Tai nạn liên hoàn ở Hà Nội: Ô tô lao như tên bắn, nạn nhân bị đâm văng 3m
Chiếc ô tô lao như tên bắn giữa giờ cao điểm trên phố Trần Đại Nghĩa, cuốn theo loạt xe máy, khiến nhiều người bị thương, trong đó có nạn nhân bị hất văng gần 3m.
Video: Khoảnh khắc ô tô tông loạt xe máy trên phố Hà Nội
Sáng 9/7, khu vực ngã tư Trần Đại Nghĩa - Đại La (phường Bạch Mai, Hà Nội) rơi vào hỗn loạn khi chiếc ô tô 5 chỗ màu trắng lao đi với tốc độ cao, cuốn theo hàng loạt xe máy. Vụ tai nạn liên hoàn khiến ít nhất 10 xe máy bị tông, nhiều người bị thương nằm rải rác trên mặt đường.
Ngay sau vụ việc, lực lượng CSGT đã có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông, hỗ trợ đưa các nạn nhân đi cấp cứu và kiểm tra người lái ô tô. Nữ tài xế sau đó được xác định là bà N.T.H. (SN 1975, trú tại Hà Nội). Qua kiểm tra bước đầu, bà H. không có nồng độ cồn trong hơi thở và âm tính với ma túy.
Tại hiện trường, phần đầu chiếc ô tô biến dạng nặng, túi khí bung, cây xanh ven đường gãy đổ, đè lên nắp capo xe. Mũ bảo hiểm, túi xách, mảnh vỡ của các phương tiện nằm ngổn ngang. Dưới gầm xe, nhiều đồ vật cá nhân của các nạn nhân còn sót lại.

Hiện trường vụ tai nạn.
Ngồi dựa lưng vào gốc cây ven đường, nét mặt còn nguyên vẻ bàng hoàng, ông N.N.A. (55 tuổi, tài xế xe ôm công nghệ) kể lại khoảnh khắc kinh hoàng chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi nhưng ám ảnh ông suốt cả buổi sáng.
Theo lời ông, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, ông vừa nhận cuốc xe từ khu vực chợ Mơ, đang chở một nữ hành khách rẽ từ đường Đại La vào phố Trần Đại Nghĩa thì bất ngờ nghe thấy phía sau có tiếng động cơ rú lớn.
“Tôi chưa kịp phản ứng gì thì thấy cả người bị hất bay lên không trung, rơi xuống mặt đường cái rầm. Xe thì trượt dài phía trước. Lúc ấy tôi thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra, còn tưởng bị xe tải đâm vào từ phía sau”, ông A. kể.

Hàng loạt xe máy bị đâm trúng.
Cú va chạm mạnh khiến ông bị lăn nhiều vòng trên mặt đường, cách vị trí ban đầu khoảng 3m. "Tôi cố gắng ngồi dậy nhưng chóng mặt, choáng váng. Vài người dân chạy tới đỡ tôi dậy, dìu vào ngồi tạm trên vỉa hè", ông nhớ lại.
Dù may mắn không bị thương nghiêm trọng, nhưng ông A. cho biết vẫn chưa hết bàng hoàng sau cú va chạm. “Chân tay tôi giờ vẫn run. Cả sáng nay không dám nhận thêm cuốc nào nữa. Tôi chưa bao giờ gặp phải tai nạn kiểu này, xe ô tô đi giữa phố mà cứ lao như tên bắn, nhìn qua gương cũng không kịp tránh”, ông A. nói thêm.

Lực lượng CSGT làm việc với nạn nhân vụ tai nạn.
Là một trong những người chứng kiến vụ tai nạn, chị N.P.A. (34 tuổi, nhân viên văn phòng làm việc gần đó) cho biết, vào khoảng 8h, khi đang đứng bên đường thì chị bất ngờ thấy ô tô màu trắng lao tới từ hướng Đại La, tiếng động cơ rú lên chói tai.
"Không kịp hiểu chuyện gì xảy ra, tôi đã thấy chiếc xe đâm thẳng vào nhóm xe máy đang đứng chờ đèn đỏ phía trước. Người la hét, xe đổ loảng xoảng, có người bị hất bay lên không rồi rơi xuống lòng đường, thực sự quá kinh hoàng”, chị N.P.A. cho biết.
Theo lời chị A., chiếc xe không hề giảm tốc sau cú tông đầu tiên, mà tiếp tục lao thẳng, cuốn theo nhiều xe máy khác, rồi mới dừng lại sau khi đâm gãy một cây xanh to bên đường.
“Tôi đứng cách chừng vài mét mà tim đập loạn. Khi chạy tới, tôi thấy có ít nhất 5-6 người nằm la liệt, có người bị trầy xước, có người không đứng dậy được”, chị kể thêm.
Tới khoảng 10h sáng, cây xanh đổ được công nhân xử lý, hiện trường dọn dẹp sạch sẽ, các phương tiện bắt đầu lưu thông trở lại.
Nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.