Suýt chết vì cuộc gọi lúc nửa đêm để xin số

Nửa đêm đang ngủ, Ngọt bị người cùng xóm vào nhà chém suýt chết vì hắn xin số điện thoại của bạn, nhưng Ngọt không cho.

TAND tỉnh An Giang vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Quốc Huy (SN 2004, trú xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) về tội “Giết người”.

Bị cáo Lê Quốc Huy tại phiên tòa.

Bị cáo Lê Quốc Huy tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 22h ngày 16/11/2023, sau khi uống rượu, Lê Quốc Huy về nhà gọi điện thoại cho Mai Văn Ngọt (SN 2002, cùng trú tại địa phương), hỏi xin số điện thoại của Bảo (là bạn của Huy và Ngọt).

Ngọt cho rằng đêm khuya mà Huy còn gọi điện thoại làm phiền nên cãi nhau với Huy. Tức giận, Huy lấy 1 cây dao dài khoảng 34cm đến nhà Ngọt, leo rào vào trong nhà đi đến chỗ Ngọt đang nằm ngủ.

Sau đó Huy dỡ mùng (màn) lên rồi dùng dao chém 3 nhát vào đầu và tay của Ngọt. Bị chém, Ngọt chống trả và tri hô thì được bà ngoại Ngọt chạy đến can ngăn. Mọi người đưa Ngọt đến Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang cấp cứu, điều trị kịp thời, đến ngày 21/11/2023, Ngọt ra viện với tỷ lệ thương tật 14%.

Còn Huy sau khi gây án đã đến Công an xã Bình Thủy đầu thú. Ngày 24/11/2023, Huy bị khởi tố, tạm giam để điều tra.

HĐXX tuyên phạt Lê Quốc Huy 12 năm tù về tội “Giết người”, quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Thanh Đỗ

Nguồn CL&XH: https://xahoi.congly.vn/suyt-chet-vi-cuoc-goi-luc-nua-dem-de-xin-so-441665.html