Tản mạn nước Nga

Cuối tháng 10, đầu tháng 11 là thời điểm 'chót' của Mùa thu vàng nước Nga, những rừng sồi, đồi cây phong sẽ chuyển từ màu vàng tươi sang sắc đỏ. Thời tiết cũng bắt đầu xuống âm độ. Buổi tối, xem VTV1 chiếu phim 'Mátxcơva mùa thay lá' tình yêu nước Nga trong tôi lại trỗi dậy, những hình ảnh, cảm xúc của chuyến thăm nước Nga cách đây hai năm bỗng ùa về.

Tượng Pushkin ở Tsarskoe Selo.

Tượng Pushkin ở Tsarskoe Selo.

Nước Nga đẹp, rộng lớn, lãng mạn và nên thơ là những cảm nhận của tôi khi đặt chân lên nước Nga, đất nước của Lê nin, của Cách mạng Tháng Mười.

Gần 10 ngày lưu lại trên đất Nga, chúng tôi đã được đi thăm nhiều địa danh nổi tiếng gắn với lịch sử hào hùng của nước Nga như Quảng trường Đỏ, Điện Kremlin, Bảo tàng chiến tranh; được thăm các công trình vĩ đại tuyệt đẹp về kiến trúc, có chiều sâu về lịch sử, văn hóa như: Trường Đại học Tổng hợp Lô-mô-nô-xốp, nơi có hàng chục nghìn sinh viên quốc tế theo học; các cung điện: Mùa hè, Mùa Thu, Mùa Đông cùng rất nhiều nhà thờ, tu viện hoành tráng được dát vàng, mang đậm dấu ấn của thời Nga hoàng cách đây vài trăm năm; được dạo bước trên phố cổ Arbat, chiêm ngưỡng hệ thống tàu điện ngầm Mátxcơva được ví như "cung điện trong lòng đất"; được du ngoạn trên dòng Nê-Va, nơi có Chiến hạm Rạng Đông neo đậu, được thưởng thức chương trình tạp kỹ tại Nhà hát Balsoi... Mỗi công trình, địa danh đều chứa đựng trong đó câu chuyện dài về lịch sử, tầm vóc sự kiện và cả phẩm chất, tâm hồn người dân Nga...Đặc biệt, chúng tôi còn được đi thăm tượng đài Hồ Chí Minh-một địa chỉ đỏ của tình hữu nghị sâu đậm Việt - Nga do người Nga thiết kế, thi công và được đặt ở vị trí rất đẹp tại thủ đô Mátxcơva.

Thăm nước Nga, tôi cảm nhận được sự bền bỉ, trầm tĩnh và đôn hậu của người Nga. Người Nga không ồn ào, không hào nhoáng và ham đọc sách. Khá dễ dàng để bắt gặp hình ảnh các cụ già, thanh niên Nga tay cầm sẵn cuốn sách để có thể đọc bất cứ khi nào rảnh, trong công viên, hay lúc ngồi chờ ở ga tàu điện.

Dạo trên các con phố cổ, ta cũng sẽ được chứng kiến những cụ già tay cầm túi rác, tay cầm chổi nhặt những mẩu giấy, chiếc lá vương trên đường, hỏi ra được biết, họ là những người đã nghỉ hưu nhưng không thích cảnh an nhàn nên tự nguyện tham gia công việc làm đẹp cho thành phố.

Tháp đồng hồ ở Điện Kremlin.

Những con đường ở Mátxcơva cũng không quá đông đúc xe cộ, hầu hết việc đi lại được diễn ra dưới hệ thống tàu điện ngầm; vỉa hè dành cho người đi bộ thường được lát đá tự nhiên nhẵn bóng, thậm chí vẹt mòn, cho thấy dấu ấn thời gian và sự bền vững của công trình. Nước Nga cũng chính là xứ sở của những tượng đài, công trình điêu khắc nổi tiếng, có thể kể đến công trình tượng đài Mẹ Tổ quốc kêu gọi, Ngàn năm nước Nga, Kỵ sỹ đồng, Công Nông... có độ cao từ vài chục đến cả trăm mét. Bên cạnh đó cũng có rất nhiều tượng đài nhỏ được dựng lên bên những con phố, công viên, gắn với tên tuổi những nhân vật lịch sử, có công với đất nước...

Thời tiết ở Nga vào mùa Thu rất đỏng đảnh, đang nắng vàng rực rỡ bỗng trở mưa ngay, khiến cho du khách không kịp tìm nơi trú ngụ. Ẩm thực Nga khá dễ ăn, tôi thích bánh mì đen, súp củ cải đỏ, thịt cừu nướng, trứng cá hồi...

Tại Nga cũng có rất nhiều nhà hàng bán cơm, phở Việt Nam, do người Việt làm chủ, đủ các món như: cơm trắng, thịt kho, nem rán, rau muống, đậu phụ, dưa muối... chủ yếu phục vụ người Việt sinh sống, làm việc tại Nga và các đoàn du khách Việt. Thỉnh thoảng cũng có người Nga ghé ăn nhưng họ thường gọi món phở.

Qua tìm hiểu, tôi cũng được biết, hiện có khoảng gần 200 nghìn người Việt đang làm ăn và sinh sống tại Nga, đông nhất là ở Thủ đô Mátxcơva. Cộng đồng người Việt ở Nga luôn tuân thủ luật pháp nước sở tại, chăm chỉ làm việc và là cầu nối văn hóa, hữu nghị giữa hai nước Nga-Việt vốn được xây đắp từ lâu...

Những ngày này, qua báo chí, chúng ta biết tình hình dịch COVID-19 trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp. Tại Nga số ca mắc mới và ca tử vong liên tục tăng và thuộc tốp cao trên thế giới. Hơn bao giờ hết, chúng ta mong dịch sớm được kiểm soát trên phạm vi toàn cầu, trong đó có nước Nga, để những người yêu nước Nga lại có dịp đến với xứ sở bạch dương, thỏa mãn đam mê khám phá về thiên nhiên và con người Nga tươi đẹp.

Bài, ảnh: Hà Trang

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/tan-man-nuoc-nga/d2021110508364327.htm