Tâm sự của nữ công nhân vệ sinh môi trường 29 năm đón giao thừa ngoài đường

Nhiều công nhân vệ sinh môi trường ở Hà Nội không được đón giao thừa bên gia đình, tuy chạnh lòng nhưng họ vẫn rất tự hào vì góp một phần nhỏ vào việc xây dựng môi trường sạch đẹp cho Thủ đô.

Sau hàng loạt hoạt động vui chơi giải trí đón giao thừa, người dân về nhà với gia đình, chỉ còn lại những công nhân vệ sinh môi trường lẳng lặng đi dọn rác đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp cho thành phố.

Sau hàng loạt hoạt động vui chơi giải trí đón giao thừa, người dân về nhà với gia đình, chỉ còn lại những công nhân vệ sinh môi trường lẳng lặng đi dọn rác đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp cho thành phố.

Vừa đẩy chiếc xe cút kít, chị Phạm Thị Như (sống tại Đống Đa, Hà Nội, công nhân Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Hà Nội chi nhánh Hoàn Kiếm) chia sẻ: "Ngày hôm nay tôi làm từ 13h chiều đến khi dọn hết rác. Ước chừng khoảng 5, 6h sáng mùng 1 Tết. Đồ ăn tự chuẩn bị vào cặp lồng cơm. Tôi vào nghề tính đến nay được 29 năm, chưa bao giờ được đón giao thừa bên gia đình".

Vừa đẩy chiếc xe cút kít, chị Phạm Thị Như (sống tại Đống Đa, Hà Nội, công nhân Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Hà Nội chi nhánh Hoàn Kiếm) chia sẻ: "Ngày hôm nay tôi làm từ 13h chiều đến khi dọn hết rác. Ước chừng khoảng 5, 6h sáng mùng 1 Tết. Đồ ăn tự chuẩn bị vào cặp lồng cơm. Tôi vào nghề tính đến nay được 29 năm, chưa bao giờ được đón giao thừa bên gia đình".

"Nói là không tủi thân là không đúng, vì bạn bè, người thân,...chiều 30 quây quần bên mâm cơm tất niên hoặc giao thừa đi chơi xem bắn pháo hoa rất hạnh phúc. Nhưng chúng tôi thì càng lễ tết lại càng phải trực. Ban đầu cũng buồn nhưng dần dần cũng quen, chồng con chia sẻ, thông cảm, tôi cũng vơi đi. Nhiều khi suy nghĩ cũng buồn nhưng tôi luôn mong muốn góp một phần công sức giúp thành phố ngày càng xanh, sạch, đẹp hơn khiến tôi vượt qua tất cả", chị Phạm Thị Như chia sẻ thêm.

"Nói là không tủi thân là không đúng, vì bạn bè, người thân,...chiều 30 quây quần bên mâm cơm tất niên hoặc giao thừa đi chơi xem bắn pháo hoa rất hạnh phúc. Nhưng chúng tôi thì càng lễ tết lại càng phải trực. Ban đầu cũng buồn nhưng dần dần cũng quen, chồng con chia sẻ, thông cảm, tôi cũng vơi đi. Nhiều khi suy nghĩ cũng buồn nhưng tôi luôn mong muốn góp một phần công sức giúp thành phố ngày càng xanh, sạch, đẹp hơn khiến tôi vượt qua tất cả", chị Phạm Thị Như chia sẻ thêm.

Không có quê gần như chị Như, chị Nguyễn Thị Mai (quê huyện Xuân Trường, Nam Định, hiện đang làm việc tại Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Hà Nội chi nhánh quận Đống Đa) chia sẻ: "Tôi làm ca từ 10 sáng 30 Tết đến khi hót hết rác tại khu vực, dự kiến vào khoảng 3, 4h sáng mùng 1. Tuy nhiên, năm nay quê tôi xa, nhưng lại có con nhỏ nên chồng tôi thương đã ra hỗ trợ tôi để xong việc sớm rồi về quê ngay".

Không có quê gần như chị Như, chị Nguyễn Thị Mai (quê huyện Xuân Trường, Nam Định, hiện đang làm việc tại Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Hà Nội chi nhánh quận Đống Đa) chia sẻ: "Tôi làm ca từ 10 sáng 30 Tết đến khi hót hết rác tại khu vực, dự kiến vào khoảng 3, 4h sáng mùng 1. Tuy nhiên, năm nay quê tôi xa, nhưng lại có con nhỏ nên chồng tôi thương đã ra hỗ trợ tôi để xong việc sớm rồi về quê ngay".

Anh Vũ Đức Học (chồng chị Mai) thì cho biết: "Gia đình chúng tôi hoàn cảnh cũng khó khăn, con còn nhỏ. Thấy vợ phải trực giao thừa như này tôi thấy rất thương nên ra hỗ trợ vợ để việc cho xong nhanh".

Anh Vũ Đức Học (chồng chị Mai) thì cho biết: "Gia đình chúng tôi hoàn cảnh cũng khó khăn, con còn nhỏ. Thấy vợ phải trực giao thừa như này tôi thấy rất thương nên ra hỗ trợ vợ để việc cho xong nhanh".

Theo anh Vũ Đức Học, sau khi công việc xong, hai vợ chồng anh đi xe máy về Xuân Trường, Nam Định ngay trong đêm để ăn Tết bên con.

Theo anh Vũ Đức Học, sau khi công việc xong, hai vợ chồng anh đi xe máy về Xuân Trường, Nam Định ngay trong đêm để ăn Tết bên con.

Chị Vũ Mỹ Duyên (công nhân Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Hà Nội chi nhánh Hoàn Kiếm) chia sẻ: "Tôi làm nghề được 12 năm. Tôi làm ca đêm nên không bao giờ biết đón giao thừa ở nhà là như thế nào. Tôi quê ở Nam Định, hiện đang trọ với con ở Thanh Trì, Hà Nội. Năm nay tôi trực đến hết mùng 3 mới được nghỉ. Tết năm nay tôi cũng không về quê"

Chị Vũ Mỹ Duyên (công nhân Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Hà Nội chi nhánh Hoàn Kiếm) chia sẻ: "Tôi làm nghề được 12 năm. Tôi làm ca đêm nên không bao giờ biết đón giao thừa ở nhà là như thế nào. Tôi quê ở Nam Định, hiện đang trọ với con ở Thanh Trì, Hà Nội. Năm nay tôi trực đến hết mùng 3 mới được nghỉ. Tết năm nay tôi cũng không về quê"

Sau những loạt pháo hoa rực rỡ sắc màu, công việc còn lại rất vất vả đó là dọn sạch rác để sáng mùng 1 người dân thức dậy đón năm mới trong không gian đô thị sạch đẹp.

Sau những loạt pháo hoa rực rỡ sắc màu, công việc còn lại rất vất vả đó là dọn sạch rác để sáng mùng 1 người dân thức dậy đón năm mới trong không gian đô thị sạch đẹp.

Các công nhân môi trường Hà Nội rất mong muốn, mỗi người dân hãy luôn nêu cao ý thức bảo vệ môi trường, không xả rác bừa bãi... Điều này cũng giúp vơi bớt đi gánh nặng lên vai những người công nhân "làm đẹp môi trường".

Các công nhân môi trường Hà Nội rất mong muốn, mỗi người dân hãy luôn nêu cao ý thức bảo vệ môi trường, không xả rác bừa bãi... Điều này cũng giúp vơi bớt đi gánh nặng lên vai những người công nhân "làm đẹp môi trường".

Đêm giao thừa, công nhân vệ sinh môi trường chỉ mong sớm xong việc để về nhà sớm.

Đêm giao thừa, công nhân vệ sinh môi trường chỉ mong sớm xong việc để về nhà sớm.

Để động viên kịp thời, lãnh đạo TP Hà Nội và các quận huyện, thị xã cũng đã trực tiếp xuống thăm, tặng quà những công nhân trực đêm giao thừa.

Để động viên kịp thời, lãnh đạo TP Hà Nội và các quận huyện, thị xã cũng đã trực tiếp xuống thăm, tặng quà những công nhân trực đêm giao thừa.

Bí thư Quận ủy, chủ tịch UBND, chủ tịch HĐND và các lãnh đạo quận Đống Đa chúc tết cán bộ công nhân viên Urenco 4, để công nhân yên tâm công tác.

Bí thư Quận ủy, chủ tịch UBND, chủ tịch HĐND và các lãnh đạo quận Đống Đa chúc tết cán bộ công nhân viên Urenco 4, để công nhân yên tâm công tác.

Văn Ngân/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tam-su-cua-nu-cong-nhan-ve-sinh-moi-truong-29-nam-don-giao-thua-ngoai-duong-post1076563.vov