Suga (BTS) chưa được tha thứ

Suga bị khán giả yêu cầu rời khỏi BTS sau vụ bê bối lái xe khi say rượu hồi năm 2024.

Trong tập mới nhất của chương trình "Fairy Jae Hyung", được phát sóng trên kênh YouTube của mình, Jung Jae Hyung đã mời J-Hope của BTS tham gia một cuộc phỏng vấn đặc biệt. Không chỉ được thưởng thức một bữa ăn ngon, J-Hope còn mang đến cho ARMY (cộng đồng fan BTS) những tiết lộ đầy hứa hẹn về tương lai của nhóm. Cuộc trò chuyện này nhanh chóng được người hâm mộ đánh giá là "cuộc phỏng vấn hay nhất" của anh cho đến nay.

Những hé lộ về sự trở lại của BTS

Trong cuộc phỏng vấn, khi nhắc đến các thành viên BTS vẫn đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, J-Hope đã ám chỉ một điều mà ARMY mong chờ từ lâu: sự tái hợp của cả 7 thành viên vào năm 2025.

- Jung Jae Hyung: "Vậy thì RM vẫn đang nhập ngũ và… Các thành viên khác cũng đang trong quân ngũ đúng không?"

- J-Hope: "Đúng vậy. Họ sẽ xuất ngũ vào tháng 6, vậy nên…"

- Jung Jae Hyung: "…Mọi người đã có kế hoạch rồi phải không?"

- J-Hope: "Ừm… Ừm…"

- Jung Jae Hyung: "Chúng ta sẽ có hoạt động nhóm ngay thôi đúng không?"

- J-Hope: "Nó đang được thực hiện. Chúng tôi phải chuẩn bị một cách tỉ mỉ, vì vậy…"

- Jung Jae Hyung: "Tôi thích lắm! Vậy, ngay khi mọi người xuất ngũ, mọi thứ sẽ diễn ra nhanh chóng chứ?"

- J-Hope: "Ngay sau khi mọi người xuất ngũ… Tôi tin rằng chúng tôi sẽ chuẩn bị cho nhiều hoạt động liên quan đến BTS".

Những chia sẻ này đã khiến ARMY vô cùng phấn khích, bởi đây là một trong những lần đầu tiên có sự xác nhận rõ ràng về kế hoạch tái hợp của BTS trong tương lai gần.

Xác nhận đội hình đầy đủ: "Tất cả bảy thành viên"

Sau đó, khi nói về sự phát triển âm nhạc của từng thành viên, J-Hope vô tình đề cập đến "tất cả bảy thành viên" - một câu nói tuy đơn giản nhưng lại trở thành tâm điểm của tranh luận trong cộng đồng người hâm mộ.

- Jung Jae Hyung: "Tôi nghĩ thật tuyệt vời khi các thành viên liên tục làm việc với âm nhạc của riêng họ, xen kẽ giữa các hoạt động nhóm. Điều đó có tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh không? Tôi nghĩ chắc hẳn bạn phải tự hào lắm?"

- J-Hope: "Vâng, nhưng một lần nữa… Chúng tôi có bảy người. 'Ép' một album vào đúng thời điểm là một thách thức lớn!"

- Jung Jae Hyung: "Ồ, tôi cá là vậy"

- J-Hope: "Mỗi người trong bảy người đều có phong cách hoàn toàn khác nhau. Chúng tôi thích những thứ khác nhau và giờ đây có sở thích riêng. Chúng tôi làm việc với các mốc thời gian khác nhau… Vì vậy, việc giữ lịch trình của chúng tôi liền mạch là một thách thức"

- Jung Jae Hyung: "Thách thức nhưng rất ý nghĩa"

Câu nói của J-Hope về "tất cả bảy thành viên" được xem là một lời khẳng định về sự nguyên vẹn của BTS, bất chấp những tranh cãi xoay quanh vụ bê bối của Suga vào tháng 8 năm 2024.

Sự chia rẽ trong cộng đồng ARMY

Kể từ khi vụ bê bối lái xe khi say rượu của Suga bị phanh phui vào năm 2024, nam rapper đã đối diện với làn sóng chỉ trích gay gắt từ công chúng và thậm chí từ chính một bộ phận ARMY. Dù đã bị phạt tiền và vụ việc đã khép lại, vẫn có những người hâm mộ yêu cầu Suga rời khỏi nhóm.

Tuy nhiên, trong tập "Fairy Jae Hyung" lần này, dường như J-Hope đã ngầm xác nhận rằng BTS vẫn giữ nguyên đội hình bảy người. Điều này tiếp tục gây ra sự tranh luận dữ dội trong cộng đồng fan Kpop. Trong các diễn đàn trực tuyến, những ý kiến trái chiều liên tục nổ ra: một bên kiên quyết yêu cầu loại bỏ Suga, trong khi bên còn lại kêu gọi tha thứ và bảo vệ đội hình OT7.

Mặc dù còn nhiều tranh cãi, nhưng một điều không thể phủ nhận là BTS đang chuẩn bị cho sự trở lại hoành tráng. Những chia sẻ của J-Hope đã phần nào củng cố niềm tin của người hâm mộ rằng năm 2025 sẽ đánh dấu một kỷ nguyên mới cho BTS - với tất cả bảy thành viên cùng nhau tạo nên những điều kỳ diệu một lần nữa.

Bình Nguyên

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/am-nhac/suga-bts-chua-duoc-tha-thu-202503241558377123.html