Tác giả Huỳnh Mai Liên 'ký họa' Hà Nội qua những vần thơ 'Bay qua Hồ Gươm'

'Bay qua Hồ Gươm' (2024) là tập thơ đặc biệt, được nhà thơ Huỳnh Mai Liên ấp ủ dành riêng cho Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô. Tác phẩm không chỉ gói trọn niềm thương, sự yêu mến của tác giả mà còn là một bức 'ký họa' đầy cảm xúc về mảnh đất nghìn năm văn hiến.

Tình cảm đặc biệt dành riêng cho Hà Nội

Huỳnh Mai Liên là tác giả quen thuộc trong tủ sách của các bạn nhỏ. Chị nổi tiếng với vai trò là tác giả của nhiều cuốn sách, tập thơ dành cho thiếu nhi như: “Biển là trẻ con” (2016), “Mẹ yêu ai nhất” (2019)… Chị cũng là biên kịch phim hoạt hình, trong đó có tác phẩm “Thỏ và Rùa”, đạt Giải Biên kịch xuất sắc Liên hoan phim Việt Nam.

Tác giả Huỳnh Mai Liên (giữa) cùng MC Hồng Nhung và nhà thơ Thụy Anh trong buổi ra mắt sách. Ảnh: HML

Tác giả Huỳnh Mai Liên (giữa) cùng MC Hồng Nhung và nhà thơ Thụy Anh trong buổi ra mắt sách. Ảnh: HML

Tuy không sinh ra ở Hà Nội, nhưng nhà thơ Huỳnh Mai Liên đã gắn bó với Thủ đô hơn 30 năm và dành nhiều tình cảm thân thiết, yêu mến cho riêng mảnh đất này. Tiếp nối thành công của các tập thơ “Biển là trẻ con” (2016) và “Ngày xưa của con” (2018), nhà thơ Huỳnh Mai Liên đã ấp ủ ý tưởng viết một tác phẩm dành riêng cho Hà Nội, thành phố chị đang sống, nhằm hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô. Đó là lý do tập thơ “Bay qua Hồ Gươm” ra đời, như món quà tinh thần gửi gắm tình yêu tới Hà Nội, nơi lưu giữ bao kỷ niệm đẹp trong lòng tác giả.

Tác phẩm “Bay qua Hồ Gươm” của nhà thơ Huỳnh Mai Liên. Ảnh: HML

Tác phẩm “Bay qua Hồ Gươm” của nhà thơ Huỳnh Mai Liên. Ảnh: HML

“Bay qua Hồ Gươm” là tác phẩm đặc biệt, vì tập thơ 54 bài chỉ nói về Hà Nội, mamg đến bức tranh ký họa về Hà Nội đa sắc màu, vừa cổ kính, hiện đại, vừa quen thuộc, bí ẩn.

Tác phẩm đã đạt tới sự cân bằng tinh tế giữa cảm xúc và quan sát, níu giữ người đọc, khiến một đề tài lớn và quen thuộc trong thơ ca nhạc họa về Hà Nội được sống động trở lại qua những tâm tình tha thiết của Huỳnh Mai Liên.

Bức “ký họa” đầy cảm xúc về Thủ đô

Mỗi vần thơ trong “Bay qua Hồ Gươm” giống như lời thủ thỉ ngọt ngào của người mẹ, kể cho con nghe về thành phố đang phát triển. Nhờ vậy, từ những phố cổ rêu phong, những tòa nhà chọc trời hiện đại, từ mặt hồ Gươm lấp lánh, đến những hàng cây xanh mát... tất cả đều hiện lên sống động, đầy màu sắc qua trang thơ.

Tác giả đã “hóa thân” vào đủ mọi nhân vật xung quanh, khi là chú chim sẻ líu lo, lúc là cụ rùa già kể chuyện xưa, khi là cột cờ Hà Nội thầm thì với gió mây... Qua đó, hình ảnh Hà Nội hiện lên ở nhiều góc nhìn khác nhau, nhiều cảnh sắc thân quen và nhiều chiều không gian thời gian.

“Ông Cột cờ Hà Nội

Ngắm đoàn khách thiếu nhi

Đoán tụi trẻ nghĩ gì

Khi thấy mình cũ kỹ”

(Câu chuyện trăm năm)

Các bạn nhỏ chăm chú đọc tác phẩm “Bay qua Hồ Gươm”. Ảnh: HML

Các bạn nhỏ chăm chú đọc tác phẩm “Bay qua Hồ Gươm”. Ảnh: HML

Không chỉ nổi bật bởi cảnh quan cổ kính, Hà Nội còn hiện lên qua trang thơ Huỳnh Mai Liên với nét đẹp về cuộc sống lao động. Những vần thơ của chị khắc họa chân thực và sâu sắc nét đẹp tâm hồn, sự cần cù và sáng tạo của người dân Thủ đô, tạo nên bức tranh sinh động về cuộc sống thường nhật. Huỳnh Mai Liên đã khéo léo đưa vào tầm mắt của trẻ thơ hình ảnh những người lao động tảo tần, những nghệ nhân phố cổ, những người góp phần tạo nên linh hồn của Hà Nội nghìn năm văn hiến, tạo nên nhịp sống hàng ngày của thành phố.

"Chú nghệ nhân làng nghề

Ngồi im trước bàn gỗ

Dáng lưng gầy bóng đổ

Ngón tay đưa nhịp nhàng"

(Đôi tay người đậu bạc)

Nhận định về tập thơ “Bay qua Hồ Gươm”, nhà thơ Thụy Anh chia sẻ: “Mỗi thế hệ đều có cách nhìn về Hà Nội riêng, bởi vậy, Mai Liên không áp đặt hình ảnh Hà Nội cổ xưa trong mắt mình vào tập thơ. Tác phẩm của chị còn có hình ảnh Hà Nội hiện đại. Tập thơ sẽ mang lại rung động cho những tấm lòng yêu Hà Nội xưa nay, mang lại niềm vui, hứng khởi cho các bạn trẻ đang học cách nhìn về vẻ đẹp, tình yêu trong vạn vật quanh mình”.

Đi cùng những bài thơ của Huỳnh Mai Liên là minh họa của họa sĩ nhí, con gái Mai Khuê của chị với bảng màu rực rỡ, tươi đẹp, tinh tế. Mai Khuê cũng là họa sĩ minh họa cho nhiều tập thơ của Huỳnh Mai Liên, tuy nhỏ tuổi nhưng đã sớm thể hiện tài năng ở nhiều lĩnh vực. Họa sĩ nhí đã từng giành giải Xuất sắc Giải thưởng sáng tác truyện đồng thoại lần thứ hai với truyện “Bướm lá”...

Sự cộng hưởng của những bài thơ đáng yêu và nét vẽ tươi tắn khiến tập thơ trở thành cầu nối tình cảm giữa các thế hệ trong gia đình trước một "Thủ đô Hà Nội" yêu dấu.

Khánh Linh/ Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/van-hoa/tac-gia-huynh-mai-lien-ky-hoa-ha-noi-qua-nhung-van-tho-bay-qua-ho-guom-20241006102123186.htm