Tác nghiệp ở vùng 'rốn nước' Hà Thanh

Gần 7 năm được tuyên truyền về địa bàn huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) nhưng lần tác nghiệp tại vùng 'rốn nước' ở xã Hà Thanh trong bão số 3 là kỷ niệm khó quên nhất.

Phóng viên Nguyễn Thảo (thứ hai từ phải sang) cùng lực lượng chức năng di chuyển về vùng ''rốn nước'' tại thôn Hữu Chung, xã Hà Thanh (Tứ Kỳ)

Phóng viên Nguyễn Thảo (thứ hai từ phải sang) cùng lực lượng chức năng di chuyển về vùng ''rốn nước'' tại thôn Hữu Chung, xã Hà Thanh (Tứ Kỳ)

7 giờ sáng một ngày tháng 9/2024, tôi di chuyển bằng xe máy hơn 30 km từ TP Hải Dương xuống xã Hà Thanh. Trước mắt chúng tôi là ngôi làng Hữu Chung bị cô lập bởi ngập úng, cánh đồng bạt ngàn cây chuối gãy đổ. Mưa lớn kéo dài khiến con đường độc đạo vào thôn bị ngập sâu, việc đi lại rất khó khăn.

Để đi vào trong thôn, chúng tôi phải lội nước đến ngang người. Có lúc mưa quất thẳng vào mặt, tay run vì lạnh. Hơn 1 tiếng đồng hồ sau chúng tôi mới có thể vào đến trong làng.

Đến nơi, người và phương tiện tác nghiệp đều ướt sũng. Chúng tôi chỉ còn cách duy nhất là dùng chiếc điện thoại di động để ghi hình, chụp ảnh.

Sau đó, chúng tôi nhanh chóng di chuyển cùng lực lượng quân đội, công an đến từng nhà dân, ghi lại những hình ảnh cõng cụ già, bế cháu nhỏ di chuyển về nơi sơ tán. Tôi nhớ nhất là lúc tác nghiệp dầm mình trong nước mưa, chứng kiến hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đắp từng bao cát, bao đất bảo vệ đê bối Hữu Chung.

Rồi chúng tôi phải trở lại UBND xã Hà Thanh trên chiếc xe cứu hộ của lực lượng công an. Về đến nơi, điện thoại mới có sóng. Chúng tôi khẩn trương gửi thông tin kịp thời về tòa soạn để cập nhật tình hình di dời người dân ngoài đê bối sông Luộc. Dù trời đã sang buổi chiều, chúng tôi đều thấm mệt nhưng rất vui vì mình đã hoàn thành nhiệm vụ.

NGUYỄN THẢO

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/tac-nghiep-o-vung-ron-nuoc-ha-thanh-413869.html