Sức nóng trường chuyên và những cung bậc cảm xúc
Khép lại buổi thi đầu tiên vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh năm học 2026 - 2027, hơn 400 thí sinh rời phòng thi với nhiều trạng thái khác nhau: nhẹ nhõm, hồi hộp, tiếc nuối xen lẫn hy vọng...

Sau 150 phút căng thẳng với các môn chuyên Toán và Ngữ văn, trưa 26/5, các thí sinh hoàn thành buổi thi đầu tiên Kỳ thi vào lớp 10 THPT Chuyên Hà Tĩnh trong cái nắng oi ả đầu hè.

Trong số hơn 400 thí sinh tham gia kỳ thi sáng nay, có 244 em thi chuyên Toán để giành 70 chỉ tiêu vào lớp Toán 1 và Toán 2 (tỷ lệ chọi 1/3,48); 174 thí sinh thi môn Ngữ văn để giành 35 chỉ tiêu vào lớp chuyên Văn (tỷ lệ chọi 1/4,97).

Bước ra khỏi phòng thi, nhiều em nở nụ cười nhẹ nhõm khi làm bài khá tốt, tự tin với phần thể hiện của mình.



Một số thí sinh tranh thủ trao đổi đáp án cùng bạn bè ngay dưới sân trường.

Ở một góc khác, không ít em mang vẻ trầm ngâm, tiếc nuối vì chưa hoàn thành trọn vẹn bài thi như mong muốn.

Những cái vỗ vai động viên từ những người bạn phần nào giúp giải tỏa áp lực căng thẳng sau buổi thi.




Sau nhiều tháng miệt mài ôn luyện, các thí sinh đều tự hào về bản thân vì đã cố gắng hết sức trên hành trình chinh phục ước mơ.

Ngoài cổng trường, giữa nền nhiệt oi nóng, nhiều phụ huynh kiên nhẫn chờ con suốt nhiều giờ đồng hồ.



Ánh mắt dõi theo từ xa chứa đựng biết bao kỳ vọng và yêu thương.


Những cái ôm động viên, những lời an ủi từ phụ huynh phần nào giúp các em giải tỏa áp lực sau nhiều tháng ôn luyện.


Lực lượng thanh niên tình nguyện tiếp tục là điểm tựa tinh thần, lan tỏa năng lượng tích cực.

Kỳ thi vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh không chỉ là cuộc cạnh tranh về kiến thức mà còn là hành trình chinh phục ước mơ của mỗi học sinh. Ở đó, các sĩ tử đã nỗ lực vượt qua áp lực, thử thách để khẳng định bản thân và nuôi dưỡng khát vọng vươn tới tương lai.
Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/suc-nong-truong-chuyen-va-nhung-cung-bac-cam-xuc-post311274.html











