Tác giả kịch bản Mưa Đỏ: 'Phim vạm vỡ đến mấy cũng chỉ là một lát cắt'
Nhà văn Chu Lai chia sẻ về ký ức Thành cổ Quảng Trị tại buổi ra mắt phim 'Mưa Đỏ'.
Chiều 23/7, tại Hà Nội, đoàn phim Mưa Đỏ, tác phẩm điện ảnh tái hiện trận chiến 81 ngày đêm tại thành cổ Quảng Trị, đã chính thức ra mắt báo giới. Sau Mùi Cỏ Cháy, đây là bộ phim thứ hai về “mùa hè đỏ lửa” năm 1972, một trong những trận đánh khốc liệt bậc nhất trong lịch sử hiện đại Việt Nam.
Tại sự kiện, nhà văn Chu Lai, tác giả kịch bản, nghẹn nấc chia sẻ: “Tôi từng viết nhiều thể loại, nhưng Mưa Đỏ là ngoại lệ. Tôi viết kịch bản điện ảnh trước khi viết thành tiểu thuyết vì tầm vóc của trận chiến quá lớn. Có viết vạm vỡ đến đâu thì bộ phim này cũng chỉ là một lát cắt, một nhúm tro tàn so với ngọn lửa chiến trường năm đó.”

Nhà văn Chu Lai (Cầm mic) phát biểu rằng "Mưa Đỏ" chỉ là một lát cắt nhỏ về ký ức Quảng Trị.
Ông kể lại không khí chiến đấu ngột ngạt, nắng nóng khắc nghiệt như “sa mạc chiến,” nơi những người lính sống giữa chấy rận, mưa trút ngập hầm, và những thân thể liệt sĩ không thể đưa qua sông, buộc phải chôn tạm tại chỗ rồi tiếp tục hứng đạn pháo. “Có tử sĩ một ngày ‘chế.t’ đến bảy lần. Không lời văn nào đủ sức truyền tải tinh thần Quảng Trị,” ông nói.
Trong buổi họp báo, nhiều cựu chiến binh từng trực tiếp tham gia chiến đấu tại Quảng Trị cũng góp mặt. Cựu chiến sỹ Đào Văn Phê (Tiểu đoàn K3 - mật danh Tam Đảo) bật khóc khi xem lại những thước phim, nhớ về đồng đội ngã xuống tuổi mười tám, đôi mươi. “Chúng tôi từng ôm nhau xung phong, xác định không trở về. Khi mất, có người chỉ kịp kêu ‘Mẹ ơi, chị ơi’ trong làn đạn,” ông nghẹn giọng.
Đạo diễn - đại tá Đặng Thái Huyền cũng thừa nhận chi tiết đó là một trong những cảnh khiến bà không thể kìm nước mắt ngay lần đầu đọc kịch bản. “Trên phim trường, khi quay cảnh những người lính vượt sông dưới pháo kích, tôi đã khóc, vì biết ngoài đời họ đã không bao giờ trở lại,” bà nói.
Mưa Đỏ khắc họa một phần hành trình của Tiểu đoàn K3 Tam Đảo - đơn vị anh hùng đã từng hứa với Tư lệnh Lê Trọng Tấn: “K3 còn thì thành cổ còn.” Những nhân vật chính như Minh Quân, Bảy Cò, Lợi, Trung, Lúa… được xây dựng từ cảm hứng có thật, do dàn diễn viên trẻ đảm nhận.

Các chiến sĩ Tiểu đoàn K3 - Tam Đảo và ê-kip làm phim. Ảnh: BTC
Dù chỉ có 53 ngày quay giữa mùa mưa dầm ở Quảng Trị, toàn bộ ê-kíp đã nỗ lực vượt qua từng trận mưa lớn để hoàn thành phim đúng tiến độ. Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, khẳng định: Mưa Đỏ không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn là “nén tâm nhang” tri ân những người lính đã ngã xuống.
Phim dự kiến công chiếu toàn quốc từ 22/8, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Trong phim, khán giả sẽ gặp lại những khoảnh khắc lịch sử quan trọng như lễ ký kết Hiệp định Paris, cùng hình ảnh các nhà ngoại giao huyền thoại như Lê Đức Thọ, Nguyễn Thị Bình… được tái hiện trên màn ảnh rộng.