Sức nóng của trận chung kết bóng đá SEA Games 30 đã lan tỏa ở TP Thanh Hóa

Không chỉ riêng các cổ động viên của TP Thanh Hóa, mà người hâm mộ trong cả nước tin tưởng huấn luyện viên Park Hang Seo và các cầu thủ U22 sẽ làm nên được kỳ tích – thỏa cơn khát vàng môn bóng đá nam SEA games của Việt Nam.

Cổ động viên nhí chụp ảnh lưu niệm với hình ảnh huấn luyện viên Park Hang Seo.

Màn hình cỡ lớn phục vụ người hâm mộ đến cổ vũ cho đội tuyển U22 Việt Nam tại Quảng trường Lam Sơn.

Để phục vụ đón xem và cổ vũ cho tuyển U22 Việt Nam trong trận chung kết lịch sử của SEA Games 30, một màn hình lớn đã được lắp đặt tại Quảng Trường Lam Sơn.

Cờ được bày bán ở khu vực Quảng trường Lam Sơn.

Một điểm bán cờ trên Đại lộ Lê Lợi.

Sức nóng của của trận chung kết bóng đá SEA Games 30 đã lan tỏa đến mọi người dân, xung quang khu vực Quảng trường Lam Sơn, sân vận đông tỉnh và trên các tuyến đường, phố của TP Thanh Hóa như: Đại lộ Lê Lợi, Lê Hoàn, Trần Phúi... nhiều sạp hàng bán cờ, băng rôn cổ vũ đỏ rực để bán cho cổ động viên.

Các cổ động viên đã sẵn sàng cổ vũ cho đội tuyển U22 Việt Nam.

Một cổ động viên nhí.

Cổ động viên sẵn sàng băng zôn cổ vũ cho đội tuyển U22 Việt Nam.

Khoảng 18 giờ sắc đỏ của cờ Tổ quốc dường như đã tràn ngập mọi tuyến phố chính của TP Thanh Hóa, với hy vọng đội tuyển U22 Việt Nam đoạt huy chương vàng bóng đá nam SEA Games 30.

Trần Thanh

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/the-thao-quoc-te/suc-nong-cua-tran-chung-ket-bong-da-sea-games-30-da-lan-toa-o-tp-thanh-hoa/111565.htm