Tấm lòng bạn đọc đến với bé Nguyễn Châu Bảo Ngọc

Bảo Ngọc mắc bệnh u nguyên bào thần kinh trung thất suốt 8 tháng qua. Do phát hiện muộn, tế bào ung thư đã di căn vào cổ, tủy sống và não. Thương cảm với hoàn cảnh của em, bạn đọc báo đã ủng hộ số tiền 25 triệu đồng.

Vừa qua, đại diện báo VietNamNet đã phối hợp với UBND xã Triệu Trung (huyện Triệu Phong) trao số tiền 25 triệu đồng cho gia đình em Nguyễn Châu Bảo Ngọc (5 tuổi).

Trước sự chứng kiến của đại diện UBND xã Triệu Trung (huyện Triệu Phong), đại diện báo VietNamNet trao số tiền bạn đọc ủng hộ cho bé Bảo Ngọc.

Trước sự chứng kiến của đại diện UBND xã Triệu Trung (huyện Triệu Phong), đại diện báo VietNamNet trao số tiền bạn đọc ủng hộ cho bé Bảo Ngọc.

Bảo Ngọc là con gái đầu lòng của vợ chồng anh Nguyễn Văn Bảo (SN 1990) và chị Châu Ngọc Ánh (trú tại thôn Ngô Xá Thanh Lê, xã Triệu Trung, huyện Triệu Phong, Quảng Trị).

Được biết, hồi đầu năm nay, con bị nổi hạch sưng to ở cổ khiến việc ăn uống, nói chuyện trở nên khó khăn. Cô bé liên tục kêu khóc, nước mắt giàn giụa. Vợ chồng anh Bảo đưa con đến nhiều bệnh viện lớn nhỏ trong vùng nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân.

Sau đó, tình trạng của Ngọc trở nặng. Con bị liệt 2 chân, vệ sinh không tự chủ, cần có người túc trực bên cạnh. Vậy nhưng phải đến tháng 6/2023, tại Bệnh viện Trung ương Huế, bác sĩ mới tìm ra căn bệnh u nguyên bào thần kinh trung thất, một dạng ung thư thường gặp ở trẻ em. Do phát hiện muộn, tế bào ung thư đã di căn vào cổ, tủy sống và não. Bảo Ngọc buộc phải hóa trị sớm.

Nghe tin dữ, vợ chồng anh Bảo bàng hoàng, chân tay như rụng rời. Cố nén nỗi xót xa, anh chị vay mượn tiền bạc rồi đưa con đi điều trị, một liệu trình kéo dài 3 tháng. Chị Ánh buộc lòng phải nghỉ việc để theo con lên bệnh viện.

Do bệnh của con cần dùng nhiều loại thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm đắt đỏ, chi phí chạy chữa ngày một nhiều hơn, vượt ngoài khả năng lo liệu của gia đình. Anh Bảo từng vay 200 triệu đồng mua một mảnh đất, nợ còn chưa trả hết song vì túng thiếu, anh đành bán rẻ miếng đất đi, trả nốt nợ, phần còn lại dùng để lo cho con.

Trước đây, anh Bảo tha hương vào Nam, bôn ba đủ nghề rồi trở thành thợ điện công nghiệp. Chị Ánh là giáo viên mầm non. Ngoài hai đứa con, anh chị còn nuôi thêm người em trai bị suy thận, hàng tuần phải chạy thận 3 lần. Thu nhập phải tằn tiện lắm mới đủ chi tiêu, thỉnh thoảng vẫn thiếu trước hụt sau.

Anh Nguyễn Văn Bảo ký nhận tiền bạn đọc hỗ trợ.

Anh Nguyễn Văn Bảo ký nhận tiền bạn đọc hỗ trợ.

Để có tiền lo cho con, anh Bảo nhận tăng ca, làm thêm cật lực, song số tiền kiếm được cũng chẳng thấm tháp vào đâu. Hiện, Bảo Ngọc đang điều trị ở khoa Nhi Bệnh viện Trung ương Huế.

Nhận được số tiền bạn đọc báo VietNamNet hỗ trợ, anh Bảo xúc động, gửi lời cảm ơn đến quý bạn đọc, các nhà hảo tâm đã liên tục động viên, giúp đỡ vật chất cũng như tinh thần đến gia đình anh. Trước đó, nhiều nhà hảo tâm đã đến, hỗ trợ trực tiếp cho gia đình anh số tiền hơn 11 triệu đồng.

Hương Lài

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tam-long-ban-doc-den-voi-be-nguyen-chau-bao-ngoc-2205432.html