Tăng cường tìm kiếm nữ du khách bị hố tử thần 'nuốt chửng' ở Malaysia

Nữ du khách Ấn Độ đã mất tích 8 ngày sau khi bị rơi xuống một 'hố tử thần' bất ngờ xuất hiện ở Kuala Lumpur, Malaysia.

Nữ du khách Ấn Độ bị rơi xuống khi hố tử thần bất ngờ xuất hiện ở Kuala Lumpur. (Nguồn: Telegraph)

Cuộc tìm kiếm nữ du khách Ấn Độ ngã xuống "hố tử thần" ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia bước sang ngày thứ 8 hôm 30/8. Tình trạng hiện tại là nước ngầm chảy mạnh và đang có lo ngại về sự ổn định của mặt đất khi một hố thứ hai xuất hiện gần đó.

Bà Vijaya Lakshmi Gali, 48 tuổi, đang đi bộ dọc theo con đường ở khu Dang Wangi, Kuala Lumpur vào ngày 23/8 thì vỉa hè bên dưới chân bà đột nhiên sụp xuống. Bà rơi xuống chiếc hố sâu 8 mét và mất tích.

Nữ du khách Ấn Độ bị rơi xuống khi hố tử thần bất ngờ xuất hiện ở Kuala Lumpur, Malaysia và đã mất tích 8 ngày.

Nữ du khách Ấn Độ bị rơi xuống khi hố tử thần bất ngờ xuất hiện ở Kuala Lumpur, Malaysia và đã mất tích 8 ngày.

Cho đến nay, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy dấu vết nào ngoại trừ đôi dép lê của nạn nhân. Hoạt động tìm kiếm có sự tham gia của chó nghiệp vụ, camera từ xa và radar xuyên đất. Đội tìm kiếm xả sạch một số phần của hệ thống thoát nước ngầm bằng máy phun nước áp suất cao và máy xúc, cố gắng loại bỏ các mảnh vỡ.

Các thợ lặn Malaysia thay phiên nhau vào đường cống có đường kính 1,5m trong tuần qua. “Trong đó tối đen như mực, chúng tôi chỉ có thể nhìn thấy nhờ đèn pin” một trong bốn thợ lặn từ Cục Cứu hỏa và Cứu nạn Malaysia, ông Zulkhairi, cho biết.

“Bạn sẽ không muốn biết có gì trong đó, đầy chất thải và các loại rác thải khác. Chúng tôi phải khử trùng ngay sau mỗi lần lặn”, ông nói với tờ The Straits Times vào ngày 28/8.

Các nhà chức trách cho biết một phần của cống bê tông lớn dưới đáy hố bị vỡ và bà Vijayalaksmi có thể đã rơi xuống rồi bị cuốn trôi. Mưa lớn tại Kuala Lumpur trong những tuần qua cũng khiến nước chảy xiết, làm phức tạp quá trình tìm kiếm.

Các thợ lặn Malaysia thay phiên nhau vào đường cống có đường kính 1,5m trong tuần qua.

Các thợ lặn Malaysia thay phiên nhau vào đường cống có đường kính 1,5m trong tuần qua.

Lần lặn mới nhất của nhóm thợ lặn diễn ra vào lúc 3h06 sáng 29/8. Một nhóm gồm hai người xuống cống sau khi họ phát hiện chướng ngại vật lớn. Tuy nhiên, các thợ lặn được kéo ra ngoài chưa đầy 30 phút sau, do dòng chảy mạnh gây nguy hiểm đến tính mạng. Họ vẫn chưa thể xác định chướng ngại vật.

Tổng giám đốc Sở Cứu hỏa và Cứu nạn Nor Hisham Mohammad cho biết một khối tắc nghẽn dài 15m được phát hiện trong cống không xa hố sụt đầu tiên, bao gồm các mảnh vụn như chất thải của con người, lốp xe, tóc và dầu ăn đã qua sử dụng đông đặc. Khối tắc nghẽn có thể đã ngăn du khách mất tích bị cuốn đến nhà máy xử lý nước thải ở Pantai Dalam cách đó khoảng 7km, nơi sẽ có các tấm lưới kim loại lớn giữ lại bất kỳ vật thể lớn nào.

Các nhà chức trách đang sử dụng thiết bị radar xuyên đất để chụp ảnh mặt đất bên dưới, nhằm xác định các khoảng trống và sự thay đổi mật độ vật liệu có thể chỉ ra một thi thể mắc kẹt.

Do các hố sụt, chính quyền phong tỏa một số khu vực lân cận và kiểm tra các đường cống. Nhiều cửa hàng ở khu mua sắm này đã đóng cửa. Lễ kỷ niệm Ngày Độc lập hàng năm của Malaysia tại Quảng trường Độc lập (Dataran Merdeka) lịch sử gần đó đã bị hủy.

Các nhà chức trách cho biết một vụ sụt đất cũng được ghi nhận tại cùng địa điểm vào năm ngoái.

Một hố tử thần khác xuất hiện ở Seoul, Hàn Quốc hôm 29/8, khiến 2 người bị thương. (Nguồn: CNA)

Phương Anh (Nguồn: Straits Times, AP )

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/tang-cuong-tim-kiem-nu-du-khach-bi-ho-tu-than-nuot-chung-o-malaysia-ar892891.html