Tạm dừng việc kho, lo giúp dân chống lũ

4 giờ sáng 11-9, còi báo động vang khắp đơn vị. Chỉ sau ít phút, cán bộ, nhân viên các phòng, ban, phân xưởng của Kho K5, Cục Kỹ thuật (Quân khu 2) đã chỉnh tề trong bộ quân phục dã chiến cùng đầy đủ phương tiện, trang bị sẵn sàng cơ động giúp cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Hạ Hòa (Phú Thọ) khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo Thượng tá Hoàng Văn Chung, Chính trị viên Kho K5, hoàn lưu bão số 3 gây mưa lớn khiến nhiều khu vực thuộc huyện Hạ Hòa bị ngập sâu, sạt lở đất nghiêm trọng.

Nhận lệnh từ Đại tá Nguyễn Anh Ngọc, Cục trưởng Cục Kỹ thuật Quân khu 2, đơn vị tạm thời dừng công việc của kho để lo tham gia giúp chống lũ, khắc phục hậu quả mưa bão. Cơ động đến điểm ngập lụt, nắm bắt tình hình từ cấp ủy, chính quyền địa phương, không một phút nghỉ ngơi, hàng trăm cán bộ, nhân viên đã tỏa đi các hướng, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị Quân đội di dời người, tài sản của nhân dân tại khu vực tại xóm Mới (xã Đan Thượng) và khu 10 (xã Tứ Hiệp) đến nơi an toàn.

 Cán bộ, chiến sĩ Kho K5 đưa ông Đoàn Văn Thảo đến nơi an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ Kho K5 đưa ông Đoàn Văn Thảo đến nơi an toàn.

Không quản gian khổ, hiểm nguy, những người lính thợ dầm mình trong dòng nước lũ, rà roát từng nhà dân để đưa người, tài sản đến nơi an toàn. Lực lượng của kho chia thành nhiều tổ, nhóm đến các khu xung yếu nhất, nguy hiểm nhất để hỗ trợ nhân dân. Gia đình ông Đoàn Văn Thảo, ở khu 9, xã Đan Thượng vô cùng xúc động khi thấy cán bộ, nhân viên Kho K5 bơi trong dòng nước lũ đến tận nơi đưa ông Thảo đến nơi an toàn. Còn ông Bổng ở khu 9 thì bị bệnh, không tự đi lại được, phải nằm một chỗ suốt mấy tháng qua. Khi nước lũ dâng cao, gia đình vô cùng lo lắng, chưa biết xoay xở thế nào thì thật may mắn các chú bộ đội Kho K5 có mặt kịp thời giúp đỡ. Nhìn bộ đội cõng ông Bổng trên lưng lội qua dòng nước xiết khiến ai cũng khâm phục, cảm kích.

Ông Nguyễn Bá Tắc, khu 10, xã Tứ Hiệp, xúc động bày tỏ: “Bão số 3 rất mạnh, hoàn lưu của bão diễn biến phức tạp, gây ngập lụt lịch sử. Nhưng thật may mắn, được sự giúp đỡ kịp thời của các chiến sĩ Kho K5 nên gia đình tôi không bị thiệt hại nhiều về tài sản. Chúng tôi vô cùng biết ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của những người lính thợ. Khi gian khó, hiểm nguy mới càng thấy rõ chỗ dựa vững chắc là Bộ đội Cụ Hồ, bộ đội của dân, vì nhân dân phục vụ”.

Bài và ảnh: ĐÀO DUY TUẤN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/tam-dung-viec-kho-lo-giup-dan-chong-lu-793932