Tàng Hải Truyện tập 30, 31, 32: Tàng Hải bị nữ vương ép chọn giữa Ám Đồ và trả thù
Nữ vương Đông Hạ quả thực là 'người thứ ba', nhưng không phải 'người thứ ba' muốn sát hại Khoái gia mà là muốn ở bên Khoái Đạc, dù biết ông đã có vợ con.
*Bài viết có tiết lộ nội dung phim
Tập 29, nữ vương Đông Hạ (Dư Nam) đến Ung Quốc. Bà mang thai ngọc đến tặng nhưng đặt trong một chiếc hộp gỗ đặc biệt. Tàng Hải (Tiêu Chiến) được Vĩnh Dung vương (Kiều Chấn Vũ) đề cử lên mở. Vì danh dự của triều đình Ung Quốc và cả đường dài phía sau, Tàng Hải mở ra chiếc hộp, dù nhận ra đây là các làm độc môn của cha và nữ vương đang thăm dò mình.


Tàng Hải thành công mở chiếc hộp, được giao nhiệm vụ chuẩn bị cho việc thờ cúng và đưa nữ vương Đông Hạ đi thăm quan. Đi chung kiệu, bà ép Tàng Hải phải đưa mình đi gặp con gái. Tình thế này, chàng đã đoán trước. Tàng Hải đưa bà đến mật thất, từng bước buộc bà phải đi đến gian cuối cùng một mình. Nhưng khi chàng đang muốn phóng hỏa nơi này, liều chết cùng bà thì Hương Ám Đồ (Trương Tịnh Nghi) chạy đến.


Đêm trước, Hương Ám Đồ đã cố thuyết phục chàng tha mạng cho mẹ mình nhưng bất thành. Hôm sau, nàng đe dọa Quan Phong, cầu xin Lục Sơ để biết nơi Tiểu Hải đặt bẫy.
Ám Đồ muốn dùng mạng đổi mạng, nàng muốn chết thay mẹ, mong Tàng Hải buông bỏ oán hận. Trong lúc nàng xao nhãng khi nói chuyện với A Hải, nữ vương bắn rơi chiếc dao, đánh ngất con gái. Lúc này, bà mới nói hết sự thật - bản thân không phải "kẻ thứ ba" câu kết với Trang Lô Ẩn, Tào Tĩnh Hiền hại chết Khoái Đạc để lấy Quý Tỷ.

Bà từng được cha chàng cứu mạng và phải lòng ông. Không dưới một lần bà ngỏ ý muốn ông đến Đông Hạ, sẵn sàng đón cả Khoái gia đến cùng, nhưng bị ông từ chối. Vào ngày ông tìm thấy quỷ ấn, gấp rút trở về kinh thành, nữ vương đuổi theo, thuyết phục ông trả lại vì người sử dụng Quý Tỷ sẽ phải nhận hậu quả thê thảm. Nhận tin Khoái gia bị giết, bà cũng quặn thắt.
Lần bà đến Ung Quốc này, biết Tàng Hải là Trĩ Nô, bèn trao lại cho chàng quyển sổ ghi kỹ thuật xây dựng, chốt mộng. Đó là tâm huyết cả đời của Khoái Đạc, được ông đưa cho bà vào lần cuối họ gặp nhau, giúp dân chúng Đông Hạ phồn thịnh hơn nhiều trong 10 năm qua.

Kết tập 30, "kẻ thù thực sự" mà nữ vương Đông Hạ nói là ai vẫn chưa được xác nhận. Trong trailer tập 31, Tàng Hải mướt mát mồ hôi, thở gấp, ngồi nói với Cao Minh mình biết Quý Tỷ và cả "kẻ thứ 3" thực sự là ai. Quỷ ấn ở trong cung. Chi tiết này khiến khán giả đinh ninh có thể suy đoán trước đây là đúng.
Trong cảnh hồi tưởng Khoái Đạc rời đi với Quý Tỷ, ông cầm rất lộ liễu, dường như cố ý dẫn dụ ai đó nhắm vào mình. Phần credit có tên của diễn viên nhí đóng vai tiểu Thái tử, tiểu Vương gia và tiểu Khoái Đạc. Người xem đặt nghi vấn, khả năng cao bộ ba này thân thiết từ nhỏ. Khoái Đạc đã sớm đưa Quý Tỷ vào cung, nên mới đi một đường ngược lại về nhà (theo lời Quan Phong). Vì thế, trước lúc chết, Khoái Đạc mới nói Bình Tân hầu sẽ không bao giờ tìm được nó. Do nơi duy nhất ông ta không thể lục soát là hoàng cung.
Trailer tập 31 có một cảnh siêu ngọt của Tàng Hải và Hương Ám Đồ. Cả hai gỡ bỏ hiểu lầm, chính thức ở bên nhau. Tuy nhiên, nữ vương Đông Hạ làm khó Tàng Hải. Preview tập 31, 32 cho biết bà ép chàng phải chọn giữa la bàn - việc báo thù và con gái mình - từ bỏ báo thù. Tàng Hải đáp ngược lại rằng cha mình từng trăng trối trước khi chết, nữ vương muốn nghe thì phải đáp ứng điều kiện của chàng. Với "mồm miệng dẻo quẹo", chắc chắn Tàng Hải sẽ vừa có thỏa thuận liên minh thành công với nữ vương, vừa có được người mình yêu.
Đợt sóng gió cuối cùng sắp nổi lên. Kẻ đứng sau thao túng mọi chuyện rốt cuộc là ai? Tàng Hải Truyện gồm 40 tập, khán giả Việt có thể theo dõi trên FPT Play, Youku.