Tài xế Malaysia ám ảnh vì vô tình cán chết voi con

Tài xế xe tải cán chết voi con trên tuyến cao tốc xuyên rừng tại Malaysia cho biết vẫn mang nặng cảm giác tội lỗi và đau đớn sau tai nạn thảm khốc.

 Voi mẹ lao vào đầu xe tải, tuyệt vọng giải cứu voi con mắc kẹt dưới gầm xe. Ảnh: The Star.

Voi mẹ lao vào đầu xe tải, tuyệt vọng giải cứu voi con mắc kẹt dưới gầm xe. Ảnh: The Star.

"Cứ mỗi lần đi qua con đường đó, tim tôi lại đau thắt", Azhar nói trong tiếng thở dài. Anh là người đã lái chiếc xe tải gây tai nạn khiến voi con thiệt mạng vào rạng sáng 11/5 trên tuyến cao tốc Đông - Tây tại bang Perak (Malaysia).

Theo lời kể, khi chiếc xe đi qua một đoạn đèo tối và sương mù dày đặc, Azhar bất ngờ thấy một con voi lớn đứng ăn cỏ bên vệ đường.

Anh lập tức chuyển đèn pha sang chế độ chiếu gần để tránh kích động con vật – một thói quen của nhiều tài xế xe tải đã quen đường rừng. Con voi trưởng thành dường như bình tĩnh, nhưng chỉ vài giây sau, voi con bất ngờ lao ra từ lùm cây.

"Tôi chưa kịp phanh thì voi con đã ở ngay trước đầu xe", Azhar, cha của 6 người con, nhớ lại khoảnh khắc đau lòng.

Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, voi mẹ rống lớn, liên tục đi vòng quanh chiếc xe trong nỗ lực cứu voi con kẹt dưới gầm xe tải. Voi mẹ lao vào đầu xe tải trong tuyệt vọng suốt gần 5 tiếng.

"Tôi thực sự đau lòng khi nhớ lại. Cảnh tượng đó sẽ mãi không rời khỏi ký ức tôi", người đàn ông nói với The Star.

Azhar sống tại bang Kedah, là tài xế dày dạn kinh nghiệm. 2 năm nay, anh chuyên chở gà từ Penang đến lò mổ ở Kota Baru bằng tuyến đường rừng này.

Mỗi ngày, anh bắt đầu công việc từ 16h30, thu gom gà ở các trang trại, rồi khởi hành chuyến đi xuyên đêm lúc 20h. Đêm xảy ra tai nạn, anh đi cùng một phụ xe.

"Bạn tôi lái đến trạm nghỉ Titiwangsa ở Gerik, rồi tôi thay lái", Azhar kể.

 Một đàn voi châu Á tại Vườn quốc gia Taman Negara (bang Pahang, Malaysia). Ảnh: Widlife Conservation Society.

Một đàn voi châu Á tại Vườn quốc gia Taman Negara (bang Pahang, Malaysia). Ảnh: Widlife Conservation Society.

Khoảng 2h30 ngày 11/5 (giờ địa phương), khi xe xuống dốc và khúc cua có sương mù, tài xế đâm trúng voi con. Anh hoảng loạn gọi số điện thoại khẩn cấp, sau đó được kết nối đến Cục Động vật hoang dã và Công viên quốc gia Malaysia (Perhilitan).

Cơ quan này yêu cầu 2 tài xế không rời khỏi xe để đảm bảo an toàn. Khoảng 3h45, lực lượng chức năng tới nơi và gây mê, đưa voi mẹ rời hiện trường.

Đến 4h30, Azhar và đồng nghiệp mới được rời khỏi cabin, nhanh chóng chuyển đàn gà sang xe khác để tiếp tục hành trình.

Kinh nghiệm 20 năm lái xe, từng nhiều lần gặp voi trên đường, thậm chí có lúc chứng kiến voi đứng thành bầy giữa lòng đường, Azhar khẳng định bản thân "luôn cẩn trọng".

"Tôi luôn đi chậm vì biết đây là khu vực gần rừng và không muốn gây hại cho động vật hoang dã, nhưng không ngờ tai nạn vẫn xảy ra", anh nói.

Cảnh sát trưởng Zulkifli Mahmood xác nhận tài xế không có dấu hiệu lơ là hay sai phạm. Tuy vậy, Azhar vẫn bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề bởi cú sốc tinh thần lẫn làn sóng chỉ trích từ dư luận.

"Nhiều người mắng tài xế xe tải liều lĩnh và vô tâm. Tôi hiểu họ giận dữ, nhưng tôi rất buồn và thực sự suy sụp", anh nói.

Công việc buộc Azhar tiếp tục di chuyển trên cung đường này mỗi ngày và ký ức ám ảnh vẫn chưa nguôi.

"Tôi vẫn thấy vết bánh xe, những mảnh vỡ ven đường và cảm thấy run sợ mỗi lần đi qua đó", nam tài xế nói.

Đan Châu

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/tai-xe-malaysia-am-anh-vi-vo-tinh-can-chet-voi-con-post1558118.html