Tấm lòng vợ chồng vùng cao nấu cơm tiếp sức mùa thi
Mỗi mùa thi đến, vợ chồng anh Hà chị Thúy ở Tân Sơn lại âm thầm nấu cơm, dọn chỗ nghỉ cho học sinh. Một tấm lòng ấm áp tiếp sức mùa thi nơi vùng cao Phú Thọ.
Trưa 26-6, giữa cái nắng oi ả mùa hè, ngôi nhà nhỏ của vợ chồng anh Nguyễn Văn Hà (37 tuổi) và chị Hà Thị Thúy (31 tuổi) ở khu 8, xã Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ rộn ràng hơn ngày thường.
Trong bếp, tiếng xoong nồi khua lách cách, tiếng người hỏi han rôm rả. Bữa trưa nay, gia đình anh Hà ăn năm mâm cơm cùng với các “sĩ tử” thi tốt nghiệp THPT với bài thi môn Văn trong buổi sáng.
Đây là năm thứ ba liên tiếp vợ chồng anh chị duy trì hoạt động nấu cơm, hỗ trợ ăn nghỉ miễn phí cho học sinh vào mùa thi.
Video: Tấm lòng vợ chồng vùng cao nấu cơm tiếp sức mùa thi
Anh Hà kể, trước kia anh là người xã Thọ Văn, huyện Tam Nông, nhưng ba năm trước, hai vợ chồng quyết định chuyển lên Tân Sơn sinh sống để tiện cho việc học của các con. Gia đình anh chị không khá giả gì, ba con còn nhỏ, mẹ già đã nằm liệt giường suốt 12 năm nay, nhưng điều đó không làm anh chị chùn bước khi nghĩ đến việc giúp đỡ những đứa trẻ khác đang đứng trước kỳ thi quan trọng của cuộc đời.
Ở huyện miền núi Tân Sơn, chuyện học hành chưa bao giờ là dễ dàng. Huyện có diện tích gần 690km², gồm 17 xã, nhưng chỉ có hai trường THPT công lập là THPT Tân Sơn và Minh Đài. Vì vậy, nhiều học sinh phải đi học cách nhà đến 20-30 km, thường phải ở trọ hoặc thuê xe đưa đón mỗi ngày. Đến mùa thi, cảnh phụ huynh lo chỗ ăn, chỗ nghỉ cho con lại thêm phần tất bật, nhất là với những gia đình làm nương, làm rẫy, kinh tế còn eo hẹp.
Hiểu được nỗi vất vả ấy, vợ chồng anh Hà đã nghĩ: “Mình có nhà, có bếp, nấu thêm vài mâm cơm, dọn thêm vài cái chiếu cho các cháu nằm nghỉ, đâu có gì quá khó”.

Các phụ huynh và học sinh ăn trưa vui vẻ tại gia đình anh Hà, chị Thúy. Ảnh: NVCC
Thế là mỗi mùa thi đến, nhà anh chị lại trở thành điểm dừng chân cho học sinh và phụ huynh. Cứ hai mùa thi vào lớp 10 và tốt nghiệp THPT, vợ chồng anh lại nấu cơm, dọn chỗ nghỉ, không lấy một đồng nào.
“Nuôi các cháu ăn được bát cơm no, động viên các cháu vài câu, tâm mình thấy thoải mái là được”, anh Hà cười hiền.
Khi được hỏi về chi phí, anh Hà chỉ cười: “Thương thì thương cho chót, vót thì vót cho nhọn, đủ thì không đủ nhưng thiếu thì cũng không thiếu. Đồng tiền mình làm ra được, chứ đâu phải đồng tiền làm ra mình. Cứ sống tử tế với nhau, mọi thứ sẽ ổn cả thôi”.
Cũng như lần hỗ trợ các cháu thi vào lớp 10, hôm nay, vợ chồng anh Hà cũng nhờ đến sự trợ giúp của các phụ huynh để làm cơm, dọn dẹp chỗ ăn, nghỉ trưa cho các con. Sau bữa trưa, các em học sinh trải chiếu tranh thủ chợp mắt trước khi vào buổi thi chiều.

Giấc ngủ trưa ngắn ngủi nhưng bình yên tại gia đình anh Hà. Ảnh: NVCC
Anh Hà không mong được ai nhắc tên hay khen ngợi, chỉ mong các em học sinh có thể thi tốt, đỗ đạt, có tương lai tươi sáng. Với anh, đó mới là phần thưởng xứng đáng nhất.
“Chúng tôi mong các cháu thành đạt, để sau này có thể giúp lại cho người khác. Cái gì cũng cần làm từ tâm của mình”, anh Hà nói.
Giữa bộn bề lo toan thường nhật, giữa miền núi còn nhiều khó khăn, tấm lòng của vợ chồng anh Hà và chị Thúy như một ngọn lửa ấm, lặng lẽ thắp lên niềm tin, sự tử tế và tình người nơi đất Tân Sơn.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, tỉnh Phú Thọ có 18.675 thí sinh, thi tại 44 điểm thi trên toàn địa bàn.
Nguồn PLO: https://plo.vn/tam-long-vo-chong-vung-cao-nau-com-tiep-suc-mua-thi-post857247.html