Tai nạn giao thông - Nỗi đau không chỉ riêng ai

Tai nạn giao thông (TNGT) mang đến nỗi đau thể xác, tinh thần cho nhiều người, nhiều gia đình, đồng thời để lại nhiều hệ lụy về mặt xã hội. Mỗi năm, cả nước xảy ra hàng chục nghìn vụ TNGT, cướp đi mạng sống, sức khỏe của hàng nghìn người, những người may mắn thoát chết cũng tàn phế suốt đời, rơi vào hoàn cảnh khó khăn, nợ nần, bế tắc… Để TNGT không còn là nỗi ám ảnh đau thương, cướp đi những giấc mơ của tất cả mọi người, cần có sự chung tay cộng đồng trách nhiệm và hơn ai hết là từ chính bản thân chúng ta vẫn hằng ngày tham gia giao thông…

 Tuổi trẻ Quảng Trị mít tinh tuyên truyền phòng chống tai nạn giao thông - Ảnh: L.M

Tuổi trẻ Quảng Trị mít tinh tuyên truyền phòng chống tai nạn giao thông - Ảnh: L.M

Ngôi nhà của chị Nguyễn Thị Oanh, lọt thỏm giữa cánh đồng thôn Quật Xá, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ. Mới 30 tuổi, chị Oanh đã trở thành góa phụ cùng với 2 đứa con nhỏ, đứa lớn 12 tuổi, đứa nhỏ 2 tuổi. Chị Oanh có dáng người nhỏ gọn, đôi mắt cuồng thâm vì đang phải chịu nỗi đau mất chồng. Chị Oanh có chồng là anh Trần Văn P., 39 tuổi, mất do TNGT cách đây hơn 6 tháng. Chị Oanh cho biết, bản thân chị sức khỏe yếu, đau ốm thường xuyên. Anh P. dù bị khuyết tật chân bẩm sinh nhưng rất siêng năng, cần cù lao động nên nhà có 6 sào ruộng đều do anh cáng đáng. Những lúc nông nhàn, anh P. đi còn làm thêm, khi thì làm đất, khi phụ hồ, khai thác rừng trồng trang trải cho cuộc sống. Ngoài trụ cột của gia đình, anh còn là vận động viên thể thao khuyết tật của tỉnh. Cuộc sống dù vất vả nhưng vợ chồng chị Oanh luôn hạnh phúc và nuôi hy vọng cuộc sống sẽ khấm khá hơn, con cái được ăn học tử tế. “Ngày trước anh còn nói, sẽ lấy thêm huy nhiều chương, kể cả huy chương Paragame để có tiền thưởng trả nợ, sửa lại căn nhà, mua thêm bò nuôi để thoát nghèo…”, chị Oanh chia sẻ. Những dự định của anh P. chưa kịp thực hiện thì tai họa ập đến. Trong một buổi chiều muộn trên đường đi làm về, anh P. bị TNGT và qua đời. TNGT đã lấy đi của chị Oanh và hai đứa con nhỏ người chồng, người cha và làm tàn lụi luôn những giấc mơ vốn rất bình dị của gia đình chị Oanh.

Cũng chính TNGT đã khiến mái ấm của chị Nguyễn Thị Thuông, 55 tuổi, ở Khu phố 1, Phường 2, thành phố Đông Hà rơi vào cảnh túng quẩn. Chị Thuông sống với người con gái là Nguyễn Thị Tính, 19 tuổi trong ngôi nhà đại đoàn kết do chính quyền xây tặng. Con gái chị Thuông đang học năm thứ hai Khoa mầm non, Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị. Nguồn sống của hai mẹ con dựa vào số tiền công ít ỏi mà chị kiếm được từ công việc trông trẻ, lao công, phụ bếp ở những quán ăn... Làm việc quần quật nhưng vất vả vẫn cứ đeo bám gia đình chị Thuông. Thương mẹ, con gái chị Thuông vừa học, vừa tìm kiếm công việc bán thời gian để trang trải thêm việc học. Nhưng những ngày túng quẩn của gia đình chị Thuông bắt đầu từ khi TNGT ập đến. Gần 1 tháng trước, khi đang trên đường đi làm về, chị Thuông bị TNGT phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với chẩn đoán là chấn thương cột sống. Những ngày nằm bệnh, con gái chị Thuông phải bỏ dỡ việc học để chăm mẹ. Nằm bất động trên giường, chị Thuông thều thào nói: “Tôi nằm đây, con tôi làm sao đến trường được”. Nghe mẹ nói, Tính buồn thêm, mắt nhìn xa xăm, như giấc mơ trở thành cô giáo mầm non của em vừa bị ai đó đánh cắp.

TNGT cũng khiến nhiều đứa trẻ trở thành mồ côi, bơ vơ, không nơi nương tựa. Ngôi nhà nhỏ ở thôn Trung Lập, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh là nơi sinh sống của 3 chị em Võ Thị Thảo Quỳnh, 15 tuổi; Võ Thị Thu Lan, 13 tuổi và Võ Thành Danh, 5 tuổi. Chỉ trong một đêm định mệnh, cả 3 chị em mồ côi cả bố và mẹ. Sự việc đau lòng xảy ra vào tối ngày 16/10/2019 trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, anh Võ Trung T. và vợ là Trần Thị Đ. cùng đứa con thứ ba là cháu Võ Thành Đ., 9 tuổi đang đường từ quê ngoại trở về thì gặp TNGT khiến cả 3 người đều tử vong tại chổ. Các con của anh chị T. còn quá nhỏ để hứng chịu nỗi đau, hứng chịu một cú sốc tâm lý quá lớn. Trong đám tang, nhìn những đứa trẻ bơ vơ, tội nghiệp vấn khăn tang, đứa nhỏ nhất vẫn hồn nhiên vui đùa làm nhiều người không cầm được nước mắt. Mặc dù sau đó, các cấp chính quyền, nhiều tấm lòng hảo tâm đã quyên góp hỗ trợ nhưng khó có thể bù đắp được nỗi đau quá lớn. Các em còn quá nhỏ để có thể tự lo liệu cuộc sống và trưởng thành. Những ước mơ, quyền được cha mẹ chăm sóc, yêu thương, vỗ về, dạy dỗ của các em đã bị TNGT cướp mất…

Nhận thấy những hậu quả nặng nề do TNGT để lại, những năm qua công tác đảm bảo trật tự ATGT luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm với những giải pháp căn cơ nhưng TNGT dù có giảm nhưng vẫn chưa dừng lại. Chỉ tính riêng trong 10 tháng của năm 2020, cả nước xảy ra 11.653 vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 5.000 người, bị thương hơn 8.600 người. Tại Quảng Trị, trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh đã xảy ra 401 vụ TNGT, làm chết 257 người, bị thương 303 người. Qua phân tích cho thấy, hầu hết các vụ TNGT xảy ra đều do người tham gia giao thông thiếu ý thức tuân thủ pháp luật về an toàn giao thông. Nhất là sử dụng rượu, bia khi đang điều khiển phương tiện giao thông dẫn đến đi sai phần đường, không làm chủ tốc độ; không chú ý quan sát, không nhường đường dẫn đến những tai nạn thương tâm… Chính vì vậy, ý thức, trách nhiệm trong chấp hành pháp luật về ATGT vẫn là vấn đề cốt lõi trong giảm thiểu TNGT.

Đã đến lúc mỗi người dân cần phải nhận thức sâu sắc về hậu quả do TNGT gây ra. Do vậy, để hạn chế, giảm thiểu TNGT, tự thân mỗi người phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định, quy tắc đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông; thực hiện tốt văn hóa giao thông, tự giác nhường nhịn, giúp đỡ lẫn nhau khi tham gia giao thông.

Lê Minh

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=153227