Tấm lòng từ suất cơm 'treo'

Ngày chủ nhật 11-8, gia đình chị Thoa ở quận Cầu Giấy đến ăn tại quán cơm Phát Nguyện ở số 74 phố Phạm Thận Duật (quận Cầu Giấy). Đang ngồi đợi nhà hàng làm thức ăn thì có một thanh niên đi xe máy tới hỏi chủ quán:

- Anh ơi, em lấy 5 cơm “treo”.

- Hôm nay anh có 51 suất, em lấy thêm đi - người chủ quán đề nghị.
- Nhưng hôm nay em hơi bận, không đi được nhiều nơi - cậu thanh niên đáp.

Thấy lạ, không hiểu cơm "treo” là thế nào, chị Thoa hỏi:

- Cơm "treo” là món gì vậy em?

- À, đó là suất cơm chúng em tặng miễn phí chị ạ. Một số khách hàng ăn ở quán em rồi phát tâm tặng cơm những người lao động, người cơ nhỡ nên họ gửi tiền mua cơm rồi chúng em nhờ các bạn tình nguyện viên đi phát - người chủ quán trả lời.

- Mỗi ngày có tặng được nhiều suất cơm "treo” như thế không em? - chị Thoa tìm hiểu.

- Dạ tùy thuộc vào số tiền chúng em nhận được, thường trung bình từ trên 10 suất mỗi ngày ạ. Còn hôm nào không có ai gửi, cửa hàng cũng tự đi phát, gọi là tấm lòng chia sẻ với mọi người chị ạ - người chủ quán nói.

Qua câu chuyện, chị Thoa thấy thật cảm động. Gửi thư cho Người Xây Dựng, chị mong ngày càng có nhiều tấm lòng với những việc làm giàu tính nhân văn như thế.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tam-long-tu-suat-com-treo-675489.html