Sun Paradise Land ba miền hòa chung tự hào 80 năm Quốc khánh Việt Nam

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, hàng trăm nghìn du khách trong và ngoài nước tại Sun Paradise Land trên khắp ba miền cùng đi dưới những lá cờ đỏ sao vàng rực rỡ tung bay, dự lễ thượng cờ thiêng liêng và màn pháo hoa rạng rỡ, cùng những khoảnh khắc sum vầy hạnh phúc đã tạo nên một ngày hội non sông đầy xúc động.

Tại Sun World Fansipan Legend, hàng nghìn du khách xúc động khi có cơ hội tham dự lễ thượng cờ trên độ cao 3.143m, cùng cất cao Quốc ca dưới lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa trời Tây Bắc. Chị Đinh Thị Vân Anh, TP.HCM chia sẻ: “Đứng dưới lá cờ Tổ quốc ở độ cao cao nhất cả nước, ngắm nhìn non sông Việt Nam ngày càng tươi đẹp, tôi cảm thấy niềm tự hào dâng trào không thể quên.”

Không gian Fansipan dịp này thêm rực rỡ với hàng nghìn lá cờ trang hoàng khắp không gian và trên màu áo du khách. Khu du lịch cũng tổ chức chuỗi hoạt động diễu hành mừng Độc lập, lễ hội mùa vàng Bản Mây sôi động với các trải nghiệm văn hóa vùng cao như giã bánh dày, làm cốm...

Tại Sun World Ha Long, không gian lễ hội ngập tràn từ cổng vào đến Đồi Mặt Trời với hàng nghìn lá cờ đỏ sao vàng và đại kỳ khổng lồ từ hoa rực rỡ, tạo nên phông nền vô cùng ấn tượng trong ngày hội non sông. Không khí rộn ràng lan tỏa qua flashmob “Tự hào tiếp bước tương lai”, diễu hành Carnival, minishow “Vũ điệu thần tiên” và hoạt động tương tác thú vị tại các phân khu Đài phun nước Rồng Vàng, Công viên Rồng và Đồi Mặt Trời.

Buổi tối, Vịnh pháo hoa bên bờ biển Bãi Cháy biến thành không gian lễ hội sầm uất: du khách tấp nập chợ đêm Vui-Fest, rồi tụ họp để đón xem pháo hoa “Tỏa sáng Vịnh Kỳ Quan”. Trên nền trời vịnh Hạ Long, chuỗi 1.000 quả pháo kết hợp hơn 50 hiệu ứng ánh sáng – từ pháo khói, pháo nước biến không gian thành bữa tiệc ánh sáng mãn nhãn. Nhiều du khách không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp năng động của Hạ Long trong kỳ nghỉ 2/9.

Trong không gian châu Âu đậm chất cổ tích, Sun World Ba Na Hills đón hàng vạn du khách bằng những màn carnival tưng bừng, vườn hoa khoe sắc và chuỗi biểu diễn nghệ thuật đặc sắc. Lâu đài cổ, Quảng trường Nhật Thực, đặc biệt là Cầu Vàng rợp cờ đỏ sao vàng trở thành điểm hẹn cho hàng nghìn bức ảnh kỷ niệm ngày lễ.

Không chỉ khách Việt, nhiều du khách quốc tế cũng phải trầm trồ trước không khí này. Ông John Peterson (Mỹ) chia sẻ: “Không khí Quốc khánh nơi đây thật sự rực rỡ và vui tươi, khiến tôi cảm thấy như chính mình là một phần trong ngày lễ lớn của Việt Nam.”

Trên “nóc nhà Nam Bộ”, Sun World Ba Den Mountain trở thành điểm hẹn linh thiêng trong ngày lễ lớn. Lễ thượng cờ rợp đỏ cờ hoa, triển lãm lịch sử “Núi Bà Đen – vang mãi bản hùng ca” và chợ lá kỷ lục thu hút hàng vạn người. Dòng người lên núi vừa hành hương, vừa hòa mình trong các hoạt động văn hóa dân gian, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Tham dự lễ thượng cờ, 800 du khách đến sớm nhất được nhận quà áo cờ đỏ sao vàng miễn phí. Bên cạnh đó, các tối 30/8, 31/8 và 2/9, lễ dâng đăng được tổ chức trang trọng trên đỉnh núi Bà Đen để du khách cùng hướng về Tổ quốc trong thời khắc thiêng liêng của lịch sử.

Sun Paradise Land là tâm điểm của “đảo ngọc” Phú Quốc dịp 2/9 với Thị trấn Hoàng Hôn rợp cờ hoa, chợ đêm Vui Phết rộn ràng, Cầu Hôn lãng mạn trong ánh hoàng hôn, tuyến cáp treo ba dây dài nhất thế giới đến đảo Hòn Thơm. Dịp này Sun Paradise Land tổ chức loạt hoạt động ý nghĩa chào mừng Quốc khánh 2/9, như lễ chào cờ trang nghiêm trước đại kỳ hơn 500m2, nối sóng trực tiếp lễ diễu binh A80 tại thủ đô Hà Nội trên các màn hình, đến những góc nhỏ làm nón cờ đỏ sao vàng, để mỗi du khách có thể cùng ghép nên bản đồ Việt Nam và gửi lời chúc ý nghĩa trong dịp lễ này.

Khi màn đêm buông xuống, show “Nụ hôn của biển cả” cùng màn pháo hoa rực rỡ đã làm bùng nổ cảm xúc của hàng chục nghìn du khách. Đại kỳ khổng lồ trên màn nước biển gần 1.000m2 khiến không ít người choáng ngợp. Ông Tavneet, du khách Ấn Độ chia sẻ: “Khung cảnh này thật quá ấn tượng, đó là khung cảnh được tạo nên bởi những trái tim yêu nước. Chúc cho đất nước và người dân Việt Nam luôn hạnh phúc.”

NL

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/sun-paradise-land-ba-mien-hoa-chung-tu-hao-80-nam-quoc-khanh-viet-nam-260403.htm