Tận tụy, hết lòng vì dân

Có một người đàn ông mà mỗi khi nhắc đến, người dân khu phố Cầu Xây, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đều dành cho ông sự kính trọng và quý mến. Đó là ông Lê Văn Thành - cộng tác viên Dân số (DS) - Gia đình và Trẻ em; đồng thời, cũng là Phó Trưởng khu phố, luôn hết lòng vì người dân.

Hơn 31 năm làm cộng tác viên DS - Gia đình và Trẻ em, ông Thành chẳng nề hà chuyện đi lại. “Làm công tác DS phải có cái tâm, không thể ngồi một chỗ mà chờ người ta đến” - ông cười và chia sẻ về những lần đến từng nhà vận động người dân thực hiện các chính sách DS và phát triển.

Phó Trưởng khu phố, cộng tác viên Dân số - Gia đình và Trẻ em khu phố Cầu Xây (thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa) - Lê Văn Thành luôn tận tụy, hết lòng vì dân

Phó Trưởng khu phố, cộng tác viên Dân số - Gia đình và Trẻ em khu phố Cầu Xây (thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa) - Lê Văn Thành luôn tận tụy, hết lòng vì dân

Ông Thành kể, trước đây, khi đi tuyên truyền, vận động, không ít lần bị từ chối. Có người né tránh, có người thẳng thừng nói “Chuyện nhà tôi, ông lo làm gì!”. Nhưng chẳng lần nào ông bỏ cuộc. Ông kiên nhẫn lắng nghe, rồi nhẹ nhàng thuyết phục bằng những câu chuyện thực tế. Nhờ vậy, dần dần, người dân hiểu, không còn e ngại khi nhắc đến chuyện chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình. Nhận thức về việc sinh đủ 2 con và dừng lại để nuôi dạy tốt cũng được nâng lên.

Ngoài ra, ông Thành còn tích cực vận động người cao tuổi khám sức khỏe định kỳ; nam, nữ khám sức khỏe tiền hôn nhân; các bà mẹ mang thai sàng lọc trước sinh và sơ sinh.

Không chỉ là cộng tác viên DS, ông còn đảm nhiệm vai trò Phó Trưởng khu phố. Công việc dù khá nhiều nhưng ông chưa bao giờ than thở. “Làm cho dân, mình không thể chọn việc dễ mà làm” - ông Thành nói.

Những lần vận động các loại quỹ để giúp đỡ gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn hay kêu gọi người dân cùng nhau giữ gìn an ninh, trật tự khu phố, lúc nào cũng thấy bóng dáng của ông. Dù đêm muộn hay sáng sớm, ông vẫn nhiệt tình như ngày đầu nhận nhiệm vụ. Hàng năm, ông phối hợp vận động nhà hảo tâm khoảng 300 phần quà cho người dân thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Khi chúng tôi hỏi đến chuyện nghỉ ngơi, ông Thành chỉ cười nói: “Còn sức thì tôi còn làm, chừng nào người dân còn cần, tôi còn gắn bó với công việc này”. Có lẽ, chính vì vậy, giữa nhịp sống ngày càng bận rộn, ông vẫn miệt mài với từng ngõ phố, mái nhà mà chẳng màng vinh danh, chỉ mong góp phần nhỏ để đời sống người dân ngày càng tốt hơn./.

Ngọc Mận

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/tan-tuy-het-long-vi-dan-a191693.html