Tận tụy trong công việc, quan tâm đến người dân
Ở Trung tâm 95, Cục Tác chiến điện tử, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Thiếu tá QNCN Lê Thanh Long, trắc thủ Trạm ACOS số 3, Cụm 1 luôn được nhiều người nhắc đến như một tấm gương tiêu biểu về sự tận tụy, cần mẫn và trách nhiệm với công việc.
Năm 2019, Thiếu tá QNCN Lê Thanh Long về nhận nhiệm vụ tại Trạm ACOS số 3. Lúc ấy, cơ sở vật chất và cảnh quan môi trường đơn vị còn thiếu thốn, đơn sơ. Với mong muốn xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp, anh Long cùng đồng đội bắt tay cải tạo công trình. Các anh phải xin từng viên gạch, bao cát, xi măng, rồi lặn lội tìm kiếm và chọn lựa cây giống để mang về ươm trồng, thế nhưng mọi việc không dễ dàng.

Thiếu tá QNCN Lê Thanh Long trao quà tặng người dân trên địa bàn. Ảnh: XUÂN LỘC

Thiếu tá QNCN Lê Thanh Long chăm sóc cây xanh tại đơn vị.
Anh Long chia sẻ: “Nơi đây cao hơn so với mực nước biển 1.600m nên khí hậu rất khắc nghiệt, sương muối dày đặc. Ban đầu, khi mới bắt tay vào việc ươm giống và gieo trồng, nhiều cây chết vì khí hậu”. Không nản chí, qua nhiều lần nghiên cứu, thử nghiệm và rút kinh nghiệm, anh Long cùng đồng đội đã tìm ra cách phù hợp để chăm sóc cây trồng. Dần dần, những luống rau xanh mướt bắt đầu phủ xanh Trạm, cùng với đó là đàn gia súc, gia cầm khỏe mạnh, góp phần cải thiện đáng kể bữa ăn hằng ngày. Đến nay, Trạm đang nuôi 100 con gà, 20 con ngan, 3 con thỏ... Còn gieo trồng thì mùa nào thức ấy, rau xanh đáp ứng đủ nhu cầu cơ bản và có thể hỗ trợ bà con xung quanh. Hệ thống cảnh quan xanh-sạch-đẹp của đơn vị hiện nay chính là minh chứng rõ nét cho sự chăm chỉ, nỗ lực của anh Long và đồng đội nơi miền đất khắc nghiệt này.
Không chỉ tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, Thiếu tá QNCN Lê Thanh Long còn tích cực tham gia công tác dân vận. Anh thường xuyên phối hợp với các cán bộ đoàn thể địa phương, tạo mối liên kết chặt chẽ giữa đơn vị và chính quyền, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và làm công tác thiện nguyện. Biết được hoàn cảnh khó khăn của đồng bào nơi đây, chị Nguyễn Thị Thắm-vợ anh Long đã trở thành người bạn đồng hành lặng lẽ cùng anh. Nhiều lần chị quyên góp quần áo và đồ dùng học tập, sắp xếp, phân loại từng món rồi gửi xe khách lên cho anh. Sau đó anh Long mang đến tặng bà con và học sinh địa phương.
Thượng úy Nghiêm Văn Minh, Trạm trưởng Trạm ACOS số 3 cho biết: “Thiếu tá QNCN Lê Thanh Long là người anh, người đồng đội mẫu mực. Anh luôn giữ vững phẩm chất đạo đức, lối sống giản dị và tinh thần đoàn kết, tận tụy, trách nhiệm cao trong công việc, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện”.