Tầm vóc và sứ mệnh của Nhà hát Hồ Gươm

Một mặt tiền bề thế và ấn tượng với 52 cột đá nguyên khối nhập khẩu từ Tây Ban Nha cùng các khối mặt kính và mái vòm bao bọc.

Ảnh minh họa/INT.

Ảnh minh họa/INT.

Một sảnh chính thơ mộng, huyền ảo mà tráng lệ từ hàng đèn rủ xuống, gợi cảm giác có thể… “hái” những vì sao bay xuống từ bầu trời đêm.

Một không gian sân khấu lộng lẫy, e ấp như đóa hoa hàm tiếu dành cho các loại hình nghệ thuật có thể tỏa hương. Một hệ thống âm thanh, ánh sáng, trang thiết bị hiện đại bậc nhất hứa hẹn những bữa tiệc nghệ thuật hoành tráng, đỉnh cao sẽ được khai màn…

Đó là những điểm nổi bật từ phong cách kiến trúc, thiết kế, cơ sở vật chất của Nhà hát Hồ Gươm, tọa lạc trên con phố 40 Hàng Bài, Hà Nội, vừa mới được “trình diện” đã làm nức lòng công chúng. Những kỳ vọng về việc thêm điểm đến giải trí kết hợp với thưởng lãm một công trình kiến trúc tân cổ điển mang phong cách châu Âu góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp không khói - ngành Du lịch của Thủ đô được đặt ra từ đây đầy hứng khởi…

Lấy hồ Gươm làm tâm điểm, các nhà hát vệ tinh, với bán kính không quá 3km, “quần tụ” trong khu vực này trước đó đã có đến con số 6. Nếu tính về tuổi được xây dựng, “cao niên” nhất là Nhà hát Lớn Hà Nội đã hơn 100 tuổi.

Nối tiếp đó là rạp Chuông Vàng, Hồng Hà. “Trẻ trung” hơn là Công Nhân, Đại Nam “sinh nhật” dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Nhỏ xinh và đặc biệt hơn cả là thủy đình của Nhà hát Múa rối Thăng Long luôn nhộn nhịp những trò diễn.

Giờ “đón” Nhà hát Hồ Gươm khai mở, không gian đặc biệt này của Thủ đô càng thêm “trù phú”, “giàu có” về các địa chỉ trình diễn văn hóa. Thậm chí, khi có cơ hội đặt chân đến, công chúng còn được trải nghiệm và chiêm ngưỡng sự trác tuyệt của kiến trúc cổ điển như Nhà hát Lớn Hà Nội, rạp Chuông Vàng; sự hiện đại trong cổ kính, diễm lệ như Nhà hát Hồ Gươm…

Nhưng, với tầm vóc được gìn giữ, đầu tư đặc biệt như thế thì sứ mệnh của Nhà hát Hồ Gươm cũng như những địa chỉ văn hóa đó lại càng cao cả hơn bao giờ hết. Đó là sứ mệnh thanh lọc tâm hồn, bồi đắp những niềm tin yêu cuộc sống, vun trồng bao hạt mầm tươi xanh qua những tác phẩm đặc sắc được trình diễn trên những “thánh đường” nghệ thuật. Nghĩa là, phải “sáng đèn” thường xuyên cho nghệ thuật được thăng hoa, công chúng được thỏa lòng bay bổng...

Vẻ đẹp bên ngoài có thể bắt mắt, hấp dẫn tức thì nhưng cũng nhanh đem lại cảm giác nhàm chán, buồn tẻ như đóa hoa có sắc mà thiếu hương thơm vậy! Thế nên, sự ấn tượng, thơ mộng, huyền ảo mà tráng lệ lộng lẫy, hiện đại… kia sẽ mãi bền lâu chỉ khi nơi đây luôn “sáng đèn vì nghệ thuật chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của nhân dân”, như lời Thủ tướng Phạm Minh Chính căn dặn với Nhà hát Hồ Gươm.

Mong rằng, nơi đây sẽ là điểm hẹn cho những đêm diễn lay động lòng người, đủ sức mời gọi bước chân công chúng đến để thương nhớ và cùng hẹn ngày trở lại…

Bình Thanh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tam-voc-va-su-menh-cua-nha-hat-ho-guom-post646260.html