Superman: Phần hay nhất của Lex Luthor sắp lên màn ảnh?

Chỉ xuất hiện vỏn vẹn 20 giây trong trailer mới của Superman, Lex Luthor đã ngay lập tức trở nên nổi bật trong vai trò của một kẻ phản diện hoàn hảo.

Sự trở lại của Superman dưới bàn tay của James Gunn không chỉ gây chú ý bởi diện mạo mới của Người đàn ông thép, mà còn bởi một phản diện quen thuộc – Lex Luthor – đang được tái hiện đúng như nguyên bản truyện tranh hơn bao giờ hết. Với chỉ vài giây ngắn ngủi trong trailer mới, nhân vật này đã để lại ấn tượng sâu sắc nhờ cách thể hiện chính xác sự ghen tị, kiêu hãnh và nỗi ám ảnh về nhân loại của ông – hứa hẹn một Luthor phức tạp và đáng nhớ nhất từng thấy trên màn ảnh.

DC đã chính thức tung ra trailer đầu tiên cho bộ phim Superman do James Gunn đạo diễn, dự kiến công chiếu vào ngày 11/7/2025. Trong hơn ba phút tràn ngập những hình ảnh hoành tráng về Người đàn ông thép và các tình tiết hấp dẫn, một chi tiết khiến cộng đồng yêu thích truyện tranh đặc biệt chú ý là sự xuất hiện của Lex Luthor – kẻ thù truyền kiếp của Superman. Mặc dù chỉ xuất hiện vỏn vẹn 20 giây, Luthor đã ngay lập tức chiếm trọn sự quan tâm nhờ phong cách thể hiện sát với nguyên tác và đặc biệt là phần tâm lý được khai thác đúng trọng tâm.

Không giống như một số phiên bản trước đây tập trung vào Luthor như một doanh nhân độc ác hoặc nhà khoa học điên loạn, lần này James Gunn dường như quyết định đào sâu vào lý do gốc rễ khiến Luthor thù hằn với Superman – một yếu tố quan trọng từng được thể hiện rõ trong các trang truyện tranh hiện đại. Theo đó, Luthor không chỉ căm ghét Superman vì hắn là người ngoài hành tinh, mà bởi sự tồn tại của Superman đe dọa tới lòng kiêu hãnh và niềm tin vào sức mạnh của con người. Luthor tự coi mình là đỉnh cao của nhân loại – một thiên tài tự thân vươn lên bằng chính khả năng và khối óc. Trong khi đó, Superman lại là kẻ “sinh ra đã có tất cả”, đại diện cho một sức mạnh không đến từ nỗ lực mà từ bản chất khác biệt.

Chính điều đó khiến Luthor xem sự ngưỡng mộ mà thế giới dành cho Superman như một sự sỉ nhục đối với bản thân ông – người đã phải chiến đấu không ngừng để đạt được quyền lực và trí tuệ. Với Luthor, vĩ đại là thứ phải được giành lấy, không phải được ban cho. Ông không chỉ ghen ghét Superman vì sức mạnh, mà còn vì ý nghĩa mà Superman đại diện: rằng một sinh vật ngoài hành tinh có thể trở thành niềm hy vọng lớn nhất của nhân loại. Điều này trái ngược hoàn toàn với niềm tin của Luthor rằng con người chỉ nên dựa vào chính mình để tiến bộ.

Sự phức tạp này đã được phản ánh rõ rệt qua những phát biểu nổi bật trong truyện tranh. Trong Action Comics Annual #11 (2008) do Geoff Johns và Richard Donner thực hiện, Luthor thẳng thắn nói với Superman: “Họ cần một người chỉ cho họ thấy rằng họ có thể chạm tới những vì sao mà không cần anh bay đưa họ lên đó. Họ cần một người… là con người… để ngưỡng mộ.” Câu nói này không chỉ thể hiện nỗi ganh ghét, mà còn làm nổi bật niềm tin của Luthor rằng sự tôn sùng dành cho Superman khiến loài người trở nên lười biếng, ỷ lại. Một lần khác, trong Superman: Up in the Sky #6 (2019), Superman kể lại: “Luthor nói ông ta ghét tôi vì tôi phơi bày giới hạn của con người.” Điều này củng cố niềm tin của Luthor rằng nếu Superman tiếp tục tồn tại như một biểu tượng tối cao, thì nhân loại sẽ chẳng còn động lực để vượt qua chính mình.

Tất cả những yếu tố đó – sự ghen tị, lòng kiêu hãnh bị tổn thương, và niềm tin lệch lạc vào “chủ nghĩa tối thượng của con người” – đều đã được James Gunn khéo léo thể hiện chỉ trong một đoạn thoại ngắn của Lex Luthor ở trailer. Trong đó, Luthor từ chối gọi Superman là “người”, thay vào đó dùng từ “nó” và tuyên bố: “Cái thứ đó bằng cách nào đó lại trở thành tâm điểm của cả thế giới. Tôi sẽ không chấp nhận điều đó.” Câu nói ngắn ngủi ấy mang đầy trọng lượng, khắc họa hoàn hảo sự thù hận mang tính cá nhân, sự chối bỏ và nỗi sợ sâu kín mà Luthor dành cho Superman.

Dù thời lượng xuất hiện trong trailer chỉ tính bằng giây, Lex Luthor của James Gunn đã kịp khơi gợi kỳ vọng về một nhân vật phản diện không chỉ thông minh và nguy hiểm, mà còn mang tính biểu tượng đúng nghĩa như trong truyện tranh. Nếu toàn bộ bộ phim duy trì được chiều sâu và sự trung thành với nguyên tác này, Superman không chỉ đánh dấu sự hồi sinh cho Người đàn ông thép mà còn có thể thiết lập nên phiên bản Lex Luthor xuất sắc nhất từng có trong vũ trụ điện ảnh DC.

Duy Tuấn

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/dien-anh/superman-phan-hay-nhat-cua-lex-luthor-sap-len-man-anh-202505152320355227.html