Tàn bạo nhưng thích ăn chay, căm thù thịt: Hé mở bất ngờ về sự thật con người của Hitler

Mặc dù là kẻ gây ra Chiến tranh thế giới thứ 2 với hàng loạt vụ thảm sát nhân loại, nhưng trùm phát xít Adolf Hitler lại thích ăn chay. Điều gì đã khiến thói quen ăn uống và hành động của ông ta đối lập nhau đến như vậy

Lời tòa soạn: Luật sư và chính trị gia người Pháp Anthelme Brillat-Savarin (1755 - 1826) từng nói "Con người là những gì họ ăn", hàm ý những thứ mà con người nuốt vào tác động mạnh đến sức khỏe, tâm trạng và cách nhìn thế giới bên ngoài của họ. Việc lật lại lịch sử ăn uống của những nhân vật lịch sử, của những người nổi tiếng cho người đọc bức tranh toàn cảnh về con người họ, kể cả ở nơi riêng tư nhất. Cùng điểm lại những câu chuyện thú vị về thói quen ăn uống qua Chuyên đề "Người nổi tiếng ăn gì" trên Giadinh.net.vn tại đây.

Một người ăn chay khó tính

Trong thời kỳ Đức Quốc xã lên nắm quyền vào đầu những năm 1930, sức khỏe của Hitler không như lý tưởng. Ông ta bị đổ mồ hôi do thần kinh, cơ bắp run rẩy và co thắt dạ dày. Điều này đã thúc đẩy ông ta thay đổi chế độ ăn uống của mình. Ông ta căm thù thịt, nói rằng nó giống như "… ăn một xác chết!". Ông ta thậm chí còn chế nhạo các đồng đảng của mình vì ăn thịt.

Từ đó Hitler bắt đầu tuân theo một chế độ ăn chay nghiêm ngặt. Các bữa ăn điển hình của ông ta bao gồm trứng, mỳ Ý, bột yến mạch, trái cây hầm, salad, súp, bánh pudding rau và khoai tây nướng với pho mát.

Hitler cũng thích đồ ăn nhẹ có đường. Ông ta thích bánh ngọt, đồ ngọt và - ở một giai đoạn - tiêu thụ hai pound sô cô la mỗi ngày. Đôi khi, ông ta thậm chí bỏ cả hội nghị để đi ăn sô cô la một cách riêng tư.

Ông ta thường uống sô cô la nóng với kem đánh bông, nhưng đồ uống yêu thích là trà, đặc biệt là bạc hà và cúc la mã. Cà phê không phải là một phần của chế độ ăn kiêng, vì nó ảnh hưởng đến khả năng ngủ của ông ta.

Adolf Hitler là nhân vật phản diện cuối cùng của lịch sử. Với tư cách là nhà lãnh đạo của Đảng Quốc xã, ông ta là một phần không thể thiếu trong Đệ tam Đế chế, Chiến tranh Thế giới thứ Hai và Thảm sát. Đó là người đã làm thay đổi hoàn toàn lịch sử thế kỉ 20. Nhiều thuyết âm mưu cho rằng khi phát xít Đức bị tiêu diệt, Hitler đã bỏ trốn tới Nam Mỹ và chết tại đây.

Adolf Hitler là nhân vật phản diện cuối cùng của lịch sử. Với tư cách là nhà lãnh đạo của Đảng Quốc xã, ông ta là một phần không thể thiếu trong Đệ tam Đế chế, Chiến tranh Thế giới thứ Hai và Thảm sát. Đó là người đã làm thay đổi hoàn toàn lịch sử thế kỉ 20. Nhiều thuyết âm mưu cho rằng khi phát xít Đức bị tiêu diệt, Hitler đã bỏ trốn tới Nam Mỹ và chết tại đây.

Constanze Manziarly, đầu bếp riêng của Hitler, mới chỉ 23 tuổi khi cô bắt đầu làm đầu bếp riêng cho Hitler từ năm 1943. Cô ở vị trí này cho tới năm 1945 sau khi trùm phát xít tự sát. Trong bức thư gửi chị gái mình mới được các sử gia Đức phát hiện, Constanze đã phàn nàn về thói ăn uống "khó chiều" của Hitler, đặc biệt là liên quan tới đồ ăn chay.

Hitler là người thường xuyên ăn chay và rất thích ăn hạt kê, hạt vi lương cùng dầu lanh. Constanze nói rằng các yêu cầu của Hitler làm cô cảm thấy như "đặt một chân vào nấm mồ". Constanze viết trong thư: "Em không nói quá đâu. Em gặp phải những khó khăn không thể tưởng tượng nổi".

Nữ đầu bếp này cho biết các thử thách nấu nướng hầu như không có vì Hitler chỉ thích ăn kê và hạt vi lương. Trùm phát xít cũng thường ăn nấm rơm cắt nhỏ thay thế thịt. Constanze tiết lộ rằng từ đầu Thế chiến 2, trùm phát xít ăn 2 quả táo mỗi ngày.

Mỗi ngày Hitler ăn 2 quả táo.

Mỗi ngày Hitler ăn 2 quả táo.

Hitler ăn chay vì yêu thương động vật hơn con người?

Là một người ăn chay, nhưng bản chất của việc ăn chay trong cuộc đời Hitler từng được nhìn nhận rằng do ông ta còn chút yêu thương con vật hơn con người. Tuy vậy không phải ai cũng đồng tình. Các tác giả Victoria Clark và Melissa Scott trong cuốn sách có tựa đề Dictators' Dinners cho rằng việc ăn chay của Hitler một phần vì ông ta bị vấn đề nghiêm trọng về tiêu hóa.

Trùm phát xít Đức Adolf Hitler dùng bữa cùng vợ - Ảnh: Daily Mail

Trùm phát xít Đức Adolf Hitler dùng bữa cùng vợ - Ảnh: Daily Mail

Với Hitler, chứng đầy hơi và táo bón kinh niên là lý do khiến ông ta phải ăn chay trong suốt Thế chiến 2. Ông ta sử dụng 28 loại thuốc khác nhau do một "lang băm" tên Theodore Morrell điều chế với hy vọng chữa trị dứt điểm triệu chứng khó chịu này, trong đó có một loại thuốc được chiết xuất từ... phân của những người nông dân Bulgaria. Hitler hay mò xuống bếp lúc khuya để xơi món khoái khẩu là bánh táo phủ đầy các loại hạt và nho khô, vì thế nó được đặt tên là bánh Quốc trưởng. Ngoài ra, Hitler còn thích bánh quy chocolate, bánh nướng và chỉ uống nước ấm hoặc trà. Trong những tháng cuối cùng của Thế chiến 2, tình trạng rối loạn tiêu hóa của Hitler khiến ông ta chỉ còn có thể ăn súp rau và khoai tây nghiền.

Ngoài ra với những tài liệu thu thập được còn cho thấy Hiler chính là kẻ ăn chay "nửa mùa". Ông ta còn có hơn một lần dùng bữa với chim bồ câu và gan. Một đầu bếp người Anh tên Dione Lucas từng làm việc cho một khách sạn tại thành phố Hamburg hồi đầu thập niên 1930 đã xác nhận thịt chim là món khoái khẩu của trùm phát xít.

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/hitler-tan-bao-nhung-thich-an-chay-cam-thu-thit-he-mo-bat-ngo-ve-su-that-dang-sau-17221100714212419.htm