Tan học là đi nhặt ve chai, cô bé 15 tuổi vẫn lặng lẽ chăm cha liệt giường từng ngày khiến ai cũng nghẹn lòng
Một nữ sinh 15 tuổi tại Thái Lan khiến nhiều người xúc động khi vừa đi học, vừa nhặt ve chai phụ mẹ nuôi cha liệt giường. Dù cuộc sống chật vật, em vẫn duy trì thành tích học tập đáng nể và tinh thần lạc quan.
Câu chuyện của Benyapha Thanakornmonporn, 15 tuổi, sống tại tỉnh Nonthaburi, Thái Lan, đang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng sau khi lan truyền từ ngày 10/4. Hình ảnh cô bé nhỏ nhắn, lặng lẽ gom từng chai nhựa ven đường để kiếm thêm thu nhập đã khiến nhiều người không khỏi xúc động.
Bi kịch đến với gia đình em khi cha gặp một tai nạn nghiêm trọng, dẫn đến tình trạng liệt và phải nằm một chỗ từ đó đến nay. Kể từ thời điểm đó, cuộc sống của cả gia đình thay đổi hoàn toàn. Mọi gánh nặng kinh tế dồn lên vai người mẹ, hiện làm lao công tại một trường học, theo trang Amarintv đưa tin ngày 12/4.
Sau mỗi buổi học, thay vì nghỉ ngơi như nhiều bạn cùng trang lứa, Benyapha lại vội vã trở về nhà để phụ mẹ chăm sóc cha. Em làm những công việc không hề dễ dàng với một thiếu niên, từ thay tã đến vệ sinh túi đựng nước tiểu cho cha. Những công việc này lặp lại mỗi ngày, âm thầm nhưng nặng nề.

Tan học là đi nhặt ve chai, cô bé 15 tuổi vẫn lặng lẽ chăm cha liệt giường từng ngày khiến ai cũng nghẹn lòng. Ảnh: Amarin TV
Không dừng lại ở đó, để san sẻ gánh nặng tài chính, Benyapha tranh thủ nhặt các chai nhựa bị bỏ đi ở ven đường hoặc trong thùng rác để đem bán. Mỗi lần như vậy, số tiền em kiếm được chỉ gần 100 baht, tương đương khoảng 82.000 đồng. Số tiền không lớn, nhưng với em, đó là cách thiết thực để góp phần duy trì cuộc sống gia đình.
Người mẹ của Benyapha cho biết, bà vừa xót xa vừa tự hào khi chứng kiến những gì con gái mình đang trải qua. Trong hoàn cảnh thiếu thốn, cô bé vẫn giữ được tinh thần lạc quan và chưa từng than vãn.
Khi được hỏi có cảm thấy xấu hổ với công việc nhặt ve chai hay không, Benyapha trả lời thẳng thắn: “Cháu không xấu hổ. Cha cháu bị bệnh và cháu phải giúp ông”. Câu nói ngắn gọn nhưng thể hiện rõ suy nghĩ và trách nhiệm của một đứa trẻ sớm phải trưởng thành.
Dù phải gánh vác nhiều việc gia đình, Benyapha vẫn duy trì thành tích học tập xuất sắc. Hiện em xếp thứ 3 trong lớp với điểm trung bình 3,75/4 và chuẩn bị bước vào lớp 10. Tuy nhiên, con đường học tập phía trước đang đối mặt với nguy cơ gián đoạn khi gia đình không đủ khả năng chi trả học phí.
Câu chuyện của nữ sinh nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, chạm đến cảm xúc của nhiều người. Một trang Facebook địa phương đã đứng ra kêu gọi quyên góp nhằm hỗ trợ em tiếp tục việc học.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, chiến dịch đã nhận được sự hưởng ứng lớn từ cộng đồng. Tổng số tiền quyên góp đạt khoảng 1,1 triệu baht, tương đương hơn 899 triệu đồng. Toàn bộ số tiền được chuyển trực tiếp vào tài khoản của Benyapha và thông qua số điện thoại của người cha.











