Suốt 2 năm tin rằng mình bị hàng xóm 'tấn công từ xa', người đàn ông có hành động liều lĩnh khiến cả khu chung cư hoảng loạn

Cho rằng người hàng xóm ở tầng trên liên tục dùng tia laser và truyền dòng điện qua trần nhà để làm hại mình trong suốt hai năm, một người đàn ông tại Singapore đã châm lửa ngay trong căn hộ đang sinh sống. Vụ việc khiến nhiều người phải nhập viện vì ngạt khói, đồng thời gây thiệt hại lớn về tài sản.

Một người đàn ông 44 tuổi tại Singapore vừa nhận tội sau khi gây ra vụ hỏa hoạn trong chính căn hộ của mình vì tin rằng hàng xóm đang tìm cách tấn công anh bằng tia laser và dòng điện.

Theo MS News, Liu Zheyuan, sống trên đường Joo Seng, được xác định mắc chứng rối loạn hoang tưởng. Trong thời gian dài, Liu luôn tin rằng người hàng xóm ở tầng trên đã sử dụng tia laser và truyền dòng điện mạnh xuyên qua trần nhà để gây ảnh hưởng đến sức khỏe của mình.

Tối 4/5, Liu xuất hiện các triệu chứng đau đầu và đau tai. Anh cho rằng nguyên nhân xuất phát từ những hành động của người hàng xóm mà mình nghi ngờ bấy lâu nay. Sau đó, Liu đặt than cùng mồi lửa vào một chiếc nồi rồi đặt chiếc nồi đang cháy lên giá kim loại gần cửa sổ mở trong phòng khách. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và bén vào tấm rèm nhựa trong nhà.

Suốt 2 năm tin rằng mình bị hàng xóm "tấn công từ xa", người đàn ông có hành động liều lĩnh khiến cả khu chung cư hoảng loạn. Ảnh: MS News

Suốt 2 năm tin rằng mình bị hàng xóm "tấn công từ xa", người đàn ông có hành động liều lĩnh khiến cả khu chung cư hoảng loạn. Ảnh: MS News

Khi đám cháy bùng phát mạnh và lan khắp căn phòng, Liu đã cố gắng dập lửa nhưng không thành công. Nhận thấy tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát, anh thông báo cho những người xung quanh sơ tán và gọi điện cho Lực lượng Phòng vệ Dân sự Singapore (SCDF).

Lực lượng cứu hỏa sau đó đã khống chế được đám cháy. Tuy nhiên, vụ việc khiến hai nhân viên cứu hỏa bị ngạt khói và phải nhập viện điều trị. Ngoài ra, tám cư dân khác cũng được đưa tới bệnh viện sau khi hít phải khói, trong đó có cha mẹ của Liu.

Sau vụ việc, cảnh sát đã bắt giữ Liu và đưa người này tới Viện Sức khỏe Tâm thần để theo dõi. Đến ngày 22/6, Liu đã nhận tội tại tòa án.

Theo hồ sơ vụ án, đám cháy gây thiệt hại tài sản ước tính từ 80.000 đến 100.000 đô la Singapore, tương đương khoảng 1,6 đến 2 tỷ đồng.

Các chuyên gia tại Viện Sức khỏe Tâm thần đánh giá rằng vào thời điểm gây ra vụ hỏa hoạn, Liu đang mắc chứng rối loạn hoang tưởng ở mức độ trung bình. Trong quá trình điều tra, cha mẹ của Liu, những người sống cùng căn hộ, khẳng định người hàng xóm không hề sử dụng tia laser hay truyền dòng điện qua trần nhà như những gì anh này vẫn tin tưởng.

Tòa án hiện đã yêu cầu lập báo cáo đánh giá khả năng áp dụng liệu trình điều trị bắt buộc đối với Liu. Nếu được xác định phù hợp, người đàn ông này sẽ được điều trị tâm thần thay vì phải chấp hành án tù. Phiên tuyên án đã được hoãn lại và dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 6/7 tới.

Phương Anh (Theo MS News)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/suot-2-nam-tin-rang-minh-bi-hang-xom-tan-cong-tu-xa-nguoi-dan-ong-co-hanh-dong-lieu-linh-khien-ca-khu-chung-cu-hoang-loan-43325.html