Tái chế quần jean, may túi họa tiết lá cờ để cổ vũ SEA Games

Những chiếc túi mang họa tiết của quốc kỳ 11 nước tham dự SEA Games 31 là sản phẩm ý nghĩa nhất của Hải Yến sau 3 năm theo đuổi tái chế đồ jean.

Nguyễn Thị Hải Yến (sinh năm 1995) không giấu được sự tự hào và thích thú khi kể về bộ sưu tập túi xách họa mang tiết lá cờ của mình. Đây là 11 sản phẩm thủ công được cô làm hoàn toàn từ quần jean tái chế, có hình quốc kỳ 11 nước tham dự SEA Games 31 tại Việt Nam.

Cô gái đến từ Bắc Giang chia sẻ những chiếc túi của mình không chỉ mang thông điệp bảo vệ môi trường mà còn là lời cổ vũ tinh thần gửi tới các đoàn thể thao trong kỳ đại hội năm nay.

“Tôi có cơ hội mở một gian hàng gần sân vận động Mỹ Đình vào dịp SEA Games. Tại đây, không khí thể thao cuồng nhiệt từ tất cả vận động viên chính là cảm hứng để tôi sáng tạo và sản xuất bộ sưu tập túi đặc biệt của mình”, Hải Yến chia sẻ cùng Zing.

 Hải Yến cùng bộ sưu tập 11 chiếc túi cổ vũ SEA Games.

Hải Yến cùng bộ sưu tập 11 chiếc túi cổ vũ SEA Games.

Theo Hải Yến, ban đầu cô chỉ làm một chiếc túi có họa tiết quốc kỳ Việt Nam nhưng sau đó quyết định may đến 11 chiếc, mô phỏng lá cờ của 11 nước Đông Nam Á. Cô trưng bày bộ sản phẩm tại gian hàng của mình gần sân Mỹ Đình, hy vọng có thể lan tỏa tinh thần sôi động, niềm tự hào và hiếu khách tới bạn bè quốc tế.

“Từ khi có ý tưởng may túi hình quốc kỳ, tôi đã rất hào hứng. Công việc rất bận rộn nhưng tôi vẫn dành 10 ngày để hoàn thiện đủ 11 chiếc túi. Trước khi may, tôi phải tìm hiểu kỹ quốc kỳ các nước, chọn vải jean có màu tương đồng, nghiên cứu dáng túi sao cho phù hợp.

Dáng túi tôi chọn là hình chữ nhật, tương đồng với hình ảnh lá cờ. Các chi tiết như dây đeo, móc khóa đều được tối giản để khi sản phẩm hoàn thiện, chiếc túi có được hình hộp vuông vắn, cân đối”, Hải Yến kể lại.

Cô dàn 10 ngày để may hoàn thiện 11 chiếc túi, trong đó những chi tiết khó đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận hơn.

Cô dàn 10 ngày để may hoàn thiện 11 chiếc túi, trong đó những chi tiết khó đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận hơn.

Mỗi chiếc túi đều có một mặt họa tiết quốc kỳ, mặt đằng sau là mảnh vải jean được tái chế từ quần áo cũ.

Quốc kỳ các nước Đông Nam Á có màu sắc sặc sỡ như đỏ, vàng, xanh… Điều này gây khó cho Hải Yến khi cô phải tìm kiếm được những chiếc quần jean cũ có màu sắc tương đồng. Một số lá cờ có chi tiết khó hoặc quá nhỏ đòi hỏi cô phải tập trung cao độ, cắt may tỉ mỉ và cẩn thận hơn.

“Tất cả chi tiết trên lá cờ đều được ghép từ vải jean. Duy chỉ có quốc kỳ của Campuchia, tôi phải tạo hình đền Angkor Wat bằng jean và tạo nét cho tòa tháp bằng bút. Ngoài ra, quốc kỳ của Brunei có thêm chữ nhưng do không biết mô phỏng theo, tôi đành bỏ trống”, cô cho biết.

Hải Yến rất tự hào với các sản phẩm thủ công của mình.

Hải Yến rất tự hào với các sản phẩm thủ công của mình.

Trong toàn bộ quá trình may túi, điều khó khăn nhất đối với Hải Yến chính là cắt may, tạo hình những chi tiết nhỏ trên lá cờ bằng vải jean. Có những hình rất nhỏ như ngôi sao, cô phải xử lý chất liệu jean để đảm bảo chi tiết sắc nét, không bị tưa vải.

Sau khi tạo hình lá cờ hoàn chỉnh, cô bắt đầu công đoạn may ghép túi. Theo cô, mẫu túi này khó may nên càng đòi hỏi người thợ thủ công phải cẩn thận và tỉ mỉ.

Cô trưng bày 11 chiếc túi tại gian hàng gần sân Mỹ Đình, hy vọng có thể bày tỏ sự hiếu khách đến bạn bè quốc tế.

Cô trưng bày 11 chiếc túi tại gian hàng gần sân Mỹ Đình, hy vọng có thể bày tỏ sự hiếu khách đến bạn bè quốc tế.

Trước đó, Hải Yến đã có 3 năm theo đuổi may túi thủ công từ chất liệu vải jean tái chế. Đây vừa là đam mê, vừa là công việc toàn thời gian của cô.

Hiện, những chiếc túi hình quốc kỳ của cô chỉ được trưng bày, không buôn bán, thương mại.

“Tôi muốn giữ gìn những chiếc túi làm kỷ niệm, không có đủ thời gian để sản xuất túi số lượng lớn. Suốt nhiều năm may đồ thủ công, tôi chưa làm sản phẩm nào ý nghĩa như vậy. Đây là một kỷ niệm đẹp trong cuộc sống của tôi vì không phải lúc nào cũng có cơ hội đồng hành trong một kỳ SEA Games do nước ta làm chủ nhà”, cô nói.

Thục Hạnh

Ảnh: NVCC

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tai-che-quan-jean-may-tui-hoa-tiet-la-co-de-co-vu-sea-games-post1316886.html