Tài xế công nghệ chật vật mưu sinh giữa thời tiết nắng nóng

Dưới cái nắng gắt tại Hà Nội, nhiều tài xế xe ôm công nghệ, shipper đầm đìa mồ hôi khi đứng đón, chờ đơn đồ ăn của khách hàng.

Để tránh cái nóng gay gắn của Thủ đô, bình nước, khăn lạnh... luôn là vật dụng cần thiết với những người bám mặt ngoài đường mưu sinh.

Để tránh cái nóng gay gắn của Thủ đô, bình nước, khăn lạnh... luôn là vật dụng cần thiết với những người bám mặt ngoài đường mưu sinh.

Muôn kiểu "giảm nhiệt"

Ghi nhận tại nhiều tuyến đường trên địa bàn Thủ đô như: Minh Khai, Giải Phóng, Đào Tấn, Cầu Giấy..., nhiệt độ ngoài trời đã có lúc lên tới 38 - 39 độ C, đặc biệt vào giữa trưa nắng nóng cao điểm, không có gió, hơi nóng hầm hập từ mặt đường bốc lên khiến người đi đường cảm thấy bức bối.

Những ngày nắng nóng này, khi ra đường không khó để bắt gặp hình ảnh những tài xế giao hàng, chở khách,… Dù áo họ có đẫm mồ hôi bao nhiêu, họ vẫn chạy ngược xuôi "kiếm cơm" dưới cái nắng gay gắt. Thỉnh thoảng, có người phải tìm chỗ bóng mát của các tán cây, tòa nhà để trú nắng, uống nước để giải nhiệt...

Gần 12 giờ trưa, chú Trần Văn Quỳnh (56 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai), tài xế của một hãng xe ôm công nghệ dừng xe dưới cổng Bệnh viện Bạch Mai để tránh nắng, cố gắng tìm thêm vài cuốc xe trước khi nghỉ trưa. Cởi bỏ áo khoác, để làm dịu đi cơn nóng, ông Quỳnh liên tục bổ sung nước, rửa mặt để làm mát cơ thể.

“Công việc này phải chấp nhận sự khắc nghiệt của thời tiết dù nắng hay mưa. Từ sáng tới giờ tôi mới chạy được 3 cuốc xe quanh khu vực nên đang cố gắng tìm thêm khách rồi mới dám nghỉ trưa” - chú Quỳnh chia sẻ.

Những tài xế công nghệ như chú Quỳnh sử dụng nhiều biện pháp, đồ bảo hộ để che chắn, chống nắng, bảo vệ sức khỏe của bản thân. Buổi trưa, họ tìm những tán cây, gầm cầu hay nhà cao tầng làm nơi ăn uống, nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe.

Anh Nguyễn Đình Cường (34 tuổi, quê Phú Thọ) làm shipper cho hãng Grab gần 2 năm cho biết, nắng nóng khiến công việc của anh thêm phần nặng nhọc, khó khăn hơn rất nhiều. Bên cạnh trang bị cho bản thân kính râm, khẩu trang, găng tay... Mỗi khi nghỉ khi chưa có đơn hàng, anh thường vào các quán trà đá ven đường để nghỉ ngơi.

"Mỗi khi giao hàng xong, tôi phải bổ sung 2 - 3 cốc trà đá để làm dịu đi cơ thể, thời tiết nắng nóng tôi rất sợ bị say nắng. Nếu trời quá nóng, đỗ xe ở nơi bóng râm không làm dịu được thì tôi sẽ cởi áo khoác và đi vào Trung tâm thương mại cho mát"- anh Cường chia sẻ.

Tìm cách thích nghi bám trụ để kiếm sống

Những ngày nắng nóng như hiện nay, đơn hàng tăng cao, nhưng nhiều tài xế chia sẻ, có người tắt App nghỉ trưa vì kiệt sức, có người chỉ tranh thủ nghỉ chân ở những nơi có bóng mát hoặc trong quán nước ven đường đợi "nổ cuốc" hoặc đơn hàng.

Vừa ốm dậy được một ngày do say nắng, chị Phạm Thị Quế (40 tuổi) cho biết, sau ngày ốm do say nắng đó tôi không ép bản thân làm việc quá sức. Thông thường, sau mỗi lần giao hàng, chị sẽ nghỉ ngơi vài phút dưới gốc cây hoặc quán nước ven đường. Buổi trưa, sau khi trải qua khung giờ cao điểm, chị về phòng ăn trưa, nghỉ ngơi để chuẩn bị sức khỏe làm việc đến tối muộn.

Nhiều tài xế tranh thủ tìm nơi có bóng mát để nghỉ ngơi.

Nhiều tài xế tranh thủ tìm nơi có bóng mát để nghỉ ngơi.

"Tôi sẽ tắt ứng dụng vào khoảng 13 - 14h để nghỉ ngơi, không cố tham việc. Thời tiết nắng nóng như vậy, nếu cứ cố làm hoặc vạ vật ngoài đường cả ngày sẽ rất dễ đổ bệnh" - chị Quế nói.

Cô Hường chia sẽ thêm, nếu ngoài nắng nóng có những biểu hiện như chóng mặt, buồn nôn, ra mồ hôi quá nhiều phải lập tức ngừng làm việc, tìm nơi mát mẻ, thoáng gió, uống nước và nghỉ ngơi.

"Nếu như mọi người thấy những biểu hiện như chóng mặt, buồn nôn, ra quá nhiều mồ hôi thì hãy tìm những chỗ có bóng mát, quán nước ven đường để nghỉ ngơi, đó là những biểu hiện bị say nắng" - cô Hường nói.

Anh Nguyễn Văn Thanh (quận Hoàng Mai) tài xế công nghệ cho biết, những ngày này, sau khi chạy đơn trong khung giờ trưa, nhiều tài xế chọn về nhà nghỉ ngơi. Tuy nhiên, anh quyết định bám trụ ngoài đường để có thêm thu nhập.

Vì nhiều tài xế tắt ứng dụng để nghỉ ngơi nên tỉ lệ anh được nhận đơn vẫn cao. Đến khoảng đầu giờ chiều, nếu không có đơn anh Cường mới tranh thủ ăn trưa và ngày làm việc của anh thường kết thúc lúc 22 giờ đêm.

"Thường thì 3 giờ chiều mới vãn khách, thực tế khách đặt đơn hàng trưa chủ yếu ăn uống không ổn định, có hôm nhiều từ trưa khiến tôi không kịp ăn uống. Trung bình mỗi ngày tôi được khoảng từ 500.000 - 600.000 đồng. Thế nhưng trừ tiền xăng xe, ăn uống thì tôi chỉ còn để ra được hơn 200.000 đồng" - anh Cường nói.

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết ngày 14/6 tại khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa; ngày nắng nóng gay gắt. Gió nam đến tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 29 - 31 độ. Nhiệt độ cao nhất 37 - 38 độ, có nơi trên 38 độ.

Thành Luân - Hồng Minh

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/tai-xe-cong-nghe-chat-vat-muu-sinh-giua-thoi-tiet-nang-nong.html