Bản lĩnh phi công, khí phách người lính bầu trời

Sáng 2/9, mở đầu cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80), 10 chiếc máy bay trực thăng mang cờ Tổ quốc, cờ Đảng cất cánh từ sân bay Hòa Lạc (TP Hà Nội) tiến về Quảng trường Ba Đình lịch sử. Những cánh bay bản lĩnh, mang theo khát vọng tự hào, niềm tự tôn dân tộc của những phi công thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân.

4 lần dẫn đầu biên đội trực thăng

Trong số những phi công thực hiện nhiệm vụ bay, có Đại tá Đỗ Viết Hưng - Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn Không quân 371, Cơ trưởng số 1 dẫn đầu đội hình bay 10 chiếc trực thăng, Quân chủng Phòng không - Không quân. Đây là người đã 4 lần dẫn đầu biên đội trực thăng trong các lễ kỷ niệm trước đó của đất nước

Những chiếc trực thăng chuẩn bị cất cánh sáng 2/9.

Chia sẻ cảm xúc những lần dẫn đầu biên đội trực thăng, Đại tá Hưng nói: “Trong 4 lần dẫn đội, mỗi lần cảm xúc của tôi đều dâng trào, đặc biệt là bay A70 tại Điện Biên, từ lúc mở máy đến khi sắp cất cánh trời mưa tầm tã. Tuy nhiên, may mắn là đến giờ cất cánh thì thời tiết lại rất đẹp, chúng tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Với nhiệm vụ A80 lần này, Đại tá Đỗ Viết Hưng tiếp tục nhận nhiệm vụ vừa là phi công dẫn đoàn 10 chiếc trực thăng là Mi-8 Mi-171, Mi-17; vừa là Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn Không quân 371, áp lực dường như nặng nề hơn.

Đại tá Đỗ Viết Hưng - Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn Không quân 371, Cơ trưởng số 1 dẫn đầu đội hình bay 10 chiếc trực thăng, Quân chủng Phòng không - Không quân.

Đại tá Hưng chia sẻ, đây là nhiệm vụ tương đối khó với bản thân, vừa làm nhiệm vụ chính trị vừa làm nhiệm vụ bay. Tuy nhiên, ông đã có một thời gian dài làm Chính ủy Trung đoàn, để làm tốt trọng trách mới, ông xác định, trước hết mình phải gương mẫu trong mọi công việc, phải bay thật tốt. Ông đồng thời phải quán xuyến, chỉ đạo cơ quan tổ chức thực hiện các nội dung, kế hoạch công tác Đảng trong hoạt động nhiệm vụ A80 đối với các Trung đoàn, phi đội, đặc biệt là phi công tổ bay để các phi công vững vàng hoàn thành nhiệm vụ.

Trước giờ cất cánh, Đại tá Hưng cùng các thành viên tổ bay hội ý . Sáng nay, 2/9, dù trời không mưa nhưng mây mù khá nhiều, các thành viên của tổ bay phải tập trung cao độ cho nhiệm vụ.

Đại tá Hưng cùng các thành viên tổ bay hội ý trước khi cất cánh.

Nhiệm vụ A80 đối với Đại tá Hưng mang lại nhiều cảm xúc hơn rất nhiều các lần bay khác. "Bởi mỗi phi công đều ao ước một lần được bay qua Quảng trường Ba Đình lịch sử. Thế hệ chúng tôi may mắn khi thực hiện nhiệm vụ A80. Chúng tôi luôn miệt mài luyện tập, đến giờ phút này đã đủ điều kiện và quyết tâm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, Cơ trưởng số 1 dẫn đầu đội hình bay 10 chiếc trực thăng, Quân chủng Phòng không - Không quân chia sẻ.

Để có được màn biểu diễn xuất sắc trong sáng 2/9, các thành viên tổ bay cũng như Đại tá Hưng luyện tập không ngừng nghỉ nhiều tháng qua phải. Thử thách lớn nhất là điều kiện thời tiết miền Bắc mưa nắng bất thường, lượng máy bay rất lớn, thông tin liên lạc chồng chéo nhau. Tổ bay luôn hiệp đồng chặt chẽ, để các thành viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bay hiểu nhau từng động tác, từng cử chỉ.

Từ đài quan sát, chỉ huy bay tập trung cao độ trước giờ biên đội trực thăng cất cánh.

7h30 ngày 2/9, sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong đại lễ A80, 10 chiếc trực thăng quay trở về hạ cánh tại sân bay Hòa Lạc (TP Hà Nội) trong niềm tự hào và hạnh phúc khôn xiết của các chiến sĩ Phòng không - Không quân.

Trong giây phút đầy xúc động, Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn Không quân 371 nhắn gửi đến những thế hệ phi công trẻ:“Phi công trẻ hãy cố gắng học tập, rèn luyện và thực hiện tốt các bài bay. Nhiệm vụ nào cũng quan trọng, bài bay nào cũng quan trọng. Sau mỗi chuyến bay phải rút kinh nghiệm kịp thời và phải có ý chí, bản lĩnh, kỹ năng bay, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thì chắc chắn sẽ thành công”.

Mọi công tác được chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

“Không có gì quý hơn Độc lập, Tự do”

Cũng trong đội hình bay 10 chiếc trực thăng trong nhiệm vụ A80, Đại tá Lê Toàn Thắng - Chủ nhiệm an toàn bay của Trung đoàn Không quân trực thăng 917, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân, vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đại tá Thắng tươi cười chia sẻ, cảm xúc, sự tự hào, niềm kiêu hãnh của phi công thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân.

Đúng 6h40 ngày 2/9, biên đội trực thăng bao gồm Mi-171, Mi-17, Mi-8 bay theo đội hình 10 chiếc mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc hướng vào Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

Đại tá Thắng tâm sự: “Không chỉ riêng tôi mà toàn thể lực lượng phi công, nhân viên bay của Trung đoàn Không quân trực thăng 917, cùng Trung đoàn 930 và Trung đoàn 916 tham gia bay diễu binh, diễu hành phục vụ đại lễ đều cảm thấy đây là niềm vinh dự tự hào, gắn với đó là trách nhiệm cao cả. Trước khi ra đây, chúng tôi đã tập trung tất cả lực lượng, học tập, nghiên cứu về kỹ thuật, tình huống xử lý bất trắc, bài bay, biện pháp bảo đảm an toàn để hợp luyện với các đơn vị bạn hiệu quả nhất, để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”,

Đại tá Lê Toàn Thắng - Chủ nhiệm an toàn bay của Trung đoàn Không quân trực thăng 917, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân.

Chủ nhiệm an toàn bay của Trung đoàn Không quân trực thăng 917 và đồng đội đã nỗ lực để góp phần tạo nên hình ảnh thiêng liêng, biểu tượng trong ngày lễ lớn của dân tộc.

Từ buồng lái trực thăng ngắm Quảng trường Ba Đình, phi công Lê Toàn Thắng cảm nhận rõ lòng tự tôn dân tộc dâng trào, khác hẳn so với những buổi tập duyệt trước đó.

Dàn trực thăng bay trên Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Vân Tùng

“Khi chúng tôi bay qua Quảng trường Ba Đình, tôi nghĩ đến lời của Bác Hồ “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Để có được độc lập, tự do như hôm nay, thế hệ cha ông đi trước đã đổ rất nhiều xương máu. Chúng tôi đã luôn cố gắng và tôi mong thế hệ trẻ hôm nay cũng phát huy tốt truyền thống cha ông để lại, hun đúc tinh thần yêu nước, giữ gìn nền hòa bình độc lập dân tộc của đất nước”, Đại tá Lê Toàn Thắng bày tỏ.

Thượng tá Hoàng Mạnh Hùng, Phi công lái chính thuộc Trung đoàn 916 Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân cũng không giấu được hạnh phúc khi được bay qua Quảng trường Ba Đình thiêng liêng.

Thượng tá Hoàng Mạnh Hùng -, Phi công lái chính thuộc Trung đoàn 916 Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân.

Để làm được nhiệm vụ trọng đại hôm nay, trong công tác chuẩn bị bay cũng như thực hành bay chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng, hiệp đồng chặt chẽ... Quá trình bay, chúng tôi chấp hành nghiêm lệnh của chỉ huy bay và chỉ huy mặt đất để khi thông qua khán đài, dựng được đội hình đều, đẹp và an toàn nhất để cống hiến đến Lãnh đạo Nhà nước, đội hình dưới mặt đất và toàn thể nhân dân”, Thượng tá Hoàng Mạnh Hùng nói.

7h30 ngày 2/9, 10 chiếc trực thăng hoàn thành nhiệm vụ trong đại lễ A80, trở về hạ cánh tại sân bay Hòa Lạc (TP Hà Nội).

Thượng tá Hoàng Mạnh Hùng đồng thời nhắn gửi thế hệ trẻ: "Đất nước Việt Nam chúng ta rất đẹp, chúng ta may mắn vinh dự, tự hào được sống trong những năm tháng lịch sử, được hòa mình trong không khí 80 năm ngày Quốc khánh. Thế hệ trẻ hãy luôn luôn, mãi mãi cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, thiết thực góp phần xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng, to đẹp hơn như Bác Hồ kính yêu mong muốn”.

Mỵ Châu - Ngọc Nga

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/tam-su-cua-cac-phi-cong-vua-hoan-thanh-xuat-sac-nhiem-vu-a80.html