Tấm lòng người dân Cà Mau và Kiên Giang đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Từ những nơi xa thủ đô như Cà Mau và Kiên Giang, người dân dành tình cảm đặc biệt cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người có những đóng góp to lớn cho đất nước và dân tộc.

Tình cảm “Đất Mũi” Cà Mau dành cho Tổng Bí thư

Không có điều kiện đi viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thời gian Quốc tang diễn ra nhưng người dân “Vùng đất tận cùng Tổ quốc” - Cà Mau vẫn có những việc làm cụ thể để hiện tấm lòng mình với Tổng Bí thư. Ngay cả những em học sinh ở “Vùng đất cuối trời” cũng có những hành động cụ thể để nhớ về ông.

Cựu chiến binh Võ Hà Đô dâng hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cựu chiến binh Võ Hà Đô dâng hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hai ngày qua, cựu chiến binh Võ Hà Đô và các đồng đội của mình liên tục tập trung tại nhà ông ở phường 9, thành phố Cà Mau theo dõi chương trình trực tiếp lễ viếng Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Khi nghi thức viếng chính thức diễn ra, cũng là lúc những người cựu chiến binh thắp nén hương lên bàn thờ đã có di ảnh của Tổng Bí thư.

Bàn thờ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được ông Võ Hà Đô lập ngay sau khi nghe tin Tổng Bí thư từ trần. Không chỉ khi lễ quốc tang diễn ra mà những ngày trước đó, rất nhiều đồng đội của ông đã đến thắp hương tưởng nhớ Tổng Bí thư.

Ông Võ Hà Đô chia sẻ: “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người có đủ tài năng, phẩm chất và đức độ. Khi nghe tin đồng chí Tổng Bí thư từ trần, chúng tôi vô cùng đau buồn và thương xót. Để bày tỏ tấm lòng của người con Đất Mũi – Cà Mau thì chúng tôi làm di ảnh Tổng Bí thư đặt lên bàn thờ để thờ chung với các vị lãnh tựu, lãnh đạo tiền bối của chúng ta. Chúng tôi muốn được bày tỏ tấm lòng của mình đối với một người lãnh đạo có công lao to lớn đối với sự nghiệp xây dựng đất nước”.

Thiếu nhi Cà Mau xem tường thuật lễ tang Tổng Bí thư. Ảnh: Trần Thể

Thiếu nhi Cà Mau xem tường thuật lễ tang Tổng Bí thư. Ảnh: Trần Thể

Trong chuyến công tác vào sáng sớm, anh Trần Thể - phóng viên Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông huyện U Minh, Cà Mau bắt gặp cảnh các em học sinh ở khu tập thể xã Khánh Lâm đang tập trung xem lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vốn nhạy bén với việc làm nghề, anh Thể đã vào ghi lại những hình ảnh 7 em thiếu nhi ngồi dưới nền gạch, chung quanh còn có một số phụ huynh là các thầy cô giáo đang cùng chăm chú theo dõi lễ viếng Quốc tang Tổng Bí thư và gửi đến Đài Tiếng nói Việt Nam.

Anh Thể cho biết, khu tập thể này dành cho cán bộ và các thầy cô giáo ở xã Khánh Lâm. Khu tập thể khá cũ kỹ, các em học sinh tập trung ở 1 hộ gia đình có tivi màn hình to nhất để có thể nhìn rõ hình ảnh lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chứng kiến sự chăm chú theo dõi của các em, người phóng viên không khỏi xúc động.

Anh Trần Thể kể lại: “Sáng sớm thì tôi thấy các thầy cô mở tivi cho các em xem chương trình lễ viếng Tổng Bí thư trong một không gian rất chật hẹp, các em rất chăm chú xem. Qua đây cho thấy, tình cảm của các thầy cô cũng như các em học sinh dành cho bác hết sức cao đẹp. Hoạt động của các thầy cô cũng như các em học sinh ở khu nhà tập thể cho tôi thấy được cái sự chân quý, yêu mến của người dân U Minh về một người lãnh đạo tài ba, vừa có tâm, có tầm, hết lòng vì nước, vì dân”.

Tại thành phố Cà Mau, có những cơ sở tôn giáo cũng lập bàn thờ, để tưởng nhớ đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo nghi thức của Phật giáo. Khi biết trên địa bàn có bàn thờ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, em Trương Vương, học sinh trường THCS Phan Bội Châu, phường 4, TP Cà Mau cũng đã đến thắp hương tiễn đưa ông.

Em Trương Vương chia sẻ: “Hôm nay em đến cầu siêu cùng các chư tăng ni để cho bác ra đi thanh thản. Em tưởng nhớ đến bác, ghi ơn bác. Em sẽ học theo lòng yêu nước của bác và sống khiêm tốn”.

Mặc dù không có điều kiện đi viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhưng người dân vùng đất “Tận cùng tổ quốc” - Cà Mau, bằng những cách khác nhau vẫn thể hiện tình cảm chân thật nhất dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một con người suốt đời vì nước vì dân.

Tình cảm của người dân Kiên Giang với đồng chí Nguyễn Phú Trọng

Hôm nay là ngày cuối để đồng bào, nhân dân đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhưng do đường sá xa xôi, mưa gió nên người dân Kiên Giang không đến được Hà Nội để tiễn biệt vị lãnh đạo tài ba, xuất sắc của dân tộc. Người dân chỉ biết bày tỏ tình cảm, sự kính trọng, thương tiếc đối với Tổng Bí thư.

Cựu chiến binh Lê Lương Y bày tỏ cảm xúc: "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người cộng sản chân chính, kiên trung, có trình độ, năng lực, hiểu biết sâu rộng và đáng kính. Sinh ra trên đời, ai cũng phải tuân theo quy luật của tự nhiên, tuy nhiên Tổng Bí thư sẽ sống mãi trong lòng người dân Việt Nam. Sự cống hiến của Bác cho cả dân tộc, đất nước Việt Nam đều đã được người dân trong và ngoài nước ghi nhận.

“Tôi hụt hẫng bởi vì thấy một người lãnh đạo tài ba mà bây giờ đột ngột ra đi thì đó là tổn thất rất lớn đối với Đảng, nhà nước và đối với nhân dân bởi vì chính nhờ sự lãnh đạo của Bác mà hiện nay đất nước chưa bao giờ có cơ đồ như hôm nay. Chương trình chống tham nhũng của bác rất tuyệt vời, tạo niềm của dân đối với Đảng và nhà nước”.

Còn ông Đặng Hoàng Lâm, Chủ tịch Cựu chiến binh phường Rạch Sỏi, thành phố Rạch Giá thì trải lòng: “Tôi rất bàng hoàng, vô cùng thương tiếc Việt Nam đã mất đi một người lãnh đạo tài ba. Tôi tâm đắc nhất câu của Bác Trọng trong phương châm phòng chống tham nhũng là không có vùng cấm, không có ngoại lệ dù bất cứ là ai, lò đã nóng lên rồi thì củi tươi, củi khô cũng phải cháy, tinh thần quyết liệt để chỉnh đốn Đảng, chỉnh đốn lại nền chính trị của nước nhà”.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Lin thì ngậm ngùi: “Không phải riêng tôi mà đa số người dân cũng buồn, thương tiếc, không có gì mất mát lớn lao khi bác ra đi vô cùng hụt hẫng. Bác cả một đời vì nước vì non, bác ra đi không để lại riêng tư gì hết”.

Trần Hiếu, Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tam-long-nguoi-dan-ca-mau-va-kien-giang-doi-voi-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-post1110395.vov