Tấm lòng của kiều bào tại Pháp hướng về đồng bào vùng bão lũ
Những tuần qua, kiều bào tại Pháp đã tổ chức nhiều hoạt động với tinh thần 'nhường cơm sẻ áo' và chung tay vì đồng bào chịu thiệt hại nặng nề trong các đợt bão lũ, nhất là ở các tỉnh miền trung và Tây Nguyên.

Không ngại trời mưa lạnh, bà con đến thưởng thức hương vị quê nhà và nhiệt tình hưởng ứng đợt quyên góp. Toàn bộ doanh thu của buổi bán hàng, gần 5 nghìn euro, sẽ được chuyển về nước để giúp đồng bào vùng bão lũ.
Ngày 7/12, đông đảo bà con ở các khu vực chung quanh Thủ đô Paris đã hội tụ ở siêu thị Thanh Bình Jeune tại thành phố Ivry-sur-Seine thuộc ngoại ô Paris để mua sắm và hưởng ứng đợt quyên góp ủng hộ đồng bào vùng bão lũ.
Cũng như năm 2024, các nhà hàng Phố Cổ, Sài Gòn-Hà Nội, Góc Hà Nội, Boom và một số cá nhân gồm chị Ly, chị Hiền, chị Đoan, đã phối hợp siêu thị Thanh Bình Jeune tổ chức bán hàng để giúp bà con gặp hoạn nạn ở trong nước.

Các thế hệ người Việt tại Pháp phát huy truyền thống “tương thân tương ái”, góp sức hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng của bão lũ.
Chị Quỳnh Hoa, quản lý nhà hàng Phố Cổ, cho biết: “Chúng tôi luôn theo dõi sát sao thông tin về các đợt bão lũ ở Việt Nam. Thật buồn khi thấy hình ảnh tàn phá khủng khiếp trong các đợt thiên tai. Vì vậy, một số nhà hàng tích cực hưởng ứng buổi bán hàng với mong muốn có thể phần nào san sẻ những khó khăn cùng với các gia đình bị ảnh hưởng nặng nề để sớm trở lại cuộc sống bình thường”.
Ông Ngô Minh Đường, Tổng Giám đốc Công ty Thanh Bình Jeune (chuyên bán hàng Việt) bày tỏ: “Thật mừng khi thấy bà con không ngại mưa rét, đến đây để chia sẻ thông tin về tình hình trong nước và nhiệt tình mua đồ ăn, uống để ủng hộ đợt quyên góp này”.

Bà con mua ăn tại chỗ và cả mang về để có thêm đóng góp vì nhân dân vùng bão lũ.
Chị Trịnh Diễm Quỳnh (24 tuổi) đang theo học thạc sĩ tại Pháp, tranh thủ ngày chủ nhật cuối tuần cùng những người bạn của mình tại siêu thị Thanh Bình Jeune.
Chị Quỳnh chia sẻ: “Dù đi học xa nhà, tôi vẫn thường xuyên theo dõi các tin tức thời sự trong nước. Những trận bão lũ vừa qua đã gây ra thiệt hại nặng nề cho người dân ở các tỉnh miền trung và Tây Nguyên. Ngay cả nơi mà gia đình tôi đang sinh sống ở tỉnh Khánh Hòa cũng bị ảnh hưởng không nhỏ bởi đợt thiên tai. Dường như ai đến đây cũng muốn mua nhiều để đóng góp cho đợt ủng hộ bà con vùng bão lũ. Điều này cho thấy sự đoàn kết, ủng hộ mạnh mẽ, cũng như tinh thần tương thân tương ái của người dân Việt Nam dù ở bất cứ nơi đâu”.
Ông Franck, đang sinh sống tại vùng Bourgogne, cho biết đã vượt qua quãng đường hơn 100km để đến với buổi chợ ẩm thực từ thiện ngày hôm nay. Ông biết tới hoạt động cộng đồng này qua lời của những người bạn Việt Nam mà mình quen biết.

Ông Franck bày tỏ: Sự tham gia đông đảo và nhiệt tình của mọi người ở đây dưới cơn mưa lạnh không mấy dễ chịu cho thấy truyền thống quý báu của người Việt Nam: tương thân tương ái, luôn quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau.
Ông Franck chia sẻ: “Khi biết tin Việt Nam năm nay phải trải qua nhiều cơn bão lớn, mất mát rất nhiều về của cải vật chất và con người, tôi cũng cảm thấy đau lòng vì dường như Việt Nam đã trở thành một phần trong tâm hồn của tôi sau bốn chuyến du lịch tới nơi đây. Những gian hàng ẩm thực được tổ chức một cách chu đáo, kịp thời kêu gọi cộng đồng người Việt và bạn bè quốc tế cùng chung tay giúp đỡ những nạn nhân của các đợt lũ dữ”.
Trong mấy tuần qua, Hội người Việt Nam tại Pháp (UGVF) đã quyên góp được hơn 90 nghìn euro và cử đại diện gồm bà Trần Tố Nga và ông Dương Cao Phong đến những vùng bị bão lũ để trao tặng những phần quà và cả tình cảm chân thành của cộng đồng người Việt tại Pháp dành cho bà con gặp hoạn nạn. Đây là hoạt động nằm trong chương trình “Đoàn kết vì các nạn nhân của bão lũ tại Việt Nam” do Hội người Việt Nam tại Pháp đề xướng.

Đại diện UGVF trao tặng quà cho bà con ở vùng lũ lụt tại Huế. (Ảnh: UGVF)
Đoàn UGVF đã đến thăm ba xã Duy Xuyên, Vu Gia và Thu Bồn ở thành phố Đà Nẵng - những địa phương chịu thiệt hại nặng nề trong đợt lũ vừa qua.
Tại mỗi nơi đến, đoàn đã trao tận tay người dân các phần quà hỗ trợ: 30 suất quà tại xã Duy Xuyên (mỗi suất 3 triệu đồng), 30 suất quà (mỗi suất 3 triệu đồng) tại xã Vu Gia và 20 phần quà (mỗi suất 3 triệu đồng) cùng 3 chiếc xe lăn cho các hộ khó khăn ở xã Thu Bồn. Mỗi phần quà, dù giá trị không lớn so với những mất mát mà người dân phải gánh chịu, nhưng là tấm lòng ấm áp của bà con kiều bào tại Pháp cùng các bạn bè Pháp và nhà hảo tâm gửi về, góp chút sức nhỏ để bà con sớm vượt qua khó khăn.

Các thế hệ người Việt ở Pháp, dù cách quê nhà nửa vòng Trái Đất, vẫn luôn giữ trọn tinh thần “nhường cơm sẻ áo”. (Ảnh: UGVF)
Tại phường Hóa Châu, thành phố Huế, đoàn đã trao 100 phần quà trị giá 200 triệu đồng cho các gia đình bị ảnh hưởng nặng nề và 25 phần quà trị giá 50 triệu đồng cho các gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn ở các phường Phú Hiệp, Phú Vang và Long Hồ.
Chuyến thăm bà con bị bão lũ tại Huế là minh chứng cho sức mạnh của sự kết nối xuyên biên giới, nơi lòng nhân ái của cộng đồng Việt tại Pháp với UGVF là đại diện tiêu biểu, luôn hướng về đồng bào trong nước. UGVF, các hội đoàn cũng như cá nhân sẽ tiếp tục tổ chức các đợt quyên góp tại Pháp vì đồng bào vùng bão lũ ở trong nước.














