Tấm gương sáng ngời – thơ LÊ THỊ THU

Bác ra đi giữa hè cháy bỏng

Nắng hạ vàng ươm nay đã chuyển màu

Bầu trời xám, chân mây xa tít

Con nghẹn ngào, lòng trĩu nặng bác ơi!

Cả đất nước, hòa chung nhịp đập

Tuy Hòa con, trời mưa buốt cõi lòng

Kính trọng bác, tư duy sáng tạo

Gần gũi, bao la… suốt cả cuộc đời!

Bác ra đi, còn nhiều việc khó

Canh cánh nỗi lo vì nước, thương dân

Bao trăn trở, lớp sau tiếp bước

Tám mươi năm rồi, bác hãy nghỉ ngơi!

Tổ quốc đang trên đà phát triển

Xã hội yêu thương, đoàn kết quyết tâm

Lời tâm sự, vang tên non nước

“Cơ đồ, vị thế, tiềm lực” sáng ngời.

Tiễn đưa bác về với Cụ Hồ

Triệu trái tim sao lặng lẽ, bùi ngùi

Lời để lại, sáng thêm ngọn đuốc

Mãi soi đường, cho thế hệ mai sau.

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/93/318898/tam-guong-sang-ngoi-%E2%80%93-tho-le-thi-thu.html