Sức sống ở vùng lũ Sơn Hòa
Nước rút đã vài ngày, nhưng xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk (huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên cũ) vẫn ngổn ngang. Trong những căn nhà nồng mùi bùn đất, những bao lúa nảy mầm nằm vắt trên giường, trên sàn. Mất mát hiện lên không cần tô vẽ, qua từng đôi tay đang tự lần tìm lại cuộc sống.
Trong lề đường vừa được dọn đi bùn đất, bà Đoàn Thị Tâm, thôn Đông Hòa, đang tranh thủ trời nắng hiếm hoi để kéo từng bao lúa đã lên mầm ra phơi, như cố phơi một vụ thu hoạch đã chìm trong biển lũ. Bà Tâm thở dài, lúa này đương nhiên không thể xay thành gạo, nấu cơm được nữa. Bà sẽ nghiền làm cám nuôi những con vật sẽ cùng gia đình gây dựng lại cuộc sống sau lũ.

Bà Tâm phơi những bao lúa đã mọc mầm để nuôi những con vật sẽ cùng gia đình gượng dậy sau lũ
“Bây giờ ướt hết 20 chục bao lúa tôi chỉ phơi bữa vài bao vài bao xong nó khô ráo rồi cất trong nhà chuẩn bị nghiền cám cho heo ăn thôi, rồi ai mua lại thì mình cũng bán lấy lại ít. Nay mai hết lụt rồi cũng mua vài con gà giống rồi dìa mình thả cho nó lớn rồi mình ấp lại”, bà Tâm chia sẻ
Cách đó không xa, căn nhà lớn của ông Đinh Viết Tình – kiêm tiệm tạp hóa lớn nhất vùng – chỉ còn là khoảng trống loang lổ bùn đất. Hơn 4 tỷ đồng hàng hóa bị cuốn trôi, phụ tùng xe máy lấm lem, kệ gỗ sập xệ. Cơ nghiệp tích cóp cả đời giờ chỉ còn lại đôi bàn tay. Ông Tình ngồi lau kỹ từng món đồ còn sót lại, xếp lên quầy và bán rẻ để vừa có chút vốn, vừa giúp bà con mua được với giá rẻ hơn:
“Nói chung nó trôi hết, còn ít bán luôn một là để trả công cán, hai nữa cũng giúp đỡ người, gọi là lá lành đùm lá rách, lá rách ít thì đùm là rách nhiều. Bắt đầu mình làm lại từ đầu. Mong chính quyền nhà nước giúp đỡ hộ kinh doanh được vay ưu đãi tối đa, giờ vốn liếng gần như sạch hết để khôi phục”.

Tiệm tạp hóa của ông Tình tan hoang sau lũ
Sơn Hòa sau lũ không hoàn toàn là ngổn ngang mất mát. Chị Nguyễn Thị Kim Liên, thôn Trung Hòa rưng rưng vì trong hoạn nạn sinh tử, chị gặp được những tấm lòng. Nhà bị ngập sâu, mọi vật dụng đều hư hỏng, cả gia đình phải trèo lên mái ngói tránh lũ, chị đã găp dược vòng tay cứu hộ. Sau những ngày đói, lạnh và sợ hãi, chị được nhận những suất cơm, bộ quần áo khô và lời động viên thật trìu mến.
“Cuộc đời chị lần đầu tiên chị nhận được suất quà từ thiện chị khóc, chưa bao giờ chị nghĩ chị phải xin cơm từ thiện. Rất là xúc động, người này giúp buổi trưa, người này giúp buổi tối, rồi đem áo đem quần tới, gọi điện hỏi thăm, mình rất là xúc động”, chị Liên xúc động kể

Những suất cơm nóng cảu các thầy cô tiếp sức cho các lực lượng đến hỗ trợ Sơn Hòa
Giữa bùn đất ngập lối, ngập sân nhà sau lũ ở Sơn Hòa bây giờ, mỗi ngày lại in dày những dấu chân. Đó là dấu chân ân tình, thiện nguyện của đồng bào các vùng miền cả nước, của các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đến cứu giúp trong lúc khẩn nguy. Như đội thiện nguyện khu vực 32 từ TP Hồ Chí Minh - 11 thành viên vượt hàng trăm cây số để về Sơn Hòa giúp bà con vận chuyển đồ đạc, dọn rửa nhà cửa.
Một thành viên trong đội cho biết, toàn đội có mặt từ 22/11 và chưa định ngày về: “Rất đau lòng, tụi em lần đầu tiên tới đây, tận mắt chứng kiến thế này rất đau xót và thương tâm. Tụi em góp hết sức có thể để giúp bà con mau chóng phục hồi cuộc sống hàng ngày, lại nghe cơn bão số 15 sắp tới nữa, không biết thế nào. Chỉ hy vọng tất cả mọi người đều bình an”.

Các xe múc dọn rác hoạt động hết công suất trên khắp các ngả đường ở Sơn Hòa
Sự có mặt của các đội thiện nguyện từ xa tiếp thêm sức mạnh cho Sơn Hòa đứng dậy. Nhưng bên cạnh những dấu chân đến từ Bình Dương, TP.HCM, vùng lũ còn ấm lên bởi chính nguồn lực nội tại – những bữa cơm, những bàn tay tự nguyện của người dân nơi đây. Ở trường mầm non Xuân Nguyên, cô Võ Thị Nguyện Thu, Hiệu trưởng, cùng tập thể giáo viên đã nhóm lại bếp ăn của trường để nấu cơm phục vụ lực lượng dọn dẹp và hỗ trợ bà con.
“Xã Sơn Hòa có lập ra nhóm tập thể các trường kêu gọi anh chị em tập thể cán bộ nhân viên đóng góp, ngoài ra các mạnh thường quân thấy bếp ăn nấu sẽ hỗ trợ thêm thực phẩm như thịt heo, thịt gà, cá còn các gia vị còn lại lấy từ nguồn đóng góp của cán bộ, giáo viên nhân viên để mua”, cô Thu nói.

Lực lượng chức năng đang tranh thủ dọn dẹp trường học để học sinh sớm đi học trở lại
Sơn Hòa là vùng đất đa sắc tộc - Chăm, Bahnar, Ê Đê, Tày, Nùng, Kinh và ai cũng thấm nỗi đau mất mát, cũng thấm ân nghĩa ân tình.
Ông Xô Minh Chiến, Chủ tịch UBND xã Sơn Hòa, cho biết, ở đây có bảy thôn bị ngập nặng, hơn 30 ngôi nhà sập hoàn toàn, hàng trăm hecta mía và hoa màu mất trắng. Những ngày này, các lực lượng chức náng của xã hoạt động xuyên ngày đêm, khai thông ách tắc, tiếp tế khẩn cấp đến từng nhà. Bây giờ, đường làng ngõ xóm được thông, gạo cứu trợ của tỉnh - 80 tấn - đã cấp được 2/3.

Phụ nữ Sơn Hòa tranh thủ nguồn nước suối mang quần áo bị lũ nhấn chìm ra giặt
“Sau đợt lũ chúng tôi triển khai công tác hỗ trợ khẩn cấp, khi hỗ trợ khẩn cấp hoàn thành thì chúng tôi triển khai công tác hỗ trợ phục hồi sau lụt. Chúng tôi cũng đã kịp thời thống kê hệ thống mương tưới nước, các ruộng bị ngập, các hoa màu để đề suất cây, con để bà con tiếp tục vào vụ Đông Xuân sắp tới cho kịp thời”, ông Chiến cho biết.
Lũ lấy đi ở Sơn Hòa nhiều thứ, nhưng Sơn Hòa đang được bồi đắp lại bằng chia sẻ và tình người. Những người lính cặm cụi đẩy bùn, những chuyến hàng dồn về tiếp tế, và những người dân Sơn Hòa đang nhặt nhạnh từng mẩu sắt, cân lúa…góp gom xây dựng lại từ đầu. Vùng đất này đang bớt nỗi đau và chắc chắn sẽ xanh trở lại.
Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/suc-song-o-vung-lu-son-hoa-post1248968.vov











