Sức mạnh khủng khiếp của tuyển Nhật Bản

Khép lại hai lượt đấu đầu tiên của vòng loại thứ ba World Cup 2026, tuyển Nhật Bản gây ấn tượng mạnh nhất với hai chiến thắng đậm trước Trung Quốc và Bahrain.

"Tuyển Nhật Bản đang có đội hình mạnh nhất", nhà báo Dan Orlowitz thể thao đang làm việc tại Nhật Bản nói với Tri Thức - Znews. "Khi gặp những đối thủ theo tôi là yếu hơn, họ thị uy sức mạnh bằng cách tạo ra cơn mưa bàn thắng".

Cỗ máy chiến thắng

Ghi 12 bàn, không để thủng lưới là thành tích của tuyển Nhật Bản tại vòng loại thứ ba World Cup 2026 tới nay. Sau tuyển Trung Quốc, tới lượt Bahrain thảm bại trước đoàn quân dưới trướng HLV Hajime Moriyasu. Đáng nói, Bahrain tiếp Nhật Bản với nhuệ khí lên rất cao sau chiến thắng 1-0 ngay trên sân Australia ở lượt trận đầu tiên của vòng loại thứ ba World Cup 2026.

Nếu tính trong 5 trận gần nhất tại vòng loại World Cup 2026, tuyển Nhật Bản toàn thắng, ghi tới 23 bàn. Không chỉ thể hiện sức mạnh khủng khiếp ở khả năng công phá khung thành đối phương, "Samurai Blue" còn dựng lên bức tường phòng ngự vững chắc, họ giữ sạch lưới trong 5 trận liên tiếp.

 Tuyển Nhật Bản đang sở hữu tập thể cầu thủ giỏi.

Tuyển Nhật Bản đang sở hữu tập thể cầu thủ giỏi.

Trên Guardian, nhà báo John Duerden miêu tả tuyển Nhật Bản như "Manchester City của châu Á". Một thế lực bóng đá quá hùng mạnh. Những chiến thắng theo kiểu hủy diệt với các tỷ số 7-0 trước Trung Quốc và 5-0 trước Bahrain như lời khẳng định đanh thép cho vị trí số một châu Á của "Samurai Blue".

Không giống đại kình địch Hàn Quốc có xu hướng dựa nhiều vào những ngôi sao lớn như Son Heung-min, Lee Kang-in hay Hwang Hee-chan để đánh bại đối thủ, tuyển Nhật Bản giờ là cỗ máy chiến thắng được vận hành trơn tru. Ở đó, bất kể cầu thủ nào vào sân, lối chơi "Samurai Blue" vẫn không thay đổi.

Trong ngày tuyển Nhật Bản đè bẹp Trung Quốc với tỷ số 7-0 hôm 5/9, có một câu chuyện gây xôn xao trên mạng xã hội. Đó là tiền vệ Reo Hatate - người đang khoác áo Celtic - không được điền tên vào danh sách đăng ký thi đấu. Ở mùa 2024/25, Hatate có phong độ tốt, ghi 2 bàn sau 4 trận.

Nhưng ngay cả khi như vậy, tiền vệ này vẫn thất bại trong việc chen chân vào tuyến giữa toàn sao của đội nhà. Hatate không phải trường hợp duy nhất phải ngồi ngoài nhìn đồng đội thi đấu. Takuma Asano hay Daichi Kamada cũng không được hít thở không khí thi đấu ở vòng loại thứ ba World Cup 2026. Những cầu thủ này lần lượt khoác áo Mallorca và Cyrstal Palace,

Tuyển Nhật Bản đang thừa mứa tài năng. Nếu tính ở bình diện châu Á, họ vượt trội phần còn lại. "Samurai Blue" cũng không phụ thuộc vào bất cứ nhân tố nào. Nói đúng hơn, cầu thủ nào của đội bóng số một châu Á cũng đều biết cách tỏa sáng khi được HLV Moriyasu trao cơ hội.

Gặp Trung Quốc, Wataru Endo, Takumi Minamino, Kaoru Mitoma và Takefusa Kubo lên tiếng. Đến cả Junya Itō và Daizen Maeda sau khi vào sân từ phút 63 cũng kịp để lại dấu ấn bằng những bàn thắng. Chạm trán Bahrain, Hidemasa Morita và Ayase Ueda mỗi người lập cú đúp.

Trong hiệp hai, Koki Ogawa tiếp tục điền tên lên bảng điện tử dành cho người ghi bàn. Trước đó, cầu thủ này xuất phát trên ghế dự bị.

Trong các chiến thắng trước Trung Quốc và Bahrain, tuyển Nhật Bản tỏ ra lấn lướt về thế trận, họ kiểm soát bóng từ 75% trở lên, thực hiện tới 33 pha dứt điểm. Như nhà báo John Duerden miêu tả thì "Samurai Blue" xứng danh cỗ máy chiến thắng. Một đội bóng đáng gờm với mọi đối thủ.

Thử thách phía trước

Vòng loại thứ ba World Cup 2026 khu vực châu Á mới diễn ra 2 loạt trận đầu tiên, nhưng từ những gì tuyển Nhật Bản thể hiện, người ta dễ hình dung kịch bản đội bóng này sớm góp mặt tại ngày hội bóng đá diễn ra ở Mexico, Mỹ và Canada. Tuyển Nhật Bản đang duy trì sự ổn định quá tốt, họ không vấp phải sai lầm nào trước những đối thủ yếu hơn.

Điều này hoàn toàn khác so với Saudi Arabia hay Australia, hai đội bóng thất bại trong việc giành 3 điểm trước Indonesia. Lúc này, tuyển Saudi Arabia và Australia mới lần lượt có 4 và 2 điểm. Trong khi đó, Nhật Bản chễm chệ ngôi đầu với 6 điểm tuyệt đối.

 Tuyển Nhật Bản được dự đoán dễ dàng giành vé dự World Cup 2026.

Tuyển Nhật Bản được dự đoán dễ dàng giành vé dự World Cup 2026.

Cũng chính vì Saudi Arabia và Australia đang chệch choạc, thử thách với "Samurai Blue" ở lượt trận vòng loại World Cup 2026 tiếp theo vào tháng 10 sẽ khó nhằn hơn. Trong đó, chuyến làm khách tới sân của Saudi Arabia được dự đoán đầy chông gai khi đối thủ đang rất khát thắng để gỡ gạc lại hình ảnh.

Tuyển Nhật Bản cũng được dự đoán đối mặt với nhiều cạm bẫy khi đụng độ Indonesia - đội tuyển đã thay da đổi thịt nhờ dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng - vào tháng 11.

Dù vậy, trong bối cảnh World Cup 2026 được tăng lên thành 48 đội và châu Á có tới 8.5 suất, tuyển Nhật Bản về lý thuyết hoàn toàn rộng cửa để hoàn thành mục tiêu. Nhìn cách họ đè bẹp tuyển Trung Quốc hay Bahrain, rất khó để tưởng tượng ra kịch bản "Samurai Blue" không thể kết thúc vòng loại thứ ba World Cup 2026 với một trong hai vị trí đầu bảng.

Tuyển Nhật Bản sở hữu tập thể tài năng, lối chơi lại hiện đại. Họ cũng là đội bóng đúng nghĩa thực sự, thi đấu với tinh thần tập thể cao. Có lẽ chỉ trong giấc mơ hoang đường nhất, đại diện xứ sở hoa anh đào mới sụp đổ hay lâm cảnh khủng hoảng.

Di Cầm

Nguồn Znews: https://znews.vn/suc-manh-khung-khiep-cua-tuyen-nhat-ban-post1497551.html