Tác phẩm Ký sự 'Vì chúng ta là gia đình'

Tác phẩm 'Vì chúng ta là gia đình' dự thi Cuộc thi sáng tác Truyện ngắn, Ký sự, Thơ 'Dấu ấn Petrovietnam' của tác giả Huỳnh Phương Vân thuộc Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC).

Từng nghe ai đó nói rằng ta yêu quý một mảnh đất nào đó, không phải vì nơi đó có điều đặc biệt, mà vì trong tâm ta tự có điều đặc biệt. Chúng ta, những người con đến từ mọi miền của đất nước, tụ họp về đây dưới một mái nhà, cũng đem lòng yêu quý nơi này, tâm sắt son, lòng gắn bó! Thứ tình cảm ấy có đôi lúc nó nhẹ nhàng và sâu lắng, cũng có đôi lúc nó ồn ào và dữ dội, và cũng chính vì lẽ đó mà chúng ta lại càng thêm gắn bó với nơi này, mái nhà ấy mang tên Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau.

Nhìn lại những gì từng trải qua cùng nhau, bao kỷ niệm lẫn cảm xúc ùa về, khó có thể dùng lời lẽ nào để mà có thể diễn tả được hết nỗi niềm của anh em đồng nghiệp đã dành cho nhau và dành cho nơi này! Cô đọng lại một tí, có thể gói gọn thứ tình cảm đặc biệt ấy trong 3 từ: Gia đình, Biến cố và Phát triển.

Gia đình: Có lẽ phần lớn anh em đến với nơi này đều phải rời xa gia đình và quê hương, đến với mái nhà này, cầu mong một cuộc sống mới. Mỗi người xuất phát từ một mục đích riêng, nhưng lại về đây với cùng một mục tiêu chung là có kinh tế vững chắc để xây dựng gia đình, ai cũng có riêng cho mình một gia đình nhỏ, nhưng cơ duyên đã giúp chúng ta gặp nhau ở đây, dưới mái nhà Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau này và rồi cùng nhau vun đắp sự thành công cho gia đình lớn. Chăm lo thành công cho mỗi gia đình nhỏ chính là đã cùng góp sức giúp gia đình lớn này thêm vững mạnh và bền chặt. Có yêu thương, có gia đình chúng ta mới có động lực để làm việc và phát triển, và cũng chỉ có yêu thương và gắn bó thì tự tâm chúng ta mới thấy được nơi này đặc biệt ở trong tâm. Vì vậy mà, yếu tố cốt lõi khiến anh em yêu quý và trân trọng Công ty, đó chính là vì chúng ta là một đại gia đình!

Biến cố: Cuộc sống có lúc thăng lúc trầm, đại gia đình chúng ta cũng không thể tránh khói yếu tố khách quan của thời gian và tự nhiên, nên biến cố là một điều không thể tránh khỏi. Và cũng nhờ những thử thách như vậy, chúng ta mới thấy được tình cảm của bản thân dành cho mái ấm này to lớn như thế nào! Không cần nói chi xa, đại dịch COVID-19 chính là phép thử tốt nhất cho tình cảm của chúng ta dành cho đại gia đình này. Vẫn nhớ những ngày đầu bùng dịch, anh em không nhiều thì cũng ít mang trong mình một tâm tư hoang mang và sợ hãi. Dẫu vậy, chúng ta vẫn bằng lòng gác lại tình cảm riêng để đặt tình cảm chung lớn hơn vào cho Công ty, chúng ta chấp nhận rời xa gia đình nhỏ một thời gian để đại gia đình chúng ta được an toàn mà phát triển. Nếu không có điều đặc biệt nào ở trong tâm, làm sao chúng ta có thể mạnh mẽ và cùng Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn đó? Vẫn mới một lần khác, trận đại dịch lại tiếp tục quét qua, và những vấn đề phát sinh lại không thể lường trước được, thiếu nhân sự làm việc là một điều không thể tránh khỏi. Vậy thì sao, biến cố đó cũng không thể ngăn được tình yêu chúng ta giành cho đại gia đình, chúng ta vẫn bằng lòng thay thế những vị trí trống để Công ty được vận hành một cách tốt nhất có thể. Thế mới nói, biến cố chính là minh chứng tốt nhất để bản thân mỗi người thấy được tình cảm của mình dành cho đại gia đình này to lớn như thế nào!

Phát triển: Điều mỗi chúng ta khó giải thích nhất chính là sự phát triển, dưới mái nhà này, mỗi chúng ta lại có những hành trình phát triển khác nhau, nhưng tựu chung lại, sự phát triển của mỗi cá nhân góp phần nên sự phát triển chung của Công ty. Mỗi cá nhân dù là sự phát triển nhỏ nhất, cũng đã góp phần để vun đắp cho sự phát triển to lớn của đại gia đình này. Không biết nói gì hơn, bài thơ sau đây sẽ giúp giãi bày được tâm sự này một cách dễ dàng hơn:

Cà Mau vùng đất cuối trời

Vẫn luôn góp sức giúp đời ấm no

Giúp dân cuộc sống đỡ lo

Làm cho đất nước càng thêm đẹp giàu

Phân bón Dầu khí Cà Mau

Chỉ cần dân muốn là mau có liền

Từ phân đến khí tự nhiên

Công - Nông phấn khởi, ba miền an vui

Để cho cây trái ngọt bùi

Dù ở miền ngược, miền xuôi nhớ dùng

Cà Mau phân bón tất sung

Cây trái trĩu quả, mọi vùng an khang

Cả cây hạt ngọc mùa vàng

Lúa bông trĩu nặng, an nhàn lòng dân

Cũng nhờ hỗ trợ ân cần

Sắt son chăm sóc muôn phần an tâm

Luôn luôn hỗ trợ âm thầm

Giúp công ty mẹ luôn nằm top cao

Anh em chúng tôi xin chào

Muôn ngàn lời chúc gửi vào trong thơ

Cùng nhau nắm bắt thời cơ

Công ty - Đất Nước trở nên mạnh giàu!

Và điều cuối cùng anh em chúng tôi muốn nhắn gửi, đó chính là từ Đoàn kết: Không sự thích nghi, linh hoạt nào tốt cho bằng sự đoàn kết, có yêu thương chúng ta mới có thể đoàn kết với nhau, có mong muốn phát triển bản thân lẫn đại gia đình thì chúng ta mới có thể đoàn kết với nhau, và khi có biến cố thì chúng ta lại càng cần phải đoàn kết với nhau. Nên để tạo thêm sự gắn kết to lớn này, chúng ta có thể phát triển nó từ những điều nhỏ nhất, những buổi gặp mặt giao lưu nhỏ với nhau, những buổi ăn chung tâm tình vui vẻ với nhau hay những phần quà nho nhỏ thể hiện sự quan tâm dành cho nhau... chính những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt đó sẽ vun đắp cho một tình cảm lớn, đoàn kết lớn. Để kết thúc cho tâm sự này, xin được phép mượn lời của Bác Hồ vĩ đại: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”.

Huỳnh Phương Vân

Mã tác phẩm: 16-KS-HPV-0002

Nguồn PetroTimes: https://petrovietnam.petrotimes.vn/tac-pham-ky-su-vi-chung-ta-la-gia-dinh-728196.html