Sức mạnh 'cầu thủ thứ 12'

Liverpool đã quyết định chỉ trả lương 20% cho người lao động gián tiếp tại Anfield, 80% còn lại dựa vào chương trình hỗ trợ của chính phủ trong đại dịch. Ngay lập tức, người hâm mộ "The Kop" phản đối mạnh mẽ buộc tỷ phú Mỹ là John W Henry phải nhanh chóng thay đổi quyết định. Người hâm mộ đưa ra bằng chứng Liverpool mùa giải trước lãi tới 42 triệu bảng để góp phần tăng tài sản của tỷ phú 70 tuổi lên 1,9 tỷ bảng. Trong khi đó, số tiền lợi được từ giảm lương 200 nhân viên gián tiếp chỉ 1,5 triệu bảng. GĐĐH Peter Moore đã phải gửi thư tới người hâm mộ thừa nhận rằng: "Chúng tôi tin mình đã có quyết định sai lầm vào tuần trước và thực sự hối lỗi về điều đó. Liverpool sẽ tìm những cách khác để trả lương cho người lao động...".

Chủ tịch Daniel Levy đã phải thay đổi quyết định cắt giảm lương vì sức ép từ người hâm mộ.

Chủ tịch Daniel Levy đã phải thay đổi quyết định cắt giảm lương vì sức ép từ người hâm mộ.

Ông chủ Tottenham là Joe Lewis thậm chí còn giàu hơn gấp vài lần so với John W Henry bởi tài sản của ông lên tới 4,3 tỷ bảng. Lợi nhuận của Tottenham mùa trước cũng cao hơn Liverpool khi công bố số liệu 69 triệu bảng. Vậy mà Tottenham quyết định không trả lương cho 550 lao động gián tiếp của mình trước cả Liverpool và chỉ đảo chiều sáng ngày hôm trước.

Vì sao tỷ phú keo kiệt như Joe Lewis và cặp bài trùng là Chủ tịch Daniel Levy phải thay đổi quyết định? Hội người hâm mộ Tottenham viết trên Twitter như sau: "Chúng tôi đã nói nhiều rồi, quan chức Tottenham phải dừng và suy nghĩ lại". Hai tuần sau, Chủ tịch Levy hệt như GĐĐH Peter Moore của Liverpool phát biểu rằng: "Những lời chỉ trích trong suốt tuần qua đã làm chúng tôi ý thức sâu sắc về chăm sóc những người lao động tại CLB, nhất là người dân địa phương. Chúng tôi chỉ cố gắng bảo vệ công việc trong khi đang tìm kiếm phương cách hoạt động trong thời điểm này. Chúng tôi lấy làm tiếc về những lo lắng của người hâm mộ thời gian qua".

Phía người hâm mộ cũng đã hồi đáp khi coi đây là bước tiến lớn để khôi phục lại mối quan hệ giữa người hâm mộ và đội bóng. Nó cần sự trưởng thành và khiêm tốn bởi ban quản trị CLB đã lắng nghe người hâm mộ và thay đổi quyết định một cách đúng đắn.

Như vậy, toàn bộ 550 nhân viên gián tiếp tại Tottenham sẽ nhận 100% lương trong hai tháng 4 và 5. Chỉ có các thành viên trong ban quản trị CLB mới bị trừ lương, chẳng hạn như Daniel Levy với mức lương hàng năm 7 triệu bảng sẽ phải giảm bớt một phần. Các cầu thủ vẫn chưa đạt được thỏa thuận giảm lương với đội bóng bởi không chỉ riêng cầu thủ Tottenham mà toàn bộ cầu thủ Premier League muốn mức lương của họ giảm đi sẽ "chảy" vào lực lượng y tế trong đại dịch này. Tottenham tiếp tục tìm cách xoa dịu dư luận khi cho mượn sân vận động trở thành nơi xét nghiệm SAR CoV-2 cho đội ngũ y tế và gia đình của họ.

Hiện nay vẫn còn 3 CLB tại Premier League là Newcastle United, Bournemouth và Norwich City quyết định cắt giảm lương nhân viên gián tiếp. Riêng Newcastle United nói cứng rắn sẽ không thay đổi quyết định bởi vì ông chủ Mike Ashley đang muốn "Chích chòe" có sức khỏe tài chính tốt để đàm phán nhận 340 triệu bảng tiền đầu tư từ Trung Đông.

HẠNH THUẦN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_223366_suc-manh-cau-thu-thu-12-.aspx