Tân binh Jamie Leweling đưa Đức vào tứ kết

Tuyển Đức đã giành được một suất vào tứ kết UEFA Nations League vào thứ Hai, sau khi tiền vệ Jamie Leweling có trận ra mắt quốc tế trong mơ bằng cách ghi bàn thắng quyết định làm nên chiến thắng 1-0 trên sân nhà trước Hà Lan ở Bảng A3.

Tiền vệ Jamie Leweling có trận ra mắt quốc tế trong mơ bằng cách ghi bàn thắng quyết định.

Tiền vệ Jamie Leweling có trận ra mắt quốc tế trong mơ bằng cách ghi bàn thắng quyết định.

Leweling, 23 tuổi, một trong 4 cầu thủ mới của tuyển Đức. HLV Julian Nagelsmann đưa những cầu thủ trẻ hơn vào đội hình, với Aleksandar Pavlovic, 20 tuổi và Angelo Stiller, 23 tuổi, được trao cơ hội đá chính đầu tiên, và Leweling ra mắt thay cho Deniz Undav bị chấn thương. Ở đầu bên kia thủ môn Oliver Baumann trở thành cầu thủ lớn tuổi thứ 3 từng bắt chính lần đầu cho đội tuyển Đức - ở tuổi 34, 134 ngày - sau khi ngồi dự bị 26 lần.

Sự có mặt của họ đêm thứ Hai cũng là thời điểm mà người hâm mộ tri ân 4 cựu sao - Toni Kroos, Manuel Neuer, Thomas Muller và Ilkay Gundogan - những người vừa mới giải nghệ khỏi đội tuyển quốc gia. Neuer, Muller và Gundogan đã có mặt tại sân Allianz Arena để nhận được sự hoan nghênh của đông đảo người hâm mộ Đức. Kroos không có mặt trực tiếp vì bận công tác tại học viện trẻ.

Leweling, tiền đạo của Stuttgart, đã đưa bóng vào lưới ở phút thứ 2 nhưng nỗ lực của anh đã bị coi là việt vị. Tuy nhiên, anh đã ghi bàn ở phút thứ 64, sút vào góc cao sau khi Hà Lan không phá được một quả phạt góc. Tuyển Đức đứng đầu với 10 điểm sau 4 trận và chắc chắn có một suất vào vòng 8 đội cuối cùng, trong khi Hà Lan kém 5 điểm ở vị trí thứ 2, chỉ hơn về hiệu số bàn thắng bại so với Hungary - đội đã dễ dàng bánh bại đối thủ cuối bảng Bosnia 2-0.

 Đức thắng 1-0 trên sân nhà trước Hà Lan ở Bảng A3 và chắc chắn có một suất vào tứ kết.

Đức thắng 1-0 trên sân nhà trước Hà Lan ở Bảng A3 và chắc chắn có một suất vào tứ kết.

Tuyển Đức đã khiến đội khách phải chịu đựng ngay từ đầu. Họ có nhiều cơ hội ghi bàn hơn thông qua Tim Kleindienst và Maximilian Mittelstaedt khi Hà Lan phải vật lộn để tìm cách trở lại trận đấu. Đội chủ nhà tiếp tục gây áp lực sau giờ nghỉ và một lần nữa có cơ hội ghi bàn thông qua Serge Gnabry ở phút 54, trước khi Leweling ghi bàn thắng quyết định sau cú sút tuyệt đẹp ở phút 64. “Hiệp một diễn ra cực kỳ tốt”, HLV tuyển Đức, Julian Nagelsmann cho biết. “Sau giờ nghỉ, họ đã thay đổi mọi thứ và chúng tôi đã không phòng ngự tốt. Nhưng chúng tôi hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng. Bây giờ chúng tôi muốn giành chiến thắng trong các trận đấu còn lại. Chúng tôi muốn có sự liên tục về mặt kết quả”.

Trong khi đó, Hà Lan đã trải qua một trận đấu thật sự thất vọng, biến mất trong hầu hết diễn biến, nhưng gần như đã ghi bàn ngay từ cơ hội đầu tiên khi cú sút của Xavi Simons bật ra khỏi xà ngang ở phút 77. Thủ thành chủ nhà Baumann cũng đã có một pha cứu thua xuất sắc để từ chối cú sút của cầu thủ dự bị Donyell Malen, đảm bảo chuỗi 13 trận bất bại của Hà Lan ở vòng bảng Nations League đã kết thúc.

“Tôi không hài lòng với màn trình diễn của chúng tôi”, HLV tuyển Hà Lan, Ronald Koeman cho biết. “Đức chơi tốt hơn, nhanh hơn và mạnh mẽ hơn về mặt thể chất. Họ tạo ra nhiều cơ hội hơn. Chúng tôi để mất quá nhiều bóng ở hàng tiền vệ. Chúng tôi đã lùi lại quá xa, đó không phải là kế hoạch. Kế hoạch là gây áp lực lên phía trước ở phía bên phải. Nhưng điều đó đã không xảy ra trong đêm nay”.

LINH SƠN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/tan-binh-jamie-leweling-dua-duc-vao-tu-ket-post763681.html