Tài xế taxi vụ 'chặt chém' khách vùng cao 4,2 triệu đồng nói gì tại cơ quan công an?

Sau khi bị triệu tập lên cơ quan điều tra, tài xế taxi T.N.A. đã thừa nhận hành vi ép giá và khai lý do dẫn đến việc 'chặt chém' 2 vị khách người dân tộc tại Hà Nội. Nam tài xế nói lời xin lỗi công khai đến các nạn nhân.

Tự nhận “ngu dốt” và “tham lam” khi ép giá khách

Ngày 18/6, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã triệu tập tài xế taxi T.N.A. (sinh năm 1993, trú tại huyện Ứng Hòa) lên làm việc liên quan đến vụ việc ép giá 2 hành khách với số tiền lên tới 4,2 triệu đồng cho quãng đường từ Bến xe Mỹ Đình đến đầu vào cao tốc Nội Bài - Lào Cai (khoảng hơn 20km).

Tại cơ quan công an, tài xế N.A. đã thừa nhận hành vi của mình. Nam tài xế cho biết, khi thấy hai hành khách là người dân tộc, không biết đường nên nảy sinh lòng tham. “Em thấy họ dễ quá nên thu cao”, nam tài xế nói, đồng thời cho biết bản thân đang vướng cảnh nợ nần, gặp khó khăn tài chính và “quẫn trí” dẫn tới hành vi cưỡng đoạt.

Tài xế N.A. khai nhận không sử dụng vũ lực hay hành vi đe dọa thể chất nào mà chỉ dùng lời nói để gây áp lực. Khi khách không đồng ý trả tiền, anh này lớn tiếng dọa sẽ chở họ quay lại Bến xe Mỹ Đình, buộc hai người phải trả 4,2 triệu đồng trong lo sợ.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng T.N.A. để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng T.N.A. để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Cố gắng “sửa sai” sau khi sự việc bị phát hiện

Sau khi vụ việc lan truyền trên mạng xã hội và được báo chí phản ánh, tài xế N.A. cho biết đã chủ động nhắn tin cho hành khách để xin được trả lại tiền. Tuy nhiên, yêu cầu này không được chấp nhận. N.A. cũng cho biết đã hối hận, nhận thức rõ hành vi sai trái của mình và mong có cơ hội khắc phục hậu quả.

“Tôi quá ngu dốt và tham lam. Tôi xin lỗi 2 hành khách và mong được sửa sai”, nam tài xế nói trong buổi làm việc với công an.

Trong khi đó, N.T.A. (32 tuổi, xã Kim Chung, Hoài Đức) - người bị cáo buộc thu 700.000 đồng tiền xe ôm cũng thừa nhận số tiền trên là quá cao so với giá thị trường. "Tôi tham, thấy 2 khách là người dân tộc nên đưa ra mức giá vậy", A. nói và khẳng định không có móc nối nào với tài xế taxi N.A. mà chỉ ngẫu nhiên gọi cho tài xế taxi vì quen biết từ trước.

2 hành khách là người dân tộc bị "chặt chém" cước taxi, phí xe ôm tại Hà Nội.

2 hành khách là người dân tộc bị "chặt chém" cước taxi, phí xe ôm tại Hà Nội.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ để xử lý theo đúng quy định pháp luật. Công an cũng khuyến cáo người dân nên sử dụng các dịch vụ gọi xe có hợp đồng, minh bạch về giá cả để tránh bị lợi dụng, đặc biệt là khách ngoại tỉnh hoặc không quen thuộc đường phố Hà Nội.

Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về hoạt động của các tài xế tự do tại khu vực bến xe, nơi nhiều khách ngoại tỉnh dễ trở thành nạn nhân của chiêu trò “chặt chém”. Việc xử lý nghiêm minh tài xế trong vụ việc được dư luận kỳ vọng sẽ là bài học răn đe, đồng thời giúp làm trong sạch môi trường dịch vụ vận tải tại Hà Nội.

Theo nhiều nguồn tin

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/tai-xe-taxi-vu-chat-chem-khach-vung-cao-42-trieu-dong-noi-gi-tai-co-quan-cong-an-post1752295.tpo