Tác phẩm nối tiếng 'Người ăn chay' được phát hành với diện mạo và bản dịch mới
Tại Việt Nam, 'Người ăn chay' cùng các tác phẩm của nhà văn Han Kang (Hàn Quốc) luôn thu hút sự quan tâm và được đón nhận sâu rộng từ giới chuyên môn lẫn bạn đọc.
Ấn bản Người ăn chay lần này được chuyển ngữ từ nguyên tác tiếng Hàn, do dịch giả Kim Ngân thực hiện. Khác với lần xuất bản đầu tiên, ấn bản lần này được bổ sung phần “Lời tác giả” do Han Kang viết vào năm 2017 - đúng 10 năm sau khi bà hoàn thành và xuất bản tác phẩm lần đầu bằng tiếng Hàn.

Nhà văn Han Kang và bản dịch mới của 'Người ăn chay' được phát hành tại Việt Nam. (Nguồn: Nhã Nam)
Những chia sẻ này mang đến cho độc giả cái nhìn sâu sắc hơn về hoàn cảnh sáng tác cũng như những lựa chọn mang tính cá nhân trong quá trình viết văn của bà.
Cuốn tiểu thuyết xoay quanh Young Hye – một người phụ nữ bình thường trong một gia đình trung lưu Hàn Quốc, khi cô bất ngờ tuyên bố ngừng ăn thịt sau một giấc mơ bạo lực.
Phần đầu là lời kể của người chồng, một nhân vật thờ ơ, đặt nặng sự tuân thủ và nề nếp, đối diện với sự thay đổi của vợ bằng lối ứng xử lạnh lùng và áp đặt. Young Hye bị gia đình chỉ trích, bị ép buộc, nhưng vẫn giữ im lặng, rút lui khỏi mọi nỗ lực điều chỉnh từ bên ngoài.
Phần thứ hai là góc nhìn của người anh rể – một nghệ sĩ bị ám ảnh bởi hình thể, dần trượt vào một hành vi vượt qua ranh giới đạo đức.
Phần cuối cùng là câu chuyện từ người chị gái, người chứng kiến sự suy sụp thể chất lẫn tinh thần của Young Hye, đồng thời đối mặt với những mất mát âm thầm trong chính cuộc đời mình.
Trong một bài phê bình trên The Minnesota Star Tribune, Người ăn chay được nhận xét: “Ngôn ngữ sắc sảo của Han mang một vẻ thuần khiết, nhất là khi chạm đến nỗi sầu u uẩn – vốn là phần di sản hiện đại của Hàn Quốc, trong hành trình khám phá một tâm hồn đang biến chuyển... Một tiểu thuyết đáng kinh ngạc với những chủ đề phổ quát về sự cô độc, ám ảnh, bổn phận và khát khao".
Han Kang sinh năm 1970 tại Gwangju, Hàn Quốc, là một trong những tên tuổi hàng đầu của văn học Hàn Quốc đương đại.
Xuất thân trong gia đình có truyền thống văn học, bà tốt nghiệp Đại học Yonsei năm 1993, chuyên ngành ngôn ngữ và văn học Hàn Quốc.
Từ 2007-2018, Han Kang giảng dạy sáng tác văn học tại Học viện Nghệ thuật Seoul. Các tác phẩm của Han Kang thường xuyên khai thác chủ đề về thân thể, ký ức tập thể, cái chết, sự tan rã của bản ngã, khát vọng vượt thoát và giới hạn của ngôn ngữ.
Tiểu thuyết Người ăn chay đã đưa tên tuổi của Han Kang ra thế giới, là tác phẩm đầu tiên viết bằng tiếng Hàn đoạt giải International Booker năm 2016.
Năm 2024, bà trở thành người phụ nữ châu Á đầu tiên và cũng là người Hàn Quốc đầu tiên nhận giải Nobel Văn chương.