Tác giả 'Hoa thơm dâng Bác' qua đời

Nhạc sĩ Hà Hải trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng vào 17h ngày 9/7. Ông ra đi vì tuổi cao, sức yếu, hưởng thọ 69 tuổi.

Trao đổi với Zing, nhạc sĩ Nguyễn Quang Long cho biết tác giả Hát cùng chú bộ đội qua đời tại nhà riêng vào 17h chiều ngày 9/7. Trước đó, sức khỏe của nhạc sĩ Hà Hải yếu, từng nhập viện vì nhiều căn bệnh tuổi già.

"Lần gần nhất tôi gặp nhạc sĩ Hà Hải là vào tháng 10 năm ngoái. Khi đó, cả hai làm ban giám khảo cho cuộc thi Tiếng hát Chữ thập đỏ Hà Nội 2019. Lần ấy, mới biết nhạc sĩ vừa hồi sinh sau trận ốm thập tử nhất sinh, vừa ra viện vài hôm. Dù rất mệt nhưng vì lòng yêu nghề nên ông nhận lời đi chấm", nhạc sĩ Quang Long kể lại.

 Nhạc sĩ Hà Hải (bên trái) là tác giả của nhiều ca khúc thiếu nhi nổi tiếng. Ảnh: Facebook Nguyễn Quang Long.

Nhạc sĩ Hà Hải (bên trái) là tác giả của nhiều ca khúc thiếu nhi nổi tiếng. Ảnh: Facebook Nguyễn Quang Long.

Lễ viếng cố nhạc sĩ diễn ra vào lúc 13h30 ngày 11/7 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (Hà Nội).

Dưới phần bình luận, nhiều nghệ sĩ gửi lời chia buồn tới gia đình cố nhạc sĩ Hà Hải. "Vĩnh biệt người anh rất hiền từ, giản dị. Xin thành kính chia buồn cùng gia đình nhạc sĩ Hà Hải", một khán giả chia sẻ.

 Nhạc sĩ Hà Hải qua đời vào chiều ngày 9/7.

Nhạc sĩ Hà Hải qua đời vào chiều ngày 9/7.

Nhạc sĩ Hà Hải (tên thật là Nguyễn Quang Hải) sinh năm 1951 tại Hà Nội. Ông là tác giả của nhiều bài hát dành cho thiếu nhi, có thể kể đến như Vì sao con chim hay hót, Hát cùng chú bộ đội, Hoa thơm dâng Bác, Năm cánh sao vui (thơ Phong Thu), Cá vàng bơi...

Bên cạnh đó, nhạc sĩ Hà Hải còn sáng tác khí nhạc. Ông là tác giả của một số tác phẩm thính phòng như: Nhớ rừng viết cho flute và piano, Lời ru của dòng sông viết cho violon và piano.

Ngoài việc sáng tác, cố nhạc sĩ còn là giáo viên âm nhạc, từng có nhiều năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục.

Sau khi nghỉ hưu, nhạc sĩ Hà Hải được Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội mời làm thành viên trong hội đồng nghệ thuật.

Hoàng Yến

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tac-gia-hoa-thom-dang-bac-qua-doi-post1105231.html