao tinh thần tôn sư trọng đạo, biết yêu thương, giúp đỡ mọi người. Sau phần khởi động, với sự hướng dẫn của huấn luyện viên, các em lần lượt luyện những bài quyền cơ bản, các đòn tay, đòn chân và kỹ thuật tự vệ. Đăng ký theo học môn vovinam hơn 6 tháng nay, em Nguyễn Trần Nhật Anh - học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Phương Sơn (phường Tây Nha Trang) bày tỏ: “Đến lớp, em được tập võ và làm quen với nhiều bạn mới. Em sẽ cố gắng tập thật tốt để khỏe mạnh và trở thành người có ích”.

Học viên lớp karatedo ở Trường Tiểu học Diên Lạc tập luyện kỹ thuật đấm và đá với bia đỡ.
Trải nghiệm bổ ích
Không chỉ karatedo hay vovinam, nhiều lớp võ như: Taekwondo, boxing, muay Thái... đã thu hút đông đảo học sinh tham gia vào dịp hè. Tại nhiều câu lạc bộ, số lượng học viên tăng so với thời điểm trong năm học; nhiều lớp phải mở thêm khung giờ tập để đáp ứng nhu cầu. Sau thời gian tham gia các lớp võ, học viên có sự thay đổi rõ rệt cả về thể chất lẫn tinh thần. Nhiều em mạnh dạn hơn trong giao tiếp, biết tự giác thực hiện các quy định của lớp học và kiên trì hoàn thành từng bài tập. Chị Hoàng Anh Thư (phường Nam Nha Trang) có con đang theo học lớp vovinam chia sẻ: “Trước đây, con tôi khá nhút nhát, sau hơn 1 tháng theo học, con mạnh dạn hơn, có ý thức tự giác trong sinh hoạt và yêu thích việc rèn luyện thể thao”.

Học viên lớp Karatedo ở Trường Tiểu học Diên Lạc say mê tập luyện.
Kết thúc buổi tập, các học viên vui vẻ chào thầy, chào bạn rồi hào hứng kể với cha mẹ về những động tác vừa học được. Ông Nguyễn Bạch Hải - Chủ nhiệm kiêm Huấn luyện viên trưởng Câu lạc bộ Vovinam tại điểm tập Trường Mầm non Họa Mi Nha Trang cho biết: “Võ thuật không chỉ rèn luyện thể lực mà còn nuôi dưỡng nhân cách. Chúng tôi luôn lồng ghép việc giáo dục võ đạo, hướng các em đến lối sống lễ phép, biết tôn trọng thầy cô, yêu thương bạn bè có trách nhiệm với bản thân”.











