Tấm lòng người dân Châu Thới hướng về Bác

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Châu Thới vận động cán bộ, hội viên và người dân cùng chung tay gói 1.000 đòn bánh tét dâng cúng Bác Hồ nhân ngày giỗ của Người (21/7/1969-21/7/2026, âm lịch). Vật phẩm tuy giản dị nhưng thấm đượm hương vị quê hương, chứa đựng tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc của Nhân dân Châu Thới đối với Bác kính yêu.

Góp lòng thành dâng Bác

Mới hơn 4 giờ sáng, 20 hội viên phụ nữ đã có mặt tại nhà chị Nguyễn Thị Trúc (ấp Bào Sen). Không ai bảo ai, người chuẩn bị lá chuối, người nạo dừa, vo nếp, lựa đậu, người lại tỉ mẩn chuẩn bị chuối làm nhân. Không khí rộn ràng bởi tiếng nói cười và những câu chuyện thân tình của chị em trong xóm.

Đồng chí Trương Ngọc Thảo, Bí thư Đảng uỷ xã Châu Thới (thứ hai từ phải sang), tham gia gói bánh cùng chị em.

Đồng chí Trương Ngọc Thảo, Bí thư Đảng uỷ xã Châu Thới (thứ hai từ phải sang), tham gia gói bánh cùng chị em.

Để gói 1.000 đòn bánh tét, Hội LHPN xã Châu Thới chuẩn bị nguyên liệu từ nhiều ngày trước, với khoảng 350 kg nếp, 160 kg đậu do hội viên, người dân đóng góp.

Chị Nguyễn Thị Trúc (ấp Bào Sen) chia sẻ: “Khi nghe hội vận động gói bánh cúng Bác, tôi rất vui và tham gia ngay. Ai có gì góp nấy, cùng nhau làm cho kịp”.

Người góp nếp, người góp dừa, đậu, chuối, người không có điều kiện thì góp công, gói nên những đòn bánh nghĩa tình dâng lên Bác.

Hội viên Hội LHPN xã Châu Thới và người dân tất bật gói bánh tét.

Hội viên Hội LHPN xã Châu Thới và người dân tất bật gói bánh tét.

Hoạt động không chỉ lan toả ở ấp Bào Sen mà còn nhận được sự hưởng ứng tích cực từ phụ nữ ở nhiều ấp khác trên địa bàn xã Châu Thới.

Chị Lê Thị Kiều (ấp Thạnh I) bày tỏ: "Đây là hoạt động rất ý nghĩa, là dịp để mọi người dân thể hiện tình cảm, lòng biết ơn đối với Bác".

 Bên bếp lửa hồng, người dân chuẩn bị những đòn bánh tét dâng lên Bác với tấm lòng thành kính.

Bên bếp lửa hồng, người dân chuẩn bị những đòn bánh tét dâng lên Bác với tấm lòng thành kính.

Gìn giữ đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"

Bà Nguyễn Mộng Thu, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Châu Thới, Chủ tịch Hội LHPN xã, cho biết: Trong năm đầu tiên vận động tổ chức gói bánh tét nhân ngày giỗ Bác, hội đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ rất cao từ hội viên cũng như Nhân dân trên địa bàn toàn xã.

 “Việc tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vào các dịp lễ, ngày giỗ từ lâu đã trở thành nét đẹp văn hoá trong đời sống tinh thần của người dân địa phương. Vào ngày giỗ Bác, nhiều gia đình vẫn tự tay chuẩn bị mâm cơm trang trọng dâng lên Bá; địa phương cũng tổ chức hội thi mâm cơm dâng Bác”, bà Nguyễn Mộng Thu cho biết thêm.

1.000 đòn bánh tét sau khi dâng cúng sẽ được trao tặng cho người dân đến tham dự lễ giỗ Bác tại Đền thờ Người.

1.000 đòn bánh tét sau khi dâng cúng sẽ được trao tặng cho người dân đến tham dự lễ giỗ Bác tại Đền thờ Người.

Sau khi dâng cúng, những đòn bánh quê trở thành món quà mang theo tình cảm ấm áp của người dân Châu Thới gửi đến bà con cùng tụ họp về Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh dự lễ giỗ, thành kính tưởng nhớ, tri ân Vị Cha già kính yêu của dân tộc. 

Hoạt động gói bánh dâng cúng Bác còn giúp thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Hoạt động gói bánh dâng cúng Bác còn giúp thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Trong những năm tháng kháng chiến, người dân Châu Thới dũng cảm bảo vệ, giữ gìn vẹn nguyên Đền thờ Bác ngay giữa lòng địch. Truyền thống cách mạng ấy đã bồi đắp nên tình cảm thiêng liêng, sâu nặng của người dân nơi đây đối với Bác Hồ.

Mấy mươi năm qua, người dân Châu Thới vẫn giữ trọn tấm lòng đối với Bác kinh yêu bằng cách riêng giản dị:  mâm cơm giỗ Bác tại gia đình, nén hương thành kính nơi Đền thờ, hay dâng cúng những đòn bánh tét đượm tình quê. Những việc làm bình dị ấy đang góp phần tô thắm đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", để tình cảm thiêng liêng đối với Bác Hồ tiếp tục lan toả và truyền lại cho các thế hệ sau./.

Lê Thái - Lâm Cường 

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/tam-long-nguoi-dan-chau-thoi-huong-ve-bac-a132090.html